Quảng Nam:
Những chàng trai làm giấy mỹ thuật từ nguyên liệu "có một không hai"
(Dân trí) - Từ những cây dừa nước ở Hội An, các chàng trai đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật từ giấy dừa "có một không hai" để trưng bày trong không gian Vườn Giấy Việt.

Từ 7 năm nay, không gian Vườn Giấy Việt nằm nép mình trên đường Trần Nhân Tông (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) luôn được bao phủ bởi những tán dừa xanh ngắt một màu.

Tại đây có những người đàn ông ngày này qua tháng nọ cần mẫn chẻ từng bẹ dừa, hì hục đun nấu, sau đó đắm đuối bên những khung giấy đã trở nên thân thuộc trong mắt người dân phố Hội.

Anh Trương Tấn Thọ (44 tuổi, quê Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chính là chủ nhân hiện tại của Vườn Giấy Việt độc đáo này.

Năm 2016, anh Thọ với 2 người bạn là Lê Thanh Hà (quê Nghệ An) và Trần Quang Thắng (quê Thừa Thiên Huế) tìm đến Hội An lập nghiệp bằng con đường hội họa và nuôi ý tưởng sáng tác tranh vẽ trên chất liệu hoàn toàn mới.
Độc đáo sản phẩm giấy "có một không hai" ở Hội An

Khi đến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu ở xã Cẩm Thanh, anh và 2 người bạn chợt nghĩ ra sáng kiến sẽ tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên này để làm giấy.

Nhiều ngày sau đó, hầu như ngày nào 3 anh em cũng "đóng đô" ở vùng dừa nước này để quan sát, nghiên cứu về loài cây bấy lâu nổi tiếng dựng nên những ngôi nhà tranh thuần Việt.

"Khi đó chúng tôi đã bỏ tiền ra để mua số lượng lớn tàu dừa mà mọi người coi là rác. Khi nguồn nguyên liệu đã chất đống trong vườn và ý tưởng được phác họa, chúng tôi bắt đầu công cuộc "biến hóa" phần thô của tàu dừa thành bột giấy", anh Thọ nhớ lại.

Ban đầu, anh lên mạng tìm kiếm bản vẽ về chiếc máy nghiền xơ dừa, rồi nhờ các sinh viên kỹ thuật trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mày mò thêm và biến hóa cỗ máy cũ khác thành cỗ máy hoàn chỉnh.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, việc làm giấy cứ tiến đến được một công đoạn thì công đoạn thứ 2 lại gặp khó khăn nên phải quay trở lại xử lý công đoạn đầu. Cứ như thế thay đi đổi lại không biết bao nhiêu lần, ngày đêm mày mò, cuối cùng cũng đã thành công.

Đến không gian trưng bày giấy, ai cũng thán phục khi chiêm ngưỡng những sản phẩm đậm chất nghệ thuật được dệt nên từ giấy dừa. Từ chiếc đèn lồng nhỏ xinh cho đến vách ngăn, bảng hiệu được đóng thành khung.

Hình ảnh rất độc đáo của những nhân vật truyền thuyết, tâm linh… trở thành đề tài hết sức thú vị trong từng sáng tạo nghệ thuật ở đây.

Các sản phẩm thủ công được làm từ giấy dừa được trưng bày khá nhiều và là mặt hàng lưu niệm thu hút du khách tham quan Hội An.

"Sản phẩm có giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Có nhiều bức tranh được đặt hàng, giá lên đến vài chục triệu đồng. Xưởng của anh hiện đang tạo việc làm cho 5 lao động, trước dịch bệnh, trung bình một tháng cơ sở thu nhập trên 100 triệu đồng, nhưng sau dịch con số đó đã giảm", anh Thọ bộc bạch.

Nói về công đoạn làm giấy dừa, anh Huỳnh Năm (45 tuổi), có kinh nghiệm 5 năm làm cho cơ sở anh Thọ cho biết, ban đầu từ cành dừa nước được chẻ bằng phương pháp thủ công, sau đó đem ngâm trong một thời gian vừa phải rồi nấu lên.

Từ cành dừa đã nấu đó, máy sẽ nghiền nhỏ thành bột mịn và đem ủ trong một khoảng thời gian ngắn để làm trắng.

Bột sau khi đạt yêu cầu sẽ đem pha vào nước, người thợ sẽ dùng khung lụa để hứng bột giấy sao cho đều trên khung là sẽ thu được giấy thô.

Sau đó, người thợ sẽ khéo léo sử dụng áp lực của nước để làm cho bột giấy được đều và đẹp mắt hơn.

Nếu làm họa tiết tranh phức tạp hơn thì người thợ phải ướm khung và tiến hành tạo hoa văn theo yêu cầu khách hàng.

Chi tiết nào thừa, lồi lõm hoặc không đẹp mắt thì người thợ dùng tay để lột bỏ phần đó rồi dùng áp lực để chỉnh sửa lại từ đầu.

Khi giấy đã hoàn thiện thì được đem phơi qua nắng 1-2 ngày thì hoàn thành sản phẩm.