Á hậu Lò Thị Minh: “Mẹ là tấm gương soi sáng cuộc đời này”

(Dân trí) - “Không chỉ yêu thương, mình còn luôn kính trọng và coi mẹ là tấm gương soi sáng cuộc đời này”, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 Lò Thị Minh đã bày tỏ tình cảm đối với người sinh thành.

Ngày 8/3 của một Á hậu như Minh có gì khác những năm trước không?

 

Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2014, Minh được biết đến hơn, cũng nhờ vậy mà nhận nhiều sự quan tâm, lời chúc từ mọi người hơn trong ngày tôn vinh phụ nữ này.

 

Món quà Minh mong được nhận nhất trong 8/3?

 

Điều mình mong được nhận nhất trong dịp 8/3 là những lời chúc từ người thân và bạn bè. Đó chỉ là những lời chúc đơn giản nhưng đối với mình chính là món quà tinh thần lớn lao. Bởi vì có gì hơn sự quan tâm và yêu thương của mọi người đối với mình.

 

Món quà 8/3 mình cảm thấy khó quên, có ý nghĩa nhất mà Minh từng được nhận là chiếc áo dạ bố tặng. Bố là người đàn ông đầu tiên tặng quà cho mình. Minh cảm thấy vô cùng ấm áp, ý nghĩa.

 

Ngày 8/3 mình mong muốn được ở bên gia đình, dùng bữa cơm đầm ấm, nói ra những lời yêu thương bản thân luôn ấp ủ trong lòng với mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
 
Lò Thị Minh xinh tươi trong một chương trình tình nguyện.

Lò Thị Minh xinh tươi trong một chương trình tình nguyện.

 

Kỷ niệm 8/3 đáng nhớ nhất của Minh?

 

Năm đầu tiên đại học mới xuống Hà Nội, giữa nơi đất khách quê người, không có gia đình, bạn bè thân thiết bên cạnh, cảm giác của Minh rất cô đơn, lạc lõng.

 

Nhưng rất may mắn và bất ngờ vì mình được đón nhận niềm hạnh phúc từ chính những người bạn ở trong ký túc xá của trường, được nghe những lời chúc ngọt ngào, trải qua cuộc liên hoan nhỏ mà tràn đầy tiếng cười.

  

Người phụ nữ có ảnh hưởng nhất với Minh là ai?

 

Người phụ nữ quan trọng và có ảnh hưởng nhất đối với Minh là mẹ. Người đã tần tảo, vất vả nuôi dưỡng mình khôn lớn, trưởng thành đến ngày hôm nay.

 

Mẹ là một thầy thuốc, trong gia đình mẹ cũng quán xuyến hết mọi việc, quan tâm và chăm sóc con cái, đồng thời là trụ cột, chỗ dựa tinh thần cho mọi người, vì bố đi làm xa. Tuy bận rộn như vậy nhưng mẹ cũng rất dịu dàng, phúc hậu.

 

Bởi vậy, người dân trong làng xóm rất quý và khen ngợi mẹ, từ đảm đang, tháo vát trong gia đình đến công việc xã hội, từ lối sống, cách cư xử và tấm lòng giúp đỡ mọi người.

Chính vì vậy, tình cảm của mình đối với mẹ không chỉ là yêu thương, mà còn là sự kính trọng. Mình mong muốn sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mẹ.

  

Minh có thể chia sẻ kỷ niệm khó quên về người mẹ của mình được không?

 

Cấp 2 là ngưỡng cửa bắt đầu hình thành tính cách. Minh bị ảnh hưởng rất nhiều từ bạn bè xung quanh nên lớp 9 đã xao nhãng việc học tập, mải chơi cùng các bạn.

 

Có một hôm, mình không đi học, bỏ đi chơi cùng bạn, cô giáo đã đến nhà nói với mẹ. Mẹ đã đi tìm Minh rất lâu. Buổi tối, mình trở về thì thấy mẹ ngồi khóc, lo lắng Minh đi đâu, sợ gặp chuyện không may.

 

Lúc đó, mình mới ý thức được lỗi sai của bản thân và thương mẹ rất nhiều. Kể từ lúc đó, Minh tự hứa không bao giờ làm mẹ buồn, lo lắng và rơi nước mắt nữa.

 

Vậy đâu là hình ảnh người phụ nữ Minh muốn hướng đến?

 

Hiện tại và trong tương lai, Minh mong muốn có thể bồi đắp, cố gắng trở thành một người phụ nữ có tính nết dịu dàng, đảm đang, tháo vát trong gia đình, đồng thời giỏi giang, năng động và tự tin trong công việc, sự nghiệp.

 

Nhiều người cho rằng, không thể làm đồng thời hai việc đó, bởi càng thành đạt, càng có ít thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, Minh tin rằng, chỉ cần có sự khéo léo, biết cách sắp xếp, cân đối được thời gian, thì sẽ không khó để thực hiện được.

 

Nhân dịp 8/3, Minh kính chúc quý độc giả nữ của Dân trí luôn trẻ trung, xinh đẹp và nhận được nhiều điều ngọt ngào, tuyệt vời từ nửa kia mang lại!

 

Cảm ơn Minh và chúc bạn có một ngày 8/3 thật vui vẻ, ý nghĩa!

 

Hoàng Dung