1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ebel Wave: Biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu

500 năm trước, một công nương ở châu Âu (và sau này là Nữ hoàng của Anh) đã được một tình nhân tặng chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới.

400 năm sau, tại La Chaux-de-Fonds – cái nôi của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ - một người yêu đã tặng một người yêu cả một thương hiệu đồng hồ, mang tới cho cả ngàn vạn những cặp đôi yêu nhau khác những “chứng-nhân-vĩnh-hằng” cho những mối tình “thiên trường, địa cửu”: Những mẫu đồng hồ Ebel Wave.

Nếu nữ hoàng Elizabeth II được tặng chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên thì bà Alice Levy là người duy nhất và đầu tiên được chồng mình Eugene Blum tặng cho một thương hiệu đồng hồ
Nếu nữ hoàng Elizabeth II được tặng chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên thì bà Alice Levy là người duy nhất và đầu tiên được chồng mình Eugene Blum tặng cho một thương hiệu đồng hồ

Hơn 100 năm trước ngay từ khi ra đời, thương hiệu Ebel đã tự định vị cho mình một chỗ đứng quan trọng trong những câu chuyện tình yêu đôi lứa. Hãng được thành lập chính từ cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng sáng lập. Ngay cái tên thương hiệu Ebel đã cho thấy sự ghép đôi đầy tinh tế với những chữ cái đầu của cặp vợ chồng tài hoa “Eugene Blum Et Alice Levy”. Trong đó nếu người chồng Eugene Blum là bậc thầy về cơ khí máy móc, người vợ lại là người sáng tạo ra các thiết kế hoàn mỹ để thổi hồn vào những cỗ máy kim khí khô khan. Đây chính là lý do giải thích cho sự ra đời của Slogan “Beauty Marries Function” huyền thoại của hãng – một tagline mà chỉ cần nghe qua, chúng ta cũng có thể hiểu đây là sự kết tinh của những gì hoàn mỹ nhất của thế giới đồng hồ. Nó như một tuyên ngôn, khẳng định đồng hồ Ebel được sinh ra từ sự hôn phối hoàn hảo của vẻ đẹp và công năng. Điều này cũng đã được chứng minh với thông tin Ebel ngoài là nhà cung cấp máy móc cho Vacheron hay Cartier nhưng cũng là hãng khai sinh ra những chiếc đồng hồ trang sức đầu tiên.

Với tài năng bậc thầy về cơ khí máy móc của người chồng, Ebel là hãng đầu tiên giới thiệu hệ thống kiểm tra độ chính xác của bộ máy đồng hồ năm 1935 (Vibrograph)
Với tài năng bậc thầy về cơ khí máy móc của người chồng, Ebel là hãng đầu tiên giới thiệu hệ thống kiểm tra độ chính xác của bộ máy đồng hồ năm 1935 (Vibrograph)

Hơn 60 năm sau vào những năm 1977, nhờ những cảm hứng về tình yêu mãnh liệt của ông bà của mình, Pierre Alain Blum đã tạo ra một thiết kế huyền thoại của đồng hồ Thụy Sỹ, trở thành biểu tượng của thương hiệu Ebel Wave. Ở Ebel Wave cùng lúc có cả sự chính xác tới hoàn hảo của các cỗ máy cơ khí, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự lãng mạn trọng những thiết kế tinh tế lấy cảm hứng từ những đợt sóng cuộn trào cảm xúc. Bởi những mẫu đồng hồ của Ebel (Ebel Wave) không chỉ phản ánh thứ khí chất mạnh mẽ và quyết đoán của những người đàn ông mà còn là hiện thân cho sự duyên dáng của những người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt để tri ân cho tình yêu vĩnh hằng của ông bà mình, Pierre sáng tạo logo Kissing E – 02 chữ E lồng vào nhau như một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp – trở thành biểu tượng hãng cho đến ngày nay. Ebel được sinh ra bởi tình yêu và vẫn luôn là chứng nhân hoàn mỹ cho mọi cặp tình nhân trên thế giới biến mối tình của họ trở nên vĩnh cửu.

Mẫu đồng hồ Ebel Wave đầu tiên và Logo Kissing “E” để tri ân cho mối tính vĩnh cửu.
Mẫu đồng hồ Ebel Wave đầu tiên và Logo Kissing “E” để tri ân cho mối tính vĩnh cửu.
Cặp đôi đồng hồ Ebel là chứng nhân hoàn mỹ cho mối tình vĩnh cữu như chính cách nó được sinh ra bởi tình yêu.
Cặp đôi đồng hồ Ebel là chứng nhân hoàn mỹ cho mối tình vĩnh cữu như chính cách nó được sinh ra bởi tình yêu.

Và như vậy, người ta sẽ vẫn tìm tới Ebel như một chứng nhân cho những câu chuyện tình yêu – thậm chí cho tới ngày nhân loại sẽ không cần đồng hồ để đo đếm giờ; thậm chí cho tới ngày nhân loại đánh mất cả thói quen đeo đồ trang sức. Bởi Ebel đã ấn định được một chỗ đứng của mình trong sự vĩnh hằng – bằng chính những mỗi tình của nhân loại.

Ebel Wave: Biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu - 5
Ebel Wave: Biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu - 6

Q.V