8X với 3 ngoại ngữ

(Dân trí) - Hồng Vân, cô sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc gia Hà Nội sở hữu 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung. Vân nuôi ý định học giỏi tiếng Trung để làm cơ sở… học tiếng Hàn. Cô nói: “Thời đại @, cần biết nhiều thứ tiếng để dễ tìm việc và tự tin hơn”.

Học vì tương lai, nhiều sinh viên tiết kiệm thời gian để học ngoại ngữ. Thế hệ 8X học 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung hay Tây Ba Nha bắt đầu cho một xu thế mới của thời đại “song ngữ thôi thì chưa đủ”.

 

Song ngữ là bạc, tam ngữ là vàng

 

8X với 3 ngoại ngữ - 1

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ngoài việc học 2 ngoại ngữ Anh - Pháp trên lớp, cô dành 3 buổi tối mỗi tuần học tiếng Trung.

 

Dương nói: “Thấy nhiều anh chị ra trường chỉ có cái bằng chuyên môn và chứng chỉ ngoại ngữ, xin việc khó khăn lắm. Vì thế mình phải có khả năng vượt trội. Học để đối đầu với những nơi tuyển dụng khó tính nhất”.

 

Còn Hồng Vân, học tiếng Anh từ nhỏ, cô tự tin trong các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nhưng mục tiêu cô sinh viên này đặt ra là phải đi tắt đón đầu “song ngữ là bạc, tam ngữ là vàng”. Cô học thêm tiếng Pháp, tiếng Trung và tương lai sẽ là tiếng Hàn.

 

Vân kể, lúc đầu cô chỉ học tiếng Pháp vì muốn biết rõ văn hoá của nước Pháp, học tiếng Trung làm cơ sở học tiếng Hàn, nhưng rồi sau vài lần đi phỏng vấn tìm việc part time (làm thêm), cô nhận thấy ngoại ngữ là chìa khoá mở cánh cửa sự nghiệp nên quyết tâm học tốt ngoại ngữ để phục vụ cho công việc sau này của mình.

 

Học để hội nhập

 

Dương Tuyết Nhung, sinh viên lớp Báo Mạng Điện Tử K24 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền sớm bắt kịp được yêu cầu thời hội nhập. Ngay từ lớp 12, ngoài tiếng Anh cô đã học thêm tiếng Trung, khi vào đại học cô lại tiếp tục học tiếng Pháp, tiếng Hà Lan.

 

8X với 3 ngoại ngữ - 2
Dương Tuyết Nhung 

 

Nhung tâm sự: “Ngoại ngữ là một phương tiện, có khả năng “tam ngữ” sẽ không bao giờ thất nghiệp. Tiếng Hà Lan đã giúp tôi có một công việc part time tốt ở Công ty Asean Vietnam Holiday khi còn là sinh viên năm 3”. Ngoài ra là sinh viên báo chí, ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, là điều tối cần thiết để có thể tự tin khi giao tiếp và trò chuyện với người nước ngoài”.

 

Đỗ Vũ An, sinh viên Đại học Thuỷ lợi cho rằng : “Khi trẻ cần tận dụng thời gian để học ngoại ngữ, học để chuẩn bị cho công việc tương lai, những áp lực và nhu cầu của xã hội khiến mình nghĩ cần học nhiều thứ tiếng”. Ngoài các buổi học trên lớp, An dành nhiều thời gian để học thêm tiếng Anh, Hàn, Trung vào các buổi chiều và tối.

 

“Biết thêm một thứ tiếng là thêm một cơ hội tìm việc, tăng thêm sự tự tin, bạo dạn trong giao tiếp” là động lực để An học 3 thứ tiếng cùng một lúc. Slogan mà cậu sinh viên ngành kỹ thuật này đưa ra đó là: “Học vì tương lai, học để hội nhập”!

 

8X với 3 ngoại ngữ - 3

Minh Đức

Minh Đức, tốt nghiệp THPT trong nước, cậu đi du học ngành kiến trúc tại Pháp 3 năm. Về nước, cùng với kiến thức chuyên môn và tiếng Anh, Pháp sẵn có, cậu luôn dành thời gian cho việc học tiếng Trung.

 

Đức nói: “Ở Pháp, sinh viên rất say mê học ngoại ngữ, người ít nhất cũng chuẩn bị cho mình 2 ngoại ngữ chính và thêm những thứ tiếng khác. Tôi thấy học ngoại ngữ thực sự cần thiết đối với thế hệ trẻ. Hơn nữa Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập, đa phần những công việc đòi hỏi phải có trình độ ngoại ngữ”.

 

Minh Huệ