1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cụ bà 102 tuổi vẫn làm việc, nổi tiếng vì bán hàng theo "phong cách lạ"

Hạ Di

(Dân trí) - Một cụ bà ở Singapore nổi tiếng vì đã 102 tuổi nhưng hằng ngày vẫn ra phụ con trai bán hàng. Bà được yêu mến bởi phong cách bán hàng lạ, không hướng đến việc kiếm tiền.

Vừa qua, cư dân mạng Singapore ấm lòng trước đoạn clip của tài khoản "dinahnahnah", ghi lại cảnh một cụ bà bán tạp hóa đã tặng kẹo mút cho cô và từ chối nhận tiền. Cụ bà này cũng giảm giá cho những món đồ mà chồng của cô gái chọn lựa.

Cụ bà 102 tuổi vẫn làm việc, nổi tiếng vì bán hàng theo phong cách lạ - 1

Bà Sie Choo Yong lúc nào cũng tươi cười, niềm nở với khách hàng (Ảnh: Today Online).

Đáng chú ý, cụ bà trong đoạn clip đã 102 tuổi, nhưng trông rất khỏe mạnh và lúc nào cũng vui cười với khách hàng.

Cụ bà nói trên là Sie Choo Yong (quốc tịch Singapore). Bà có 7 người con và 27 đứa cháu. Cửa hàng tạp hóa là của con trai bà, vì tuổi già nhàm chán không có gì làm, bà Sie hằng ngày ra cửa hàng để phụ con trai.

Do đã lớn tuổi nên giọng nói của bà không còn rõ ràng và câu từ cũng không mạch lạc. Khi được hỏi, bà vẫn cố ra hiệu bằng tay để diễn giải cho đối phương.

Bà Sie sinh ra ở Trung Quốc, đến Singapore vào năm 30 tuổi. Khi ở quê nhà, bà là một nông dân chăm chỉ, làm việc ngày lẫn đêm, tự mình vác những chiếc bao hàng nặng đến 60kg.

Vì thế, bà Sie lúc nào cũng thích lao động và không cho phép mình nghỉ ngơi. Kể cả khi đã 102 tuổi, bà luôn đi tới, đi lui ở cửa hàng, tỉ mỉ sắp xếp các tờ báo, phục vụ từng khách hàng ghé đến.

Cụ bà 102 tuổi vẫn làm việc, nổi tiếng vì bán hàng theo phong cách lạ - 2

Bà Sie được yêu mến vì vẫn lao động khi đã lớn tuổi (Ảnh: Today Online).

Con của bà, Lean Kee Suh, 66 tuổi, cho hay trong khi anh mắc bệnh tiểu đường thì mẹ anh vô cùng khỏe mạnh, không cần dùng thuốc và hiếm khi đến bệnh viện. Cửa hàng được thành lập không phải để kiếm ra tiền mà là để bà Sie "giết thời gian".

Mỗi ngày, bà Sie đến trung tâm mua sắm lúc 8h, ăn sáng gần đó và mở cửa hàng vào khoảng 9h. Nhiều người kinh doanh ở khu mua sắm đều rất bất ngờ khi biết bà Sie đã 102 tuổi.

Trong đoạn clip ghi hình bà Sie đăng tải trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã dành sự khen ngợi và ngưỡng mộ đối với bà.

"Tôi mua đồ của bà từ khi học tiểu học, giờ tôi đã 30 tuổi, thỉnh thoảng tôi đến bà vẫn nhớ đến tôi", một tài khoản bình luận.

Theo www.todayonline.com