8X “vẽ” mình

Webste Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản www.vysa.jp, một ngày bỗng “nóng” lên khi bạn Whynot khơi mào: “Thử vẽ chân dung 8X bằng những nét nguệch ngoạc. Theo tôi là thực dụng, xa lạ với từ lam lũ, giỏi chat và sáng dạ”. Ngay lập tức, rất nhiều ý kiến được post lên và kéo dài trong nhiều ngày thành một chuỗi những câu chuyện giữa “tôi và chúng ta”.

Bạn có nickname Vohinh giới thiệu mình là một đại diện, tuy rất nhỏ của 8X. Vohinh bày tỏ và phản biện: “Vohinh công nhận là mình rất giỏi chat, mê chat đến bỏ ăn, quên ngủ là chuyện thường. Xa lạ với từ lam lũ? Tức là không hiểu rõ ý nghĩa của từ này hay là biết nghĩa nhưng chưa từng nếm mùi lam lũ? 

 

Còn thực dụng? Ý kiến của Vohinh là những ai sống lâu hơn, làm việc nhiều hơn và chín chắn hơn thì sẽ có lối nghĩ tích cực về sự thực dụng hơn”.

 

Đây là quan điểm được số đông tán đồng!

 

Từ “lam lũ” giờ đây gần như không có trong từ điển của giới trẻ, nhưng như thế là điều đáng mừng, bởi chứng tỏ rằng cuộc sống đang ngày càng phát triển, dần thay “nông” bằng “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

 

Thêm một điều, thực tếthực dụng là hai từ khác nhau. Thế hệ 8X sống thực với cuộc sống của mình và luôn nỗ lực phấn đấu vì một cuộc sống luôn tiếp diễn không ngừng nghỉ.

 

Những nhận xét khác, “Tớ thấy 8X bây giờ cao lớn và đẹp hơn, nhờ chế độ dinh dưỡng tốt và có nghệ thuật trang điểm. Hiểu biết và năng động hơn do được tiếp cận nhiều luồng thông tin hơn”.

 

“Nhiều người than phiền vì 8X vụng về, nhưng thử nhìn vào thời khoá biểu của một học sinh lớp 12, mỗi tuần đi học 6 buổi sáng ở trường + 4 buổi học toán (2 hình học, 2 đại số), 4 buổi Anh văn (do thi khối D), 1 buổi văn, 2 buổi học hoá (thi tốt nghiệp), 1 buổi lý. Chưa kể bài tập trên lớp, đề cương các loại. Xem qua đã suýt ngất xỉu vì choáng. Đứa nào mà thần kinh không vững, học như thế dễ bị tẩu hoả nhập ma. Nên cái vụ nữ công gia chánh có thể thông cảm được!” - Chusiko.

 

Nick có tên Thieu_iot01 bổ sung thêm một tính chất của 8X là “không có chính kiến và bản lĩnh để xác định nên dễ bị a dua theo số đông. Cứ nhìn bọn 8X phát cuồng vì một thần tượng nào đó mà thấy chán ngấy. Chưa bao giờ công nghệ lăng xê lại tác động quá mạnh đến thị hiếu lớp trẻ như bây giờ”.

 

Thế hệ 8X - ý chỉ những người sinh từ năm 1980 - 1989. Dành cho họ, có nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi và cũng có cả những cái khoanh tay lắc đầu. Nhưng ai cũng một thời trẻ dại, hôm nay là kết quả của ngày hôm qua. Cùng lắng nghe, cảm thông, chia sẻ. Và nhìn lại mình.

 

Theo Hiền Lê
Sài Gòn Tiếp Thị