8X làm bạn với “điếu”

(Dân trí) - Bên cạnh một số nam sinh viên nghiện điện tử, rượu chè, thuốc lá hay lô đề, thì một bộ phận 8X có một thú rất lạ: Hút thuốc lào!

Đến nhà cô bạn cùng cơ quan chơi một lúc mà tôi phát hoảng khi cậu em của cô trong 15 phút đã kịp liền tù tì 3 hơi thuốc lào. Cậu ta cứ đi ra đi vào một lúc lại cầm điếu rít vài cái rồi mới bắt đầu học bài.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Em hút thuốc lào từ bao giờ thế? Mà sao hút nhiều không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe à?”. Cậu em 22 tuổi hồn nhiên: “Em hút 2 năm nay rồi. Mà quen không hút không chịu được, ngày chục lần là ít. Em còn đỡ đấy, thằng bạn cùng xóm kia kìa, thâm niên 5 năm rồi đấy”.

 

Tôi mày mò sang phòng Mạnh, bạn của cậu em đúng lúc cậu ta đang khoan khoái phì khói ra ngoài. Mạnh vốn quê Nghệ An, cậu ta nói: “Ở nhà em các cụ hút suốt, em cũng học theo. Ra đây học Đại học cũng không thể không có “em” điếu này”.

 

Mạnh kể thêm, các bạn của Mạnh, 5 đứa thì có đến 3 đứa nghiện thuốc lào. Sinh viên, không dám chơi thuốc lá đắt tiền nên chơi “em” này vừa rẻ vừa phê. “Thỉnh thoảng, hội thuốc lào vẫn gặp nhau chơi mấy điếu cho vui lại có anh có em đấy”.

 

Có lần đến kí túc xá Đại học Xây dựng, để ý thì thấy rằng ở mỗi cầu thang của khu nam sinh viên đều có một chiếc điều cày. Điếu cày trở thành đồ “công cộng”, ai thích dùng thì lấy dùng, dùng xong để lại chỗ cũ. Buổi tối khuya có ai thèm thuốc thì ra đó thoải mái đỡ phải trốn ra quán nước hút nhờ.

 

Ở trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, mọi người vẫn thường gọi Đ là Đ “thuốc lào” bởi vì cậu ta mới có 21 tuổi mà đã nghiện món này được 5 năm, ngay từ hồi mới lớp 11. Lên Đại học, trước khi lên lớp, đi chơi hay học bài cậu ta đều phải rít mấy hơi thì mới có hứng làm việc. Đ nói: “Ngày nào không mua được thuốc là ngày đó mình thấy trong người bải hoải, mệt mỏi chả làm được gì nữa”. Mọi người thường ví chiếc điếu cày của Đ là “em yêu”. Tan học, mọi người thường trêu: “Đ ơi, về với em yêu của mày đi kìa” hay “Đ ơi, về hôn em yêu vài cái rồi đi chơi với bọn tao, nhanh lên”.

 

T, H và T.A (đều sinh năm 1984) quê ở Thanh Hóa ra Hà Nội trọ học, 3 anh chàng đã nhanh chóng biến xóm trọ nho nhỏ của mình thành “xóm điếu đóm”. Mới đầu chỉ có 3 chàng ngày nào cũng “đỏ đèn” suốt. Dần dà, các anh bạn hàng xóm thấy tiếng rít “phẹt phẹt” cũng quen quen, hay hay nên thử. Thử rồi cũng thành mê, các cu cậu chuyển luôn từ thuốc lá sang thuốc lào.

 

Không những thế, trên các blog, diễn đàn chủ đề thuốc lá cũng không hiếm. Blog của một cựu sinh viên ĐHXD Mr Tran thỉnh thoảng vẫn còn thấy bóng dáng thuốc lào: “Ê, hút thuốc lào đê”, rồi thì “Cho em tập hút thuốc lào với, hút thuốc lào cho rẻ”.

 

Blog của Đại ca Ếch xanh (18 tuổi, CĐ KTKTCN1) còn hoành tráng hơn nhiều. Cậu ta chơi hẳn một entry chỉ dẫn cách làm bạn với điếu đóm: nào là cách dùng điếu, mua thuốc, dùng lửa, nhồi thuốc, rít và tận hưởng…

 

8X làm bạn với “điếu” - 1
  
8X làm bạn với “điếu” - 2
 

8X làm bạn với “điếu” - 3
 

Trong các diễn đàn cũng nhan nhản. Ví như, diễn đàn công nghệ thông tin, bạn tranbadung20 viết: “Mình mới phát hiện được ở Sài Gòn có một quá cafe, mà độc cực kỳ nha. Uống cafe hút.... THUỐC LÀO. Nếu bạn nào thèm thuốc lào thì nói với mình, mình cho địa chỉ mà đến nha. Đặc điểm của quán này là: Không ồn ào, không chỉ dành riêng cho những người lao động có thu nhập thấp mà dành cho tất cả mọi người.

 

Hôm mình đến thấy có nhiều thanh niên, và những người đàn ông ăn mặc rất lịch sự. Không phải chỉ có một điếu nhưng mà có rất nhiều điếu, đảm bảo mỗi bàn có một cái điếu cày. Ngoài điếu cày ra còn có điếu bát, nếu ai muốn thưởng thức Cafe + Thuốc Lào + Đánh cờ tướng thì nhờ nói ngay nha”.

 

Giữa phố phường Hà Nội, bên cạnh một số người già làm bạn với điếu cày còn có thêm những bạn đang là sinh viên trẻ măng. Tuy không nhiều như những người hút thuốc lá, tuy nhiên, thuốc lào lại hết sức có hại cho sức khỏe. Hơn nữa người ngoài nhìn vào các bạn trẻ này đều nhận xét “mất cảm tình”, “không có mỹ quan”, “kém văn minh”.

 

Ví như, cậu em cô bạn thân, mới đây bị ho suốt ngày, đi khám thì bác sĩ kết luận: viêm phổi nặng. Còn Đ (Đại học Nông nghiệp 1) thì cũng ốm lăn ốm lóc gần tháng trời. Hầu hết các bạn trẻ hút thuốc lào đều có bộ răng “đen thật là đen”, đi đâu cũng phải tủ theo vài phong kẹo cao su không thì khi nói chuyện sẽ khiến người đối diện phải khó chịu vì mùi thuốc.

 

Bài: Lê Nguyễn Minh Phong

Ảnh: Blog Đại ca Ếch xanh