Nam giáo viên bỏ nghề sau 17 năm, về vùng hoang sơ làm du lịch
(Dân trí) - Sau hơn 17 năm gắn bó với nghề giáo, anh Đặng Trọng Tấn rời bục giảng, đến vùng Hòn Mát hoang sơ ở Nghệ An xây dựng khu du lịch sinh thái rộng hàng chục ha.
Anh Đặng Trọng Tấn (SN 1979, trú xã Đông Hiếu, Nghệ An) từng có hơn 17 năm gắn bó với nghề giáo. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rời bục giảng để theo đuổi một công việc khác.
Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi anh cùng những người bạn trong ngành giáo dục tham quan khu vực Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn cũ, Nghệ An).

Anh Tấn giới thiệu bưởi được mình trồng (Ảnh: Nguyễn Phê).
“Tôi thấy nơi này có cảnh quan đẹp, không gian rộng và còn giữ được nét tự nhiên. Khi đó, trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ tại sao không thử phát triển nơi đây thành một điểm du lịch”, anh Tấn kể.
Anh bắt đầu tìm hiểu về du lịch sinh thái, nghiên cứu cách tổ chức không gian, xây dựng cảnh quan và tham khảo những mô hình tương tự.
Sau nhiều đắn đo, anh đưa ra quyết định khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp bất ngờ: rời nghề giáo để lên Hòn Mát làm du lịch.
Cùng năm 2020, anh Tấn chính thức nghỉ dạy. Với anh, đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Nghề giáo đã gắn bó với anh suốt nhiều năm, mang lại công việc, thu nhập ổn định. Trong khi đó, du lịch là lĩnh vực mới với anh.
“Tôi xác định nếu đã lựa chọn phải làm đến nơi đến chốn. Khi ấy, nhiều người khuyên tôi nên tiếp tục đi dạy vì công việc đang ổn định, nhưng tôi muốn thử sức với một hướng đi mới”, anh chia sẻ.
Từ công việc hàng ngày gắn với giáo án, phấn trắng và học trò, anh dần làm quen với cây cối, đất đá, máy móc...
Những ngày đầu, Hòn Mát vẫn là vùng đất hoang sơ, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Anh Tấn cùng các cộng sự chỉnh trang, mở đường, trồng cây xanh, từng bước xây dựng các hạng mục như điểm check-in, nhà hàng, khu cà phê, khu lưu trú, nghỉ dưỡng, vườn cây ăn quả, dược liệu và không gian tổ chức sự kiện.

Vườn hoa do anh Tấn trồng và chăm sóc (Ảnh: Đ. Trọng).
“Tôi vốn là giáo viên, chưa từng làm du lịch nên gần như mọi thứ đều mới mẻ”, anh Tấn nhớ lại.
Thường ngày, anh có mặt tại Hòn Mát từ sáng sớm đến tối muộn. Theo anh Tấn, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn là việc tìm hướng phát triển phù hợp.
Thay vì xây dựng theo hướng bê tông hóa, anh lựa chọn tận dụng những điều kiện sẵn có, giữ lại cây xanh, mặt nước và địa hình tự nhiên để tạo nét riêng.
“Làm du lịch sinh thái thì thiên nhiên chính là tài sản. Nếu phá bỏ cảnh quan để xây dựng, Hòn Mát sẽ mất đi điều đặc biệt nhất”, anh Tấn nói.
Qua từng năm, diện mạo khu vực dần thay đổi. Những lối đi dần hình thành, cây xanh được chăm sóc; các không gian phục vụ tham quan, nghỉ ngơi và trải nghiệm từng bước xuất hiện.
Anh Tấn cho rằng quãng thời gian làm nghề giáo ảnh hưởng khá nhiều đến cách anh xây dựng và vận hành khu du lịch. Sự kiên trì, tính kỷ luật cùng thói quen tìm tòi, học hỏi được hình thành trong những năm đứng lớp trở thành hành trang giúp anh bước vào lĩnh vực mới.

Một góc khu du lịch sinh thái Hòn Mát sau nhiều năm được anh Tấn đầu tư, cải tạo (Ảnh: Nguyễn Phê).
Từ một giáo viên, anh phải học cách quản lý, xây dựng sản phẩm du lịch, nắm bắt nhu cầu của du khách và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Với anh, mỗi ngày làm việc ở Hòn Mát giống như một bài học mới.
Đến nay, khu du lịch tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và thời vụ cho 5 người tại địa phương.
Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, đánh giá: “Việc anh Tấn biến vùng đất còn hoang sơ thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng là hướng đi đáng ghi nhận. Mô hình không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mà còn giải quyết việc làm, mở ra sinh kế cho người dân. Địa phương mong cơ sở tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên”.





