1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lương công chức đuổi không kịp giá thuê nhà

(Dân trí) - Giá thuê nhà không chỉ là gánh nặng với sinh viên, người lao động bình dân mà còn đối với ngay cả giới công chức. Tiền thuê nhà đã choán gần hết tiền lương, mỗi lần lương được điều chỉnh, giá thuê nhà cũng “ăn theo”, thậm chí gần đây lương không tăng, giá thuê vẫn cứ tăng.

Một lần tăng lương bằng hai lần “nhích” tiền nhà

Mặt bằng giá thuê nhà hiện nay so với vài ba tháng trước đây đã tăng khoảng 10-20%. Muốn rời bỏ khu nhà sập xệ, nóng như nung của sinh viên để “nâng đời” nhà tầng cần xác định giá không dưới 600.000đ/tháng cho một phòng chỉ hơn 10m2 vài phân.

Mỗi tầng nhà 2-3 phòng dùng chung phòng vệ sinh, mỗi nhà khoảng 3-4 tầng, tính sơ, cả căn nhà cho thuê diện tích sàn trên dưới 100m2 đã trị giá 4-5 triệu đồng. Một phép tính méo mặt cho những công chức “ngụ cư” dám mơ thuê được 1 căn nhà riêng biệt, độc lập.

Nếu như cách đây 2 năm, những phòng trọ 9-10m2, không khép kín giá chỉ 200.000 đến 300.000 đồng/tháng, thì đến thời điểm năm ngoái, giá đã tăng lên 300.000-400.000 đồng. Gần đây, giá lại nhích lên thêm từ 50.000 đến 100.000 đồng. Và theo quy luật, đợt nhập trường đại học sắp tới, giá thuê nhà lại rục rịch điều chỉnh. Vậy nên mức giá đối với những căn phòng mái đổ bêtông hẳn hoi, khép kín, có diện tích rộng hơn một chút, số tiền thuê đương nhiên đã “thượng” đến mức 700.000 - 1.000.000đ/tháng.

Anh Hoàng Thành Cương, một nhân viên văn phòng, quê Hải Dương đã “cắm dùi lập nghiệp” đất Hà Nội gần 8 năm nay, mức lương đại học ra trường giờ đã lên được hệ số 2,67. Đợt tăng lương tối thiểu gần đây nhất (tăng từ 390.000đ/tháng lên 450.000đ/tháng), anh chưa kịp “hưởng sướng” vì khoản thu nhập gia tăng được thêm hơn 200.000đ mỗi tháng thì bà chủ nhà trọ (tại ngõ 132 Cầu Giấy) của anh đã thông báo điều chỉnh tăng tiền nhà thêm 100 ngàn. Không bao lâu sau lại nâng tiếp ngần ấy nữa.

Căn phòng dãy 12m2 khá hơn đôi chút vì khép kín, lát nền đá hoa giá 450.00đ/tháng nay đã lên 650.000đ, tiền điện tăng từ 1.500đ/số lên 2.500đ/số, nước từ 20.000đ/tháng lên 40.000đ/tháng. “Khoản tăng lương tăng đập sang tiền nhà coi như… hoà vốn. Còn các mặt hàng khác tăng, lương không chịu trách nhiệm” - anh Cương cười méo xệch.

Chủ nhà bệnh “chảnh”

Chị Thanh Hà đang trọ tại Ngọc Hà cho biết, mỗi lần bà chủ quyết định tăng giá, nếu ai đó trong khu nhà thắc mắc, so bì đều nhận được câu trả lời rất “cứng”: không chịu được thì đi chỗ khác. Ngay cả khi khu nhà có căn phòng trống, người thuê đến hỏi nếu mặc cả là bà chủ nhanh chóng dừng cuộc đàm phán, với lí lẽ thiếu gì người thuê.

Chị Hà định chuyển đi chỗ khác cả tháng nay, nhưng đọc báo rồi hỏi bạn bè cũng chưa tìm được chỗ nào. Không ít lần, đọc báo cứ tưởng chủ nhà rao cho thuê, nhưng đến nơi lại là trung tâm nhà đất, phải quay về vì giá để người của trung tâm dẫn đi xem nhà là 50.000đ mà cơ hội thuê được luôn rất nhỏ.

Lần gần đây nhất đọc báo thấy tại ngõ 58 đường Đào Tấn có căn phòng cho thuê giá 650.000đ. Tranh thủ lúc cuối giờ chiều rỗi việc ở cơ quan, chị cùng một đồng nghiệp tìm đến gia chủ.

Sau khi bấm chuông một hồi, chủ nhà từ trên tầng 3 ngó xuống hỏi có việc gì. Khi biết là hỏi thuê nhà, chị chủ gắt luôn “đã ghi trên báo là sau 7h tối mới dẫn đi xem nhà”. Không đợi khách có dịp năn nỉ, bà chủ đã thụt vào trong tiếp tục công việc của mình. Khách chỉ còn biết chưng hửng!

Rất nhiều chủ nhà giờ đây không thích nghe khách chê nhược điểm này nọ của căn nhà cho thuê mà chỉ thích ngắn gọn: “thuê được thì thuê”. Khách thuê nhà không thiếu và mỗi dịp bước vào năm học mới, việc tìm ra một căn nhà thuê chẳng khác gì một thách thức với người có nhu cầu.

Phương Thảo - Kim Tân