9X “trình làng” 3 phim ngắn xúc động

Ba bạn trẻ 9x tham gia dự án Lights Camera đã ra mắt những phim ngắn đầu tay và nhận được sự đón nhận tích cực của cộng đồng mạng. Cả ba đang hồi hộp chờ đợi đánh giá chuyên môn từ hai đạo diễn Charlie Nguyễn và Lưu Huỳnh.

Trailer 3 phim ngắn của 3 cô nàng 9X đam mê điện ảnh

Mỗi phim ngắn thể hiện cảm nhận riêng của từng bạn trẻ - Nguyễn Thu Hương (1994), Nguyễn Thị Trúc Linh (1995) và Trần Bảo Quỳnh (1994) - về các mối quan hệ bình dị trong cuộc sống. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm làm đạo diễn nhưng với sự hướng dẫn tận tình của ê kíp làm phim cùng với đam mê và nỗ lực hết mình, ba cô gái đã đưa những cảm xúc trong trẻo và nét duyên riêng vào tác phẩm đầu tay của mình.

Phim ngắn “Người thầy năm ấy” của Trúc Linh đã bắt đầu với một hành động nhỏ của người thầy mà đến tận 12 năm sau, không ngờ điều đó lại ảnh hưởng sâu sắc đến cậu học trò nhỏ. Trong khi đó, hai cô bạn còn lại khai thác khía cạnh tình cảm gia đình. “Hạnh phúc làm cha” của Thu Hương làm người xem phải suy nghĩ với câu nói của cậu bạn trẻ “Chắc ba làm ba của con khó lắm đúng không?”. Còn Bảo Quỳnh lại làm khán giả tò mò về âm mưu của Bảo dành cho anh trai của mình trong phim “Anh tôi”.

Chỉ cần là yêu thương, người anh trai sẵn sàng bất chấp tất cả để nuôi dưỡng ước mơ cho em mình.
Chỉ cần là yêu thương, người anh trai sẵn sàng bất chấp tất cả để nuôi dưỡng ước mơ cho em mình.

Nhà làm phim Phan Xine sau khi xem ba phim đã chia sẻ trên Facebook ấn tượng của mình “Có chút ngây ngô, có chút trẻ con - ba bạn trẻ đều thuộc thế hệ 9X - nhưng quan trọng là cảm xúc đem lại khá trong trẻo và làm mình tin là thật”. Anh cũng hi vọng “Nếu các em tiếp tục theo đuổi con đường làm phim quảng cáo, mình cũng tin, trong thời gian không xa, sẽ có những phim quảng cáo xúc động không thua kém gì những quảng cáo viral xúc động của Thái Lan mà nhiều người vẫn thường hay chia sẻ.”

Câu chuyện của Trúc Linh khắc hoạ hình ảnh người thầy – người truyền cảm hứng, người gieo những hạt giống tâm hồn.
Câu chuyện của Trúc Linh khắc hoạ hình ảnh người thầy – người truyền cảm hứng, người gieo những hạt giống tâm hồn.

Những cảm xúc từ ba phim ngắn cũng đã chạm đến trái tim của nhà văn Phan Ý Yên bởi những điều giản dị chân thành tuy còn vài chi tiết vụng về. Cô tâm sự “Tuổi trẻ là thời điểm mà bạn hay nói nhiều nhất đến 2 chữ ước mơ. Những hoài vọng tươi đẹp, những khát bé nhỏ nuôi dưỡng trong suốt những tháng năm mà bạn được cho phép mình quyền cố gắng hết mình, được sai lầm và sữa chữa. Tôi thường hay nói "gia tài của thanh xuân là những vết sẹo", để khi nhìn lại chúng bạn thấy mình tự hào, thấy mình trưởng thành và cứng cỏi. Lights Camera là một dự án dành cho người trẻ, một sân chơi tạo cơ hội để rất nhiều bạn thử sức thể hiện sự sáng tạo của mình theo một đề bài được lồng ghép khéo léo.”

Làm cha mẹ không phải là công việc khó khăn mà là điều hạnh phúc nhất – đó chính là thông điệp mà cô bạn 9X Thu Hương muốn gửi gắm qua phim.
Làm cha mẹ không phải là công việc khó khăn mà là điều hạnh phúc nhất – đó chính là thông điệp mà cô bạn 9X Thu Hương muốn gửi gắm qua phim.

Vốn là một trong những thương hiệu “ghi điểm” với nhiều video gây sốt cộng đồng mạng, ChợTốt.vn đã cùng các đối tác tổ chức dự án Lights Camera, để truyền lửa cho các bạn trẻ nhiệt huyết với môn nghệ thuật thứ 7 và biến ước mơ làm đạo diễn thành hiện thực.

Để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất, Lights Camera Chợ Tốt đã mời hai đạo diễn Charlie Nguyễn và Lưu Huỳnh đánh giá chuyên môn quyết định 50% số điểm, 50% còn lại sẽ được tính bằng lượt bình chọn trên Youtube (lượt xem, like và chia sẻ).

Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến 12 giờ trưa ngày 29/11/2015 trên Youtube. Giải thưởng cho bạn trẻ có phim ngắn xuất sắc nhất chính là cơ hội cùng ê kíp thực hiện series phim sắp tới của ChợTốt.vn kèm một khoá thực tập tại GoodSunday Content.