1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hoa ly nở sớm, dự báo Tết sẽ khan hàng, giá cao

(Dân trí) - Do hoa ly tươi đã nở hết từ trước rằm tháng Chạp nên nhà nào có kho lạnh chứa thì còn trữ lại được để bán Tết. Lượng ly tươi tại vườn còn lại cũng chỉ có thể bán đến dịp Tết ông Công, ông Táo là hết. Nếu mà còn hàng tươi để bán Tết năm nay, thì giá phải 700.000 – 800.000 đồng/bó (chục cành)

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho 80% vườn ly ở làng Tây Tựu (Hà Nội) đã nở bung ngay từ rằm tháng Chạp khiến người trồng điêu đứng, phải bán đổ bán tháo với giá siêu rẻ. Theo các nhà vườn, bao công sức và tiền vốn đổ vào ly coi như mất trắng, thậm chí có nhà vườn còn lỗ hàng trăm triệu đồng.


Ly đỏ đã phải bán từ cách đây hơn 20 ngày vì đã nở hết

Ly đỏ đã phải bán từ cách đây hơn 20 ngày vì đã nở hết

Theo chị Lê Thị Lan, một hộ trồng ly đỏ ở làng Tây Tựu, thời tiết nắng nóng kéo dài không phù hợp cho việc phát triển của hoa ly, nắng quá già hoa sẽ nở trước Tết và màu không đẹp, nên mọi người sẽ không chơi mấy.

Do hoa ly tươi đã nở hết từ trước rằm tháng Chạp nên nhà nào có kho lạnh chứa thì còn trữ lại được để bán Tết. Lượng ly tươi tại vườn còn lại cũng chỉ có thể bán đến dịp Tết ông Công, ông Táo là hết. Nếu mà còn hàng tươi để bán Tết năm nay, thì giá phải 700.000 – 800.000 đồng/10 cành, chị Lan cho biết.

Tuy nhiên, theo chị Lan, hàng ly lạnh thì mã, độ nở rất kém và rất nhanh tàn nên chỉ chơi được 3 – 5 ngày là cùng, so với hàng tươi kém tới cả 5 - 6 ngày. Nhưng do hàng tươi ít nên Tết năm nay cũng chỉ còn ly lạnh để mua, không có nhiều sự lựa chọn.

Số rất ít nhà may mắn còn hàng như này bán Tết thì sẽ lãi to
Số rất ít nhà may mắn còn hàng như này bán Tết thì sẽ lãi to

Theo người trồng hoa làng Tây Tựu, thời điểm cách đây gần 1 tháng hoa nở nên phải bán để cúng rằm tháng Chạp, với giá rẻ như cho. Ly đỏ mua củ về trồng đã từ 17.000 – 20.000 đồng/củ, nhà nào trồng tầm 1 vạn củ đã là 170 – 200 triệu đồng tiền giống. Nhưng đến khi bán thì chỉ được 100.000 đồng/bó, mỗi củ đã lỗ 10.000 đồng chưa kể công và chi phí khác, mà còn phải bán chạy bán tháo. Ly tươi vàng, ly tươi cam mua củ khoảng 13.000 đồng/củ, sau 3 tháng mới được thu hoạch nhưng bán buôn có lúc chỉ được 50.000 đồng/bó.

Thế nhưng, hiếm hoi có nhà còn hàng tươi để bán dịp ông Công, ông Táo thì giá lại gấp tới 10 lần lên 400.000 – 500.000 đồng/mớ. Còn loại hàng lạnh tại chợ Xanh hôm qua cũng bán được 170.000 đồng/chục.

Vườn ly vàng hiếm hoi tại Tây Tựu
Vườn ly vàng hiếm hoi tại Tây Tựu

Năm nay rớt giá thê thảm như vậy ngoài nắng nhiều ra, còn bởi nguyên nhân có nhiều nhà đã trồng tăng gấp đôi sản lượng ly lên so với năm ngoái. Có nhà năm ngoái trồng 2 – 3 vạn củ, năm nay tăng lên tới 5 – 6 vạn củ. Dẫn đến tình trạng hoa đã nở sớm lại còn nhiều vô cùng nên nhiều người trồng ly ở Tây Tựu năm nay mất Tết.

Anh Nghiêm Trọng Quỳnh, một người trồng ly ở Tây Tựu cho biết, năm ngoái trước 20 âm chưa có hoa để bán mà có khi đến Tết hoa còn chưa kịp nở. Mà loại ly vàng tươi thấp nhất cũng đã 30.000 đồng/cây, ly đỏ 45.000 đồng/cây, cành thì rẻ hơn 5.000 đồng.

Cách cứu vãn duy nhất là nhổ ly sớm và cất vào kho lạnh thì có thể trụ được từ nửa tháng đến 20 ngày. Nhà nào không có kho lạnh thì phải bán đổ bán tháo chứ để héo một chút thì có cho cũng chả ai cần, anh Quỳnh than thở.

Thế Hưng