1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khám phá nét đời thường của tỷ phú giàu nhất thế giới

(Dân trí) - Là tỷ phú giàu nhất thế giới 3 năm liên tiếp theo xếp hạng của Forbes nhưng Carlos Slim lại có một cuộc sống không hề xa hoa như các tỷ phú khác.

Trong khi nhiều tỷ phú thích sống trong những biệt thự xa hoa với các chi tiết mạ vàng, bể bơi hiện đại, bãi đáp trực thăng…Carlos Slim, người giàu nhất thế giới lại chẳng hề quan tâm đến điều đó. Bài viết của phóng viên Harriet Alexander của tờ Telegraph sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ, thích thú khi tìm hiểu về “ông trùm” viễn thông Mexico này từ một góc nhìn khác.

Khám phá nét đời thường của tỷ phú giàu nhất thế giới
Carlos Slim là người rất đam mê nghệ thuật

Nếu không phải người bản xứ, bạn cần có thần kinh thép mới có thể đương đầu với giao thông tại Mexico City. Vậy nhưng ở tuổi ngoài 70, Carlos Slim vẫn vững vàng tự tay điều khiển chiếc Mercedes dã chiến lướt trên phố. Theo sát phía sau là một đoàn tùy tùng với các vệ sỹ.

“Cô có muốn thử cảm giác mạnh không?”, ông Slim nói và đột ngột tăng tốc giữa phố đông rồi cười thích thú trong khi tôi ngồi lép sát vào một bên. Ở hàng ghế sau, con trai ông, Marco Antonio, đã cười lớn và đáp “thường xuyên” khi tôi hỏi cha anh có thường tự lái xe không.

Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, người đàn ông giàu nhất thế giới này vẫn sống trong ngôi nhà khá giản dị với 6 phòng ngủ, cách văn phòng chừng 2km và cũng không mảy may đoái hoài tới các siêu du thuyền lộng lẫy hay những tòa nhà rộng lớn như cung điện.

Khám phá nét đời thường của tỷ phú giàu nhất thế giới
Carlos Slim chi hàng triệu USD để xây bảo tàng Soumaya chứa bộ sưu tập riêng

Dù mặc bộ vét được thiết kế bởi Brioni, một thương hiệu có tiếng tại Italia nhưng ông vẫn đeo một chiếc đồng hồ rất bình thường với dây đeo bằng da. Đôi giày ông đang đi đen bóng nhưng trông cũng không “xịn” hơn bất kỳ doanh nhân lịch sự nào tại Mexico. Thú vui duy nhất có thể được xem là xa xỉ của Slim đó là xì gà Cuba và các tác phẩm nghệ thuật. Một bảo tàng đã được xây dựng để có chỗ chứa hết bộ sưu tập đồ sộ đó.

Và ai cũng có thể nhận thấy chất lượng của những tác phẩm này khi tới thăm văn phòng của ông. Ngay ở sảnh của tòa nhà là tác phẩm Pietà của Michelangelo. Trên các bức tường, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những kiệt tác của Van Goghs, Renoirs hay El Grecos. Cửa văn phòng của Slim treo một tác phẩm của Rodin và đây cũng chỉ là 1 trong số 380 tác phẩm mà ông sở hữu trong bộ sưu tập cá nhân lớn nhất thế giới.

Sự giàu có của Carlos Slim đến từ các tập đoàn kinh doanh khổng lồ, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông. Trong đó thành công nhất phải kể đến América Móvil. Ngoài ra còn phải kể đến các khoản đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bán lẻ, khai khoáng, xây dựng, nhà hàng, in ấn và bảo hiểm.

Khám phá nét đời thường của tỷ phú giàu nhất thế giới
Có tới hơn 70.000 tác phẩm tại Soumaya với tổng trị giá hơn 700 triệu USD

Các công ty của Carlos Slim len lỏi đến mọi ngõ ngách trong đời sống của người dân Mexico. Buổi sáng họ thức giấc trên tấm nệm mua từ cửa hiệu của Slim, mua bánh mỳ từ tiệm bánh do Slim sở hữu, đi làm trên chiếc xe được Slim bảo hiểm. Họ liên lạc với bạn bè bằng điện thoại do công ty của Slim cung cấp, ăn trưa tại nhà hàng của Slim và hút các loại thuốc lá Slim sản xuất. Bởi vậy không khó hiểu khi Mexico còn được gọi là “Slimlandia” (lãnh địa Slim).

Vậy nhưng “ông trùm” của lãnh địa ấy lại chọn cho mình một góc nhỏ trong khu đồi phía Tây Mexico City, được xây dựng từ những năm 1930. Lái xe rời văn phòng, ông chỉ tay về ngôi nhà mà ông đã sống suốt gần 40 năm qua và nó chỉ cách nơi ông sinh ra chừng 5km.

Xe đi chậm lại khi chúng tôi tới gần ngôi nhà ông ở thời niên thiếu. Chỉ tay về phía những đường phố nơi mình từng chơi bóng chày, ông Slim hào hứng. “Tôi yêu bóng chày và cả bóng đá kiểu Mỹ nhưng không thích bóng bầu dục. Tôi thường chơi rất nhiều ở ngay góc phó này”.

“Ông vẫn còn chơi thể thao chứ?”

“Có chứ. Môn nâng ly và nằm bẹp”, ông vừa nói vừa cười.

Chúng tôi rẽ vào ngôi nhà của ông thời niên thiếu. Một căn nhà 2 tầng được thiết kế theo kiểu gotic với cổng sắt cao và tường rào bao quanh có nhiều bảo vệ ăn mặc chỉn chu đứng gác. Dù nơi này đã không có ai sống hơn 20 năm nhưng nó vẫn giữ một vị trí quan trọng với cuộc sống của gia đình. Khi Carlos Slim Domit, anh con trai lớn nhất kết hôn, cả gia đình đã tập trung ở đây để chụp ảnh cưới và một trong những bức ảnh đó đang được để trên bàn làm việc của vị tỷ phú giàu nhất thế giới.

Khám phá nét đời thường của tỷ phú giàu nhất thế giới
Không chỉ là bảo tàng, nơi đây còn có những nhà hàng sang trọng

“Căn nhà của bố mẹ tôi rất đẹp. Nó tràn đầy những điều thú vị mà chúng tôi lưu giữ”, ông Slim nói. “Hai bên hông được trang trí rất nghệ thuật. Trần nhà được sơn, vẽ. Và nó là một phần trong tôi”. Bên trong căn nhà chính là một bảo tàng rất dễ thương về thời niên thiếu của Carlos Slim. Các bức tường màu nâu treo đầy ảnh của gia đình, bức chân dung nhìn thẳng của 5 anh chị em và một bức tranh sơn dầu khổng lồ của Julián Slim, cha ông. “Bức tranh này được vẽ khi cha tôi 32 tuổi. Nhưng tôi nghĩ ông ấy trông già hơn rất nhiều, như thể đã 52”, vị tỷ phú giải thích.

Cha ông di cư tới Mexico từ Li-băng năm 1902 trong một cuộc trốn chạy khỏi sự truy đuổi của đế chế Ottoman. Năm 1911 Julián Slim đã lập nên một tiệm tạp hóa trước khi mua đất và trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông cưới bà Linda Helú năm 1926, một đồng hương di cư khác trước khi là người đầu tiên xuất bản tạp chí tiếng Ả rập ở Mexico.

Trong phòng khách có một chiếc máy đánh đàn piano lớn. Ông Slim tiến tới, mở nắp và bắt đầu chơi. “Tôi không chơi được nhiều nhưng chính một trong những chiếc piano này có thể tự chơi nhạc. Khi còn nhỏ tôi thường giả vờ như đang chơi đàn để khiến bố mẹ bật cười”, vị tỷ phú chia sẻ.

Ngay từ khi 12 tuổi ông đã tiếp bước cha mình trên con đường kinh doanh với thương vụ đầu tư trái phiếu chính phủ đầu tiên. Ông được cha chỉ bảo giá trị của việc theo dõi sổ sách, dạy cách phân tích các báo cáo tài chính và lưu giữ chúng. Và chính những bài học đó đã theo Carlos Slim suốt đời.

Thanh Tùng
theo Telegraph