9X làm triển lãm dạng "mê cung" đầu tiên ở Việt Nam

(Dân trí) - Không gian triển lãm "Lần hồi" là một mê cung do nhóm bạn trẻ 9X xây dựng bằng nghệ thuật sắp đặt, trong đó bao gồm nhiều tranh, ảnh, hiện vật có ý nghĩa tái hiện lại lịch sử dân tộc từ thưở hồng hoang cho tới ngày nay.

"Lần hồi - mượn rung cảm thời gian" là triển lãm nghệ thuật sắp đặt dưới dạng mê cung trải nghiệm. Tác giả của triển lãm độc đáo này là nhóm 40 học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Các bạn cho biết "Lần hồi" là triển lãm dạng mê cung đầu tiên tại Việt Nam.

 

Được lên kế hoạch từ 2 tháng trước và chuẩn bị trong nhiều tuần lễ cả về nhân lực và vật lực song đáng tiếc là "Lần hồi" chỉ mở cửa trong một ngày duy nhất (13/11) do điều kiện kinh tế. Dù vậy, triển lãm độc đáo này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khách tham quan và cả những chuyên gia văn hoá, lịch sử.

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc, người cố vấn lịch sử cho triển lãm đã rất bất ngờ với những gì các bạn trẻ làm được: "Dù là người cố vấn cho các cháu nhưng tôi chưa làm được gì nhiều. Tôi cứ băn khoan mãi rằng làm sao để lớp trẻ kết nối được với thế hệ chúng tôi, những thế hệ đi trước.

 

Thế nhưng khi có mặt ở đây, xem tác phẩm của các bạn trẻ tôi mới thật sự cảm thấy ngỡ ngàng. Vì tôi không ngờ rằng từ ý tưởng táo bạo như vậy, các bạn lại có thể hoàn thành được trong điều kiện gấp rút, bởi tôi biết các bạn mới chỉ nhận địa điểm tổ chức chưa lâu.

 
9X làm triển lãm dạng mê cung đầu tiên ở Việt Nam

Được thiết kế theo dạng mê cung, có chủ đích nghệ thuật riêng nên khách tham quan phải có người hướng dẫn khi tìm hiểu về "Lần hồi"

 

Tôi nhìn thấy cái ham muốn kết nối chính mình với quá khứ của các bạn. Tôi tin rằng, các bạn trẻ này là minh chứng cho việc giới trẻ không hề "ngại" sử, mà ngược lại họ rất ham mê tìm hiểu, có điều có rất nhiều con đường. Con đường của các bạn còn rất mới và thế hệ chúng tôi cần có thời gian để tìm hiểu. Nhưng bạn trẻ mà có được sự quan tâm với lịch sử như thế này là quý lắm".

 

Đại diện ban tổ chức và cũng là người sáng lập ra dự án nghệ thuật cộng đồng "Lần hồi", bạn Đinh Thảo Linh - SV ĐH Ngoại thương năm thứ 2 chia sẻ: "Chúng em là một nhóm học sinh, sinh viên, yêu nghệ thuật và mong muốn đưa những sáng tác nghệ thuật của mình bước ra khỏi ranh giới tủ kính trưng bày để tiến tới cộng đồng.

 

Với triển lãm này, chúng em mong muốn đưa đến cho người xem những cảm nhận văn hoá - lịch sử mà hiện nay đang bị những giá trị khác của cuộc sống che khuất mất.

 
Một hướng dẫn viên, hiện là học sinh lớp 12 thuyết trình về bức tranh người thương binh

Một hướng dẫn viên, hiện là học sinh lớp 12 thuyết trình về bức tranh người thương binh

 

Chúng em dựng nên một mê cung văn hoá theo đúng nghĩa tường minh mà từ "mê cung" chứa đựng, một hành trình cảm xúc cho người xem trải nghiệm. Qua cách thể hiện ấy, chúng em muốn viết nên câu chuyện, suy nghĩ của chúng tôi theo hình thức gói gọn trong một chữ "lạ". Chúng em hết sức mong mỏi rằng trong quá trình trải nghiệm ấy, các bạn trẻ cũng sẽ tự tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi của chính bản thân lâu nay".

 

Cuộc hành trình trong mê cung "Lần hồi" được chia làm 4 chặng, không đi theo trình tự thời gian lịch sử mà sử dụng chất liệu lịch sử để miêu tả ký ức, suy nghĩ của con người. Theo đó, con người trong xã hội bao gồm 4 thế hệ: trẻ em, thanh niên, người trưởng thành và người già. Mỗi thế hệ có những tư tưởng, ký ức khác nhau và để thể hiện được điều đó các bạn trẻ đã phải học hỏi, tham khảo rất nhiều.

 

"Chắc chắn rằng những gì nhóm em làm được chưa phải là hoàn hảo nhưng nó là tất cả nỗ lực và khát vọng của mọi người trong tập thể. Sắp tới, chúng em sẽ còn tổ chức thêm nhiều mê cung nữa, mang chủ đề khác nhau để mọi người trải nghiệm và đánh giá", bạn Hoàng Minh Trang, thành viên BTC bật mí.

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc là cố vấn lịch sử cho triển lãm này

Nhà sử học Dương Trung Quốc là cố vấn lịch sử cho triển lãm này

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc là cố vấn lịch sử cho triển lãm này
Chặng đầu tiên của mê cung nói về thủa khai thiên lập địa, miêu tả truyền thuyết bánh chưng bánh dày, mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng.
 
Nhà sử học Dương Trung Quốc là cố vấn lịch sử cho triển lãm này

Cận cảnh "trăm trứng" của mẹ Âu Cơ, đi kèm theo đó là hai tờ giấy khai sinh. Đây là sự sáng tạo của các bạn trẻ khi đan xen yếu tố hiện đại vào truyền thuyết.

 
Lớp học thủa trước, có lá cờ, bảng đen

Lớp học thủa trước, có lá cờ, bảng đen

 
Lớp học thủa trước, có lá cờ, bảng đen

Những chi tiết nhỏ nhưng khơi gợi nên sự rung cảm về thời gian. Trong ảnh là chú Tễu - một phần văn hoá dân gian Việt Nam

 
Lớp học thủa trước, có lá cờ, bảng đen

Chặng tiếp theo của mê cung là thế giới của lớp trẻ, những người làm nên triển lãm độc đáo này. Bao bọc không gian của chặng này là những bức tường graffiti sống động, đầy màu sắc

 
Bạn trẻ thích thú khám phá mê cung lịch sử

 Bạn trẻ thích thú khám phá mê cung lịch sử

 
Một du khách người Nhật sờ vào bức tranh để cảm nhận chất liệu rơm rạ

Một du khách người Nhật sờ vào bức tranh để cảm nhận chất liệu rơm rạ

 
Một du khách người Nhật sờ vào bức tranh để cảm nhận chất liệu rơm rạ

Con đường hẹp tượng trưng cho dải đất miền Trung. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh được thể hiện bằng những chiếc mũ cối đặt rải rác ven đường. Màu đỏ của máu trải khắp đường đi khiến không ít người phải rùng mình

 
Nhiều tấm áp phích thời chiến tranh, bao cấp được trưng bày dọc lối đi
Nhiều tấm áp phích thời chiến tranh, bao cấp được trưng bày dọc lối đi
 
Nhóm bạn trẻ 9x dám nghĩ, dám làm, những người thực hiện triển lãm - mê cung Lần hồi
Nhóm bạn trẻ 9x "dám nghĩ, dám làm", những người thực hiện triển lãm - mê cung "Lần hồi"

 

Minh Vi