Người phụ nữ xếp hàng nhiều giờ để ứng tuyển vào công ty được thừa kế

Hạ Di

(Dân trí) - Dù được hưởng thừa kế chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn ở Mỹ, Lynsi Snyder vẫn phải âm thầm tự đi xin việc ở chính công ty gia đình.

Lynsi Snyder (quốc tịch Mỹ), người trở thành chủ tịch của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh In-N-Out Burger ở tuổi 27, chia sẻ cô bắt đầu sự nghiệp không hề nhàn hạ như nhiều người nghĩ.

Người phụ nữ xếp hàng nhiều giờ để ứng tuyển vào công ty được thừa kế - 1

Lynsi Snyder, chủ tịch chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh In-N-Out Burger (Ảnh: Lynsi Snyder).

In-N-Out được thành lập vào năm 1948, bởi ông bà của Lynsi Snyder. Sau khi ông nội của cô qua đời vào năm 1976, doanh nghiệp được điều hành bởi các con trai của họ, Rich và Guy. Ông Rich đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1993, ông Guy cũng mất năm 1999. Vì thế, từ khi mới 17 tuổi, Lynsi Snyder đã trở thành người thân huyết thống cuối cùng của gia tộc, là người được thừa kế chuỗi nhà hàng phát triển nhanh nhất nước Mỹ.

Tuy nhiên, cô không chọn kế nhiệm ngay lập tức mà chủ động cầm hồ sơ, đứng xếp hàng nhiều giờ trước nhà hàng của gia đình để xin việc.

Công việc đầu tiên của Lynsi là thái rau và phục vụ khách hàng. Ngoài quản lý nhà hàng, không ai biết danh tính thực sự của cô. Điều này đảm bảo Lynsi được đối xử như mọi nhân viên khác, giúp cô tự tin làm việc theo phong cách của mình.

"Tôi muốn được tôn trọng, đối xử công bằng như những người khác", cô nói.

Sau 10 năm, cô chính thức trở thành chủ tịch công ty và trở nên trưởng thành, tự đúc kết kinh nghiệm từ những trải nghiệm như trên.

Lynsi thừa nhận việc điều hành chuỗi nhà hàng không đơn giản. Thời gian đầu, cô phải gồng mình, cố gắng thể hiện bản thân là một lãnh đạo chuyên nghiệp.

"Cuối cùng, tôi phải thả lỏng bản thân để làm việc và sống là chính mình. Dù tôi có như thế nào thì vẫn không tránh được sự phán xét của người khác. Vì thế, hãy trải nghiệm và làm những gì bản thân muốn", Lynsi chia sẻ.

Theo www.indiatoday.in