Mưa lớn, người dân đổ xô giăng lưới kiếm "lộc trời"

Ngô Linh

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mưa to, nước dâng cao ở nhiều con sông, lạch. Đây là thời điểm người dân giăng lưới để săn "lộc trời" kiếm thêm thu nhập.

Dù trời mưa to nhưng từ sáng sớm, ông Lê Thành (52 tuổi, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) chạy xe máy cùng 3 người hàng xóm mang theo lưới ra sông Cống Ba (một nhánh sông Bà Rén, xã Quế Xuân 1) để bắt cá.

Mỗi lần thả lưới, ông Thành phải lội nước ngập đến ngang ngực để gom chì, tránh cá chui ra ngoài, trong khi người trên bờ thu lưới bắt cá.

Đội mưa lớn, người dân đổ xô săn đặc sản mùa nước dâng (Video: Ngô Linh).

Mưa lớn, người dân đổ xô giăng lưới kiếm lộc trời - 1

Đội mưa lớn, người dân Quảng Nam kéo vó, giăng lưới… săn cá đồng (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Thành, mỗi khi có mưa lớn là ông mang lưới ra sông bắt cá. Kéo lưới từ 6h đến 14h, nhóm của ông Thành thu được gần 30kg cá các loại, lấy một ít để ăn, số còn lại đem bán rồi chia nhau.

"Mưa lớn, nhiều loài cá từ các sông hồ, kênh thủy lợi theo dòng nước đổ về những điểm thấp trũng. Trung bình một buổi đánh bắt tôi có thể kiếm được 300.000-400.000 đồng, có thêm thu nhập khi mùa mưa bão không thể đi phụ hồ", ông Thành nói.

Cùng bắt cá trên sông mùa lũ, ông Nguyễn Tân, xã Quế Xuân 1 dùng vó chứ không dùng lưới thả. Bung bốn cọng tre gắn lưới rồi buộc vào cần sào, ông Tân thả xuống nước. Sau 5 phút, ông kéo vó lên, bên trong có vài con cá rô phi, cá diếc.

Mưa lớn, người dân đổ xô giăng lưới kiếm lộc trời - 2

Mỗi khi mưa lớn, người dân lại đổ xô đi săn "lộc trời" (Ảnh: Ngô Linh).

"Những lúc mưa lớn, nhiều loài cá từ các sông, hồ, kênh thủy lợi theo dòng nước đổ về các điểm thấp trũng để kiếm mồi, sinh sản. Đây là lúc tôi mang vó ra sông kiếm cá", ông Tân nói và cho biết ông mua chiếc vó 700.000 đồng, sử dụng hơn 5 năm mới hư hỏng.

Kéo vó từ sáng đến trưa, ông Tân bắt hơn 5kg cá đồng. Số cá này một phần làm thức ăn cho gia đình, chia cho họ hàng, còn lại ông đem bán.

Không chỉ tại huyện Quế Sơn, thời điểm này, đi qua các cống tràn, kênh nước ở huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân giăng lưới, đặt rớ đánh cá. Đây là công việc mỗi khi lũ về của người địa phương, vừa để mưu sinh vừa có thêm ít đặc sản đồng quê nhâm nhi, cải thiện bữa ăn.

Mưa lớn, người dân đổ xô giăng lưới kiếm lộc trời - 3

Cá đồng giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện bữa ăn mùa mưa gió (Ảnh: Ngô Linh).

Xung quanh miệng cống tràn tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, gần 5 chiếc vó kéo cá của người dân xếp chật kín. Dù trời mưa to như trút nước, gió mạnh, nhưng không làm giảm sự hào hứng của họ. Người kéo vó, người dùng vợt xúc cá cho vào túi lưới, còn cả những "khán giả" đứng góp vui.

"Cứ có đợt mưa lớn là tôi lại mang vó đi đánh cá, được nhiều thì bán lại cho lái buôn, ít thì mang về nhà kho tiêu, nấu canh, ăn cơm ngon hết biết. Trời này không làm gì ra tiền, đánh bắt được ít cá đồng, đỡ phải đi chợ", ông Nguyễn Sáu, người dân địa phương chia sẻ.

Với nhiều người, bắt cá là công việc làm thêm mỗi dịp mưa lũ về. Thương lái đến tận nơi thu mua, hoặc người đánh bắt được cá đem bán cho khách vãng lai. Cá chép giá 30.000-50.000 đồng/kg tùy kích cỡ; cá diếc 40.000-60.000 đồng/kg; rô đồng 70.000/kg; cá nheo 200.000 đồng/kg.