4 cô nàng nổi tiếng vì hành động táo bạo năm 2014

Cạo trọc đầu, một mình leo lên đỉnh núi Phan-xi-phăng cầu hôn bạn trai, cầm biển “xin ôm” đi dọc các con phố đông đúc của Hà Nội… là những hành động không giống ai của một số bạn trẻ Việt trong năm 2014.

Từ những việc làm táo bạo này, họ đã được nhiều người biết đến, tuy nhiên, cũng nhận phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận.

 

Nữ 9x cạo trọc đầu

 
Hành động cạo trọc đầu của Mai Huệ khiến nhiều người đứng hình
Hành động cạo trọc đầu của Mai Huệ khiến nhiều người đứng hình
 

Nguyễn Thị Mai Huệ (sinh năm 1994, sinh viên trường Học viện Nghệ thuật, Thiết kế và Sáng tạo ADC, TP.HCM) là cô gái khiến dân mạng quan tâm trong suốt thời gian dài bởi hành động cạo trọc đầu của mình.

 

 Mai Huệ cho biết, cô đã có ý định cạo trọc đầu từ hai năm trước nhưng cho đến tháng 11 năm nay cô mới quyết định thực hiện. Trước đó, cô nàng từng thay đổi gần 10 kiểu tóc trong vòng một năm.

 
Cô nàng tự nhận mình rất ngông nhưng cũng rất ngoan

Cô nàng tự nhận mình "rất ngông nhưng cũng rất ngoan"
 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, quan niệm về cái đẹp của cô nàng 9x cũng rất khác biệt. Cô không thích những vẻ đẹp chung chung ai cũng có mà chỉ hâm mộ những gì là nét riêng cá tính. Việc cạo trọc đầu cũng là để tạo ra vẻ đẹp cá tính riêng và thử “giới hạn cái ngông của bản thân”.

 

Không chỉ cạo trọc đầu, cô nàng còn có một bộ sưu tập hình xăm trên cơ thể. Tuy “ngông” và có những hành động khác người, nhưng Mai Huệ vẫn có thành tích học tập tốt. Trong suốt những năm học phổ thông, cô nàng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 

Nữ sinh báo chí cầm tấm biển “xin ôm” đi khắp phố

 
Cô gái có nụ cười xinh xắn không ngại ngần xin ôm vì hòa bình
Cô gái có nụ cười xinh xắn không ngại ngần "xin ôm" vì hòa bình
 

Cầm trên tay tấm biển với dòng chữ tiếng Anh có nội dung “Tôi là người Việt Nam, tôi yêu hòa bình. Nếu bạn cũng vậy, xin hãy ôm tôi”, nữ sinh báo chí Bảo Linh (sinh viên năm nhất trường Học viện Báo chí – Tuyên truyền) khiến người đi đường một phen bất ngờ.

 

Với mục đích gửi thông điệp hòa bình đến cộng đồng, cô gái xinh đẹp Bảo Linh đã không ngại ngần cầm biển xin ôm đi dọc khắp các con phố đông đúc của Hà Nội. Hành động của cô gái ban đầu nhận được những cái nhìn hoài nghi, ái ngại, hờ hững, nhưng ngay sau đó lại được nhiều người nước ngoài hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình.

 

Cô nàng nhận được nhiều cái ôm thân thiện
Cô nàng nhận được nhiều cái ôm thân thiện

 

Clip ghi lại hành động ý nghĩa của nữ sinh báo chí thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều lượt chia sẻ. Đặc biệt, dòng chữ cuối cùng trong clip với nội dung: “Trong quá khứ chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Vậy nên chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình” khiến nhiều người xúc động.

 

Cô gái leo lên đỉnh Phan-xi-phăng cầu hôn bạn trai

 

Một mình leo lên đỉnh Phan-xi-phăng ôm tấm biển màu hồng có dòng chữ “Phạm Hữu Tuyền. Will you marry me?” để cầu hôn bạn trai, Chu Thị Thảo (sinh năm 1991, Cao Bằng) khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

 

9x mạo hiểm leo lên nóc nhà Đông Dương để cầu hôn bạn trai
9x mạo hiểm leo lên "nóc nhà Đông Dương" để cầu hôn bạn trai

 

Chuyện tình của cô nàng 9x cá tính, lãng mạn và cũng rất hài hước. 5 năm trước, từ lời thách đố của bạn bè, Thảo đã chủ động tấn công bạn trai. Yêu nhau được 3 năm, Thảo được người yêu cầu hôn nhưng cô nhất định từ chối bởi phải lo trả nợ cho gia đình.

 

Hai năm sau, khi cuộc sống ổn định, Thảo quyết tâm cầu hôn lại bạn trai bằng một cách “không giống ai” là leo lên “nóc nhà Đông Dương” cầm tấm biển hồng với dòng chữ “Will you marry me” (Anh sẽ lấy em chứ?”).

 

9x tự hào về tình yêu cao nhất Đông Dương của mình
9x tự hào về "tình yêu cao nhất Đông Dương" của mình

 

Cô nàng 9x nhanh chóng nổi tiếng trên mạng bởi màn cầu hôn độc đáo này. Cô cho biết, “tình yêu cao nhất Đông Dương” của cô sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc vào cuối năm sau.

 

Cô gái bỏ việc đi du lịch bụi vì dốt tiếng Anh

 

Võ Thị Mỹ Linh (25 tuổi, sống tại TP.HCM) sẵn sàng từ bỏ công việc viết báo, kiếm hợp đồng PR, viết văn thơ… với mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng để đi du lịch bởi vì thấy mình dốt tiếng Anh.

 

Võ Mỹ Linh không hối hận về quyết định bỏ việc đi du lịch bụi của mình
Võ Mỹ Linh không hối hận về quyết định bỏ việc đi du lịch bụi của mình

 

Điểm đến của Mỹ Linh là Ấn Độ và Nepal. Linh  từng thoát chết kỳ diệu trong cơn bão tuyết khủng khiếp ở Nepal (ngày 15/10). Cô được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ bởi ý chí kiên cường chống chọi với thiên nhiên, thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

 

Tháng 11 vừa qua, một lần nữa, Linh lại khiến dân mạng quan tâm bởi bức thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sự khác biệt giữa sách giáo khoa tiếng Anh của Việt Nam và Nepal.
 
Cô nàng đã có những trải nghiệm quý báu ở những vùng đất mới
Cô nàng đã có những trải nghiệm quý báu ở những vùng đất mới

 

Cô gái đưa ra những lý lẽ thuyết phục, nói về sự thiếu sót sách giáo khoa cũng như chương trình dạy Tiếng Anh của Việt Nam. Bức thư ngay sau đó đã được đại diện Bộ GD&ĐT hồi âm.

 

Đầu tháng 12, Mỹ Linh đã trở về nước. Cô đang ấp ủ dự định cho ra cuốn hồi ký về tháng ngày trải nghiệm của mình ở những vùng đất đã đi qua.

 

Theo Hạ Nhiên

Dân Việt