Ước mơ lụi tắt vì nghèo khó, cậu học trò quyết thổi bùng đam mê lần nữa

Nếu như năm trước, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu học sinh Ngô Tấn Trung vì hoàn cảnh quá khó khăn buộc cậu phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ dù thi đậu đại học thì năm nay, cũng những giọt nước mắt ấy, niềm hạnh phúc đã được nhân lên gấp bội vì cuối cùng, em đã là tân sinh viên của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch sau những ngày kiên trì theo đuổi ước mơ.

“Nhà nghèo nên em chỉ còn cách phải cố gắng hơn”

Sinh ra trong gia đình có 5 người con, bố là thợ sửa xe đạp, mẹ là công nhân, bản thân lại mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, Tấn Trung ý thức rõ sự khốn khó của gia đình mình: “Ngày nay, người ta đi xe máy, ô tô nhiều nên số người đến sửa xe đạp ở tiệm của ba cũng ít dần, còn mẹ mỗi ngày đều dậy từ 3 giờ sáng để đi làm, tối 8-9 giờ mới về tới nhà. Nhà nghèo nên em chỉ còn cách phải cố gắng học hành hơn.”

Ba mẹ bận rộn đi làm, anh chị đều đi học xa nên việc nội trợ của gia đình đều do Trung quán xuyến. Ngày trước, khi gia đình còn nuôi bò, Trung thường giúp ba mẹ chăn bò. Nay khi gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, phải bán hết số bò đang nuôi, Trung dành thời gian rảnh đó để hướng dẫn em nhỏ học bài. Bao tình yêu của một người anh Trung đều dành cho đứa em bị mắc bệnh nhược thị bẩm sinh này. Đối với Trung, đứa em nhỏ học lớp 4 dù còn ham chơi nhưng vẫn đáng quan tâm hơn đáng trách bởi “Ba mẹ em đi làm cả ngày, em nó bị thiệt thòi vì không ai chăm sóc, lại còn bị bệnh nên càng nghĩ càng thương.”

Tấn Trung chia sẻ câu chuyện cảm động của mình trong sự kiện trao học bổng SCG Sharing The Dream 2018
Tấn Trung chia sẻ câu chuyện cảm động của mình trong sự kiện trao học bổng SCG Sharing The Dream 2018

Cũng chính tình yêu thương dành cho em, năm 2017, dù thi đậu đại học, Trung đành ngậm ngùi tạm dừng lại giấc mơ của riêng mình: “Nhà nghèo nên ba mẹ không thể lo cả 5 anh em ăn học. Nếu ba mẹ dồn hết tiền đóng học phí cho em, hai em nhỏ của em sẽ phải nghỉ học. Em muốn dành cơ hội đến trường cho hai đứa em nên đã quyết định tạm gác lại ước mơ. Đó có lẽ là nỗi đau và thử thách lớn nhất mà em từng trải qua. Em đã khóc rất nhiều vì buồn”

Giấc mơ được thổi bùng bởi đam mê

Dẫu không trở thành sinh viên nhưng giấc làm một bác sĩ giỏi vẫn ngày đêm cháy bỏng trong Trung. Vượt lên khỏi cảnh nghèo khó của gia đình, cậu học trò nhỏ hy vọng có thể tiếp cận những kiến thức y khoa mới mẻ và nghiên cứu để tìm ra những phương pháp chữa trị những bệnh mà đến nay khoa học chưa có lời giải, từ đó “mang lại nụ cười cho mọi người, bất kể họ giàu hay nghèo”. Hơn thế, Trung còn muốn xây dựng những phòng khám, lập những nhóm từ thiện để khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo.

Chính động lực đó đã giúp Trung kiên trì dành một năm nữa để ôn tập và thi đậu đại học lần thứ 2. Tin vui của Trung khiến nhiều họ hàng và bà con lối xóm cảm phục và quyết định giúp đỡ bằng những khoản tiền mừng. Sự hỗ trợ của mọi người cộng với khoản tiền ít ỏi ba mẹ dành dụm được cuối cùng cũng đủ để Trung đóng học phí đại học năm đầu tiên. Tuy nhiên, học phí những năm tiếp theo vẫn là gánh nặng với gia đình.

Khi vẫn còn lo lắng không biết câu chuyện buồn năm trước có lặp lại thì Trung tình cờ biết đến chương trình SCG Sharing The Dream. Chương trình bảo trợ cho các sinh viên nhận học bổng trong suốt những năm đại học để họ có thể trang trải học phí và các chi phí khác. Bên cạnh đó, học bổng cũng tạo điều kiện để các sinh viên tham gia những khoá rèn luyện kỹ năng mềm. Không bỏ lỡ cơ hội, Trung đã ứng tuyển và trở thành 1 trong 20 sinh viên may mắn nhận được học bổng này.

Với nghị lực và đam mê, Trung đã được Tập đoàn SCG trao học bổng bảo trợ cho những năm học đại học.
Với nghị lực và đam mê, Trung đã được Tập đoàn SCG trao học bổng bảo trợ cho những năm học đại học.

Trung chia sẻ: “Nếu không có học bổng SCG Sharing The Dream, em nghĩ mình đã không đứng ở giảng đường đại học Y Phạm Ngọc Thạch như ngày hôm nay. Học bổng là “phao cứu sinh” và là nguồn động lực mỗi ngày thôi thúc em phải cố gắng hơn nữa. Mỗi người sẽ gặp được nhân duyên khiến cuộc đời họ thay đổi mãi mãi, và với em, học bổng SCG Sharing The Dream là một nhân duyên như thế.” (cười)

Nói về Trung và học bổng SCG Sharing The Dream, đại diện tập đoàn SCG cho biết: “Câu chuyện của Trung khiến chúng tôi thật sự xúc động và càng thấy hành trình giúp đỡ những người trẻ giàu nghị lực và đam mê mà chúng tôi thực hiện nhiều năm qua càng có ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng với học bổng này, những bạn trẻ như Trung sẽ tiếp tục con đường học vấn, hiện thực hóa ước mơ và xa hơn là quay lại đóng góp cho cộng đồng.”

Học Bổng Sharing The Dream là dự án tiêu biểu của tập đoàn SCG kể từ năm 2007. Năm nay, chương trình trao tặng 20 suất học bổng cho các bạn sinh viên năm nhất đang học tại các trường đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, và nhiều cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng khác do SCG tổ chức. Đặc biệt, chương trình sẽ theo sát và hỗ trợ các bạn trong suốt 4 – 5 năm đại học, tuỳ theo ngành học với điều kiện áp dụng. Đây một trong các hoạt động CSR nổi bật của tập đoàn SCG trong nỗ lực kiến tạo giá trị tốt đẹp cho Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/scgpassionforbettervn