1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gojek triển khai chương trình tri ân tài xế lớn tuổi

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm, tại Trung tâm hỗ trợ đối tác Gojek (quận 4, TPHCM), rất đông bác tài lớn tuổi đã có mặt để tự lựa chọn phần quà cho riêng mình. Món quà không lớn nhưng nhiều bác tài xúc động trước sự quan tâm, trân trọng mà Gojek dành tặng.

Gojek triển khai chương trình tri ân tài xế lớn tuổi - 1
Các đối tác tài xế Gojek đến từ rất sớm và phấn khởi tự lựa chọn phần quà cho riêng mình.

Hoạt động tặng quà cho các bác tài xế xe 2 bánh có độ tuổi trên 55 nằm trong chương trình "Tri ân tài xế lớn tuổi gắn bó lâu dài và hoạt động tốt cùng Gojek". Những phần quà là các món phụ kiện quen thuộc của hãng, như áo khoác, mũ bảo hiểm, áo thun, túi đựng thực phẩm… đã được trao tận tay đến gần 1.000 bác tài xe mô tô 2 bánh tại TPHCM và Hà Nội.

Chú Ngô Tấn Phát (quận Tân Bình, TPHCM) - một tài xế đã gắn bó cùng Gojek từ những ngày đầu hoạt động vui vẻ chia sẻ: "Nay nhận quà từ công ty tôi rất vui, có cái túi mới để giữ nhiệt thức ăn lâu hơn cho khách. Có những đơn xa, sợ tới nơi đồ ăn nguội khách hàng ăn mất ngon. Làm nghề dịch vụ nên chỉ cần khách vui thì mình cũng vui. Mà họ hài lòng, họ đánh giá chất lượng dịch vụ tốt thì mình cũng được lợi nữa".

Cũng có mặt tại điểm nhận quà, chú Trương Thiện Hành (60 tuổi, quận 1, TPHCM) vừa kết thúc cuốc xe chở khách từ quận 1 đến quận 12. Khi chuyến xe dài hoàn thành cũng là thời điểm chú nhận tin nhắn từ Gojek thông báo đến điểm nhận quà. Không giấu được sự bất ngờ, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chú Hành hào hứng chia sẻ cảm nghĩ khi đến nhận quà: "Tôi chọn áo khoác vì cái áo của tôi cũ quá rồi. Chạy xe với Gojek, trước đó là GoViet được gần 4 năm, cứ mỗi lần đi về tôi phải giặt cho sạch sẽ để khách thấy thoải mái khi ngồi sau mình. Mùa này mưa nắng thất thường, có cái để phòng bị nếu áo giặt không khô cũng tốt. Tôi thấy phần quà này rất ý nghĩa".

Loay hoay thử áo, chú Nguyễn Tấn Thảo (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho biết: "Đây không phải là lần đầu tôi nhận được quà từ Gojek. Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, tôi đã nhiều lần được công ty hỗ trợ. Nhưng lần này đối tượng là tài xế lớn tuổi, tôi cảm thấy ấm lòng và xúc động vì mình được công ty quan tâm chu đáo. Tôi cũng mong công ty luôn kinh doanh tốt, tạo thêm cơ hội việc làm và nguồn thu nhập cho cánh tài xế chúng tôi".

Gojek triển khai chương trình tri ân tài xế lớn tuổi - 2
Chú Tấn Thảo cảm thấy ấm lòng vì được công ty quan tâm chu đáo.

Kể từ khi bùng dịch Covid-19 đến khi dịch được kiểm soát, nhiều bác tài chưa có cơ hội gặp gỡ nhau. Thế nên đây cũng là dịp để cộng đồng các bác tài lớn tuổi có thể trực tiếp gặp gỡ và thăm hỏi nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong nghề, động viên cùng nhau tiếp tục duy trì được "lửa" với nghề và gắn bó với hãng lâu dài hơn.

Chia sẻ về chương trình ý nghĩa này, đại diện Gojek tại Việt Nam cho biết Gojek luôn xem tài xế là mắt xích chủ đạo trong hệ sinh thái của công ty, đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động giao thông vận tải công cộng và hoạt động cung ứng thực phẩm, thức uống cho người dùng tại các địa bàn nơi Gojek có hoạt động. Do đó, trân trọng những đóng góp của đối tác và tạo ra một cộng đồng tài xế gắn kết cùng công ty là một trong những cam kết lâu dài của Gojek. Tại buổi nhận quà, ai cũng xúc động trước món quà tuy quen thuộc nhưng lại mang giá trị tinh thần.

Chú Phạm Bình Trọng (quận 8, TPHCM) cho biết đã chạy Gojek đến nay được 4 năm, thường ngày công việc của chú bắt đầu từ 6h30 đến 20h. "Tôi có 2 đứa con, chúng nó đã lớn lập gia đình hết rồi. Kinh tế gia đình cũng không phải quá khó khăn, già rồi ở nhà thì buồn nên tôi đăng ký làm tài xế. Vậy mà tôi gắn bó từ năm 2018 đến nay rồi đó. Thu nhập ổn định tôi dùng để phụ giúp thêm các con nuôi cháu, chứ già rồi ăn uống bao nhiêu nữa đâu. Nay tôi lên nhận cái áo mới về để có cái thay đổi. Tôi thấy đồng nghiệp ai cũng vui, từ sáng đã rủ nhau đi nhận quà. Tôi thì kịp hoàn thành 7 cuốc xe trước khi tới đây", chú Trọng bộc bạch.

Gojek triển khai chương trình tri ân tài xế lớn tuổi - 3
Chú Bình Trọng chia sẻ phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đồng nghiệp ai cũng vui.

Tài xế Trần Văn Sơn (67 tuổi, quận 3, TPHCM) chia sẻ: "Tối qua tôi có đọc tin nhắn, sáng nay vẫn nhận chuyến xe và đến đón khách như bình thường. Tranh thủ giờ thấp điểm ít khách, tôi ghé nhận quà. Đến nay tôi đã đồng hành cùng Gojek được 4 năm, hy vọng còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc này trong những năm tiếp theo".

Tiêu chí để nhận quà trong đợt tri ân bao gồm: Tài xế xe 2 bánh, trên 55 tuổi, hoạt động cùng Gojek từ năm 2018 đến nay với số giờ hoạt động mỗi ngày tối thiểu từ 4 tiếng trở lên và có lượng đơn hoàn thành đủ tiêu chuẩn. Các bác tài có thể tự lựa chọn cho mình món quà cần thiết nhất cho bản thân và công việc của mình.

Gojek triển khai chương trình tri ân tài xế lớn tuổi - 4
Phần quà là nguồn động lực để các đối tác tài xế lớn tuổi thêm an tâm hoạt động.

Nét vui vẻ, phấn khởi trong ánh mắt đằng sau lớp khẩu trang của các bác tài là điều dễ nhận thấy trong buổi trao quà. Những hỗ trợ dù nhỏ trong thời điểm này cũng đủ tiếp thêm nguồn lực lớn để các đối tác tài xế thêm an tâm hoạt động.