PhotoStory

Những "chú ong thợ" trên đường dây 500kV mạch 3

Thực hiện: Nam Anh - Trường Thịnh

(Dân trí) - Với tinh thần làm việc "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", những công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 dậy từ tờ mờ sáng và kết thúc ca làm lúc đêm muộn.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 1

Những ngày cuối tháng 6, cái nắng cháy da của miền Trung cũng không "nóng" bằng tinh thần làm việc hăng sai của các nhân viên áo cam trên cột điện cao vút.

Vì mục tiêu đưa dòng điện quốc gia Bắc tiến, những công nhân này không ngại khó khăn, giăng mình giữa không trung để thi công đường dây điện 500kV mạch 3. 

Trên toàn dự án, hơn 15.000 công nhân và kỹ sư từ mọi miền Tổ quốc làm việc từ tờ mờ sáng đến đêm muộn. Những cột điện khổng lồ dần hoàn thiện, từng mét đường dây đang được kéo lên, sẵn sàng chờ đóng điện.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 2

Để ghi nhận không khí làm việc nước rút những ngày cuối của dự án đường dây 500kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối), phóng viên Dân trí đã có mặt tại huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa), nơi có phần đường dây đấu nối 220kV thành phần của dự án.

Từ 3h30, những công nhân đã rục rịch để chuẩn bị ra công trường bắt đầu cho một ngày làm việc mới.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 3

Như mọi ngày, các công nhân sẽ được kiểm tra sức khỏe, đo nhịp tim, huyết áp - đủ điều kiện sức khỏe, họ mới được ra công trường.

Môi trường làm việc ngoài trời, đặc biệt là ở miền Trung nắng nóng, đòi hỏi công nhân phải có sức khỏe tốt. Huyết áp ổn định giúp họ chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những người có vấn đề về huyết áp có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi hoặc ngất xỉu. Khi làm việc ở độ cao hoặc với thiết bị điện nguy hiểm, những triệu chứng này có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 4

Ông Đàm Thanh Nhàn (54 tuổi, quê Tiền Giang) thuộc đội xung kích công ty điện lực Long An. Ông Nhàn là một trong số ít công nhân từng tham gia thi công 2 mạch của đường dây 500kV quốc gia trước đó.

"Ngay khi nhận nhiệm vụ ra miền Trung hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3. Tôi vô cùng phấn khởi và tự hào vì nhiệm vụ được giao lần này. So với 2 mạch trước của đường dây 500kV tôi đã từng thi công, ở mạch 3 này, quy mô của trụ và đường dây lớn hơn rất nhiều", ông Nhàn chia sẻ.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 5

Giữa những ngày tháng 6 oi bức, trên công trường thi công đường dây 500kV, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn tất bật làm việc.

"Trong những ngày được phân công hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3, cả đội đều rất phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", anh Phan Thanh Tùng (đội trưởng đội quản lý vận hành điện cao thế thuộc công ty điện lực Sóc Trăng) chia sẻ.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 6

Công nhân thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối đoạn qua miền Trung làm việc ở những khu vực có địa hình hiểm trở.

Nhóm công nhân đang vận chuyển vật tư vào vị trí trụ 33 qua địa phận huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa) bằng xe kéo. Trên lưng đồi triền núi, không phải nơi nào xe tải cũng đi lại được.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 7

Đường tải điện "Bắc tiến" Quảng Trạch - Phố Nối là công trình trọng điểm quốc gia, có chiều dài khoảng 519km, đi qua 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh bao gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Khi hoàn thành đóng điện, đường dây 500kV mạch 3 sẽ nâng khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra Bắc từ 2.200MW lên 5.000MW, gấp 2 lần so với hiện nay, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc, nhất là vào mùa nắng nóng.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 8

Thời tiết khắc nghiệt của miền Trung những ngày qua khiến đội công nhân gặp khó khăn. Anh Nguyễn Văn Tuấn Em (31 tuổi), công nhân công ty điện lực Đồng Tháp phải liên tục dùng nước để giải nhiệt.

"Gần 1 tháng từ miền Nam ra đây để thi công đường dây 500kV, việc thay đổi khí hậu khiến bản thân tôi gặp khó khăn, mất rất nhiều ngày mới có thể thích nghi cái nóng ở xứ này", anh Tuấn Em chia sẻ.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 9

Mồ hôi chảy thành giọt trên khuôn mặt của công nhân thi công đường dây 500kV. "Khí hậu miền Trung mùa này khắc nghiệt quá, nắng cháy da, cháy thịt. Làm việc ngoài trời ở thời tiết này rất mất sức", một công nhân chia sẻ.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 10
Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 11

Hơn 12h, mọi người dùng bữa cơm trưa. Với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", các công nhân chỉ dành ra chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, lấy lại sức cho buổi làm việc.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 12

Tại vị trí trụ 33 qua địa bàn huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa), do quãng đường từ công trường về nhà khá xa, nên công nhân tranh thủ nghỉ trưa tại chỗ. Một lán trại được dựng lên ngay tại công trường.

"Anh em ở đây đa số đều quen với thi công đường dây 220V và 110V. Việc tiếp xúc, thi công đường dây 500kV là một thử thách với cả đội. Tôi vẫn thường xuyên động viên và nhắc nhở anh em làm việc khẩn trương nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối", anh Hồng Hoàng Quân (Đội trưởng đội xung kích điện lực Cà Mau, áo trắng) chia sẻ.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 13

Dự án đường dây 500kV mạch 3 có 1.177 vị trí móng cột, với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng, nâng đỡ cho đường dây 500kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 14

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những công nhân tại công trường thi công đường dây 500kV mạch 3.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 15

Trở về nhà sau hơn 14 tiếng làm việc tại công trường, đội thanh niên xung kích công ty điện lực Cà Mau gồm 11 người di chuyển trên chiếc xe tải, đi qua các con dốc thẳng đứng.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 16

Sau khi trở về căn nhà tạm được thuê lại từ một người dân, cả đội cùng nhau tắm giặt, sinh hoạt.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 17

Hầu hết đều là những người lần đầu đi công tác xa nhà, mang theo nỗi nhớ người thân, nhưng mọi người cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở về bên gia đình.

Những chú ong thợ trên đường dây 500kV mạch 3 - 18

Sau bữa tối, ai nấy đều chọn cho mình một góc để gọi điện về cho gia đình, hậu phương ở nhà.

"Gần 20 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi đi công tác xa nhà và dài ngày như vậy. Vợ con ở nhà ngày nào cũng gọi hỏi khi nào về, tôi động viên vợ và con gái rằng bố sắp về rồi. Nhớ nhà lắm những cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Trần Quốc Khánh (37 tuổi, quê Cà Mau) chia sẻ.