Cưỡi Innova đi… bán sữa

Nhiều bạn trẻ ở Mộc Châu (Sơn La) đã ăn nên làm ra ngay trên quê nhà với nghề nuôi bò sữa. Học đại học rồi về quê… chăn bò sữa không còn là chuyện hiếm ở Mộc Châu.

Kỹ sư điện tử giỏi… chăn bò

Trong tay có hai tấm bằng: ĐH Quốc gia khoa Công nghệ điện từ và Cao đẳng kỹ thuật điện nhưng Phan Doãn Huấn vẫn quyết định “ôm” bằng về quê nhà Mộc Châu để… chăn nuôi bò sữa.
 
Cưỡi Innova đi… bán sữa - 1
Phan Doãn Huấn chăm đàn bò cao sản của gia đình.
Đàn bò sữa của của gia đình Huấn hiện đã có 41 con. Trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh thu về khoảng 70 triệu đồng tiền bán sữa. Chàng kỹ sư điện tử giờ đã rất thông thạo trong vai trò nông dân. Hằng ngày, lịch công tác của Huấn bắt đầu từ 4 giờ30 sáng, với các quy trình khép kín: vệ sinh chuồng trại, tắm cho bò và vắt sữa, giao sản phẩm sữa cho nhà máy, cắt cỏ… Nhưng dù vậy, chàng kỹ sư vẫn dành thời gian thưởng thức cà phê vào mỗi sáng, trước khi đi cắt cỏ cho bò. Anh cũng tỏ ra “mát tay” với việc dắt bò đi dạo mỗi ngày. Huấn cho biết: Giống bò sữa lành nhưng lại đòi hỏi được chăm sóc kỹ. Không chỉ cần được đầy đủ về “vật chất” với những yêu cầu kỹ lưỡng về thực đơn, chúng còn cần được thoải mái về tinh thần. Năng suất , chất lượng sữa phụ thuộc rất nhiều vào chế độ chăm sóc của chủ nuôi.

Vừa cưới vợ vào đầu năm, vợ chồng Huấn đều tâm đầu ý hợp với nghề chăn nuôi bò sữa. Mặc dù nhà Huấn đang sở hữu đàn bò chất lượng cao, với sản lượng trung bình 25 kg/con/ngày, nhưng hai vợ chồng trẻ vẫn đang lên kế hoạch tăng đàn. “Em đang dự kiến sẽ vào tận TPHCM tìm mua giống bò tốt. Việc này cũng thuận lợi vì được công ty CP giống bò sữa Mộc Châu hỗ trợ vốn 5 triệu đồng/con nếu nhà em tự tìm mua bò”- Huấn cho biết. Theo tính toán của Huấn: “Tăng quy mô đàn bò sữa, tăng sản lượng cũng giúp gia đình tăng thu nhập. Giá sữa ổn định, lãi suất cao và Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu đã có bảo hiểm vật nuôi, hỗ trợ kỹ thuật cho chăm sóc. Vì vậy, các rủi ro của nghề đã giảm rất nhiều”.

Cưỡi Inova đi… bán sữa

Hình ảnh chăn bò bằng phương thức thủ công đang dần mờ nhạt với nhiều hộ chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu.

Khi chúng tôi đến thăm, Nguyễn Văn Quang đang đào thêm 2 hố ủ ướp để dự trữ thức ăn quanh năm. Dáng người nhỏ bé, nhưng Quang làm việc hết sức nhuần nhuyễn. “2 hố ủ này giúp nhà em có thể nuôi lên đến 100 con bò mà không sợ thiếu thức ăn” - Quang cho biết. Học hết cấp 3, Quang vào TPHCM làm việc. Nhưng khi gia đình mở rộng quy mô sản xuất, tăng đàn bò và làm có lãi, Quang quyết định về quê cùng bố mẹ gắn bó với nghề nuôi bò sữa.

Nhà Quang ở tiểu khu 85, nông trường Mộc Châu. Hiện gia đình Quang là hộ có quy mô lớn nhất, tự đầu tư lớn nhất và có số bò nhiều nhất, thu nhập cao nhất trên nông trường. Ông Phạm Văn Nhán, Phó TGD công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu cho biết, hộ chăn nuôi gia đình nhà Quang hiện bình quân thu 7,2 tạ sữa/ ngày. Với giá sữa trung bình 8.200 đ/ kg, cộng với tiền thưởng, thành 9.000 đ/kg. Trừ chi phí, mỗi ngày thu về 3 - 4 triệu đồng,

Quang phấn khởi: “Nhà mới mua 1 xe Innova, để chuyên chở sữa đi bán. Vì trước đây chỉ có vài ba tạ, nhưng nay đã tăng gấp đôi nên không thể chở bằng xe máy mà đảm bảo chất lượng sữa được”. Giờ đây Quang đi giao sữa chỉ cần đi 1 chuyến ô tô, chở bằng bình inox, mỗi lần khoảng 20 bình!
 
Cưỡi Innova đi… bán sữa - 2
Nguyễn Văn Hải - em trai Quang cho bò ăn

Quang năm nay 26 tuổi cùng vợ trẻ ở tuổi 23, cả 2 vợ chồng đều an tâm, thành đạt với nghề chăn nuôi bò sữa. Gia đình áp dụng mô hình chăn nuôi khép kín: đào ao, đào giếng khoan lên để trữ nước, bơm nước từ ao lên để rửa chuồng, nước rửa chuồng này lại được tưới cho cỏ, làm tốt đất. Gia đình đang có 2 giếng khoan và sẽ đào thêm 1 giếng nữa. Từ hai năm trước, gia đình Quang đã đầu tư hơn 80 triệu đồng trang bị giàn máy vắt sữa (có thể vắt cho 6 con liên tục) và 1 máy đơn. Giàn máy giúp tăng năng suất, vì mỗi người vắt cực nhanh mới được 10 con, nhưng với hõ trợ của giàn máy, vắt khoảng hơn 20 con bò/buổi cũng chỉ cần 2 người. Một ngày lao động và sinh hoạt của các thanh niên nông dân bắt đầu từ 4h30, và kết thúc vào lúc 20 giờ: vắt sữa, ăn sáng, rồi cắt cỏ, cho bò ăn, rửa chuồng trại, trồng cỏ, làm đất, ủ chua… Và hằng tháng thu nhập cũng gia tăng đều đặn. Bận rộn và rất thành công, Quang và em trai là Nguyễn Văn Hải được coi là những ngôi “Sao mai” trên Mộc Châu. Chị gái của Quang đã lấy chồng cũng có trại ngay bên cạnh. Gia đình nhà chị gái đang sở hữu 20 con bò và 2,6 hec ta đồng cỏ. Gia đình Quang vốn từ Thái Bình lên nhưng giờ đã rất gắn bó với nông trường, với đàn bò sữa.

Giờ đây, những người trẻ trên nông trường Mộc Châu không chỉ ổn định cuộc sống mà họ đang ngày một giàu có hơn.

Mạnh Linh