1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đòi bồi thường nửa triệu USD vì... túi xách rơi trúng đầu

Một phụ nữ ở thành phố Gold Coast, tiểu bang Queensland – Úc đang đòi hãng hàng không Virgin Airlines bồi thường khoảng 500.000 USD sau khi bị một chiếc túi xách rơi vào đầu, khiến chồng con phải đảm trách việc nhà thay bà.

Sự việc không may này xảy đến với bà Azadeh Laghai, 46 tuổi và là người gốc Iran, trên chuyến bay từ Gold Coast đi Melbourne hôm 31/1/2011.
 
Khi ấy, tiếp viên mở ngăn hành lý trên khoang máy bay, bất thình lình một chiếc túi xách nặng 7-8 kg đã rơi xuống đầu bà Laghai. Theo lời bà, tai nạn đã để lại những cơn đau dai dẳng ở cánh tay, bàn tay và cổ, khiến bà phải uống thuốc và đi vật lý trị liệu suốt thời gian qua.
 
Dự kiến, các công ty bảo hiểm cho Virgin Airlines sẽ biện hộ trước các đòi hỏi của bà Laghai

Dự kiến, các công ty bảo hiểm cho Virgin Airlines sẽ biện hộ trước các đòi hỏi của bà Laghai
cuối tháng này (Ảnh: MSNBC)
 
Hãng Virgin Airlines đã trả tiền cho hai lần vật lý trị liệu đầu tiên của bà Laghai nhưng từ chối chi trả những chi phí khám chữa bệnh sau đó.
 
Bà Laghai cho biết bà bị suy nhược do chấn thương, làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của bà và khả năng dạy dỗ hai đứa con. Ngoài ra, bà cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để chồng và con trai phải làm việc nhà thay bà.
 
Bà Laghai yêu cầu Virgin Airlines bồi thường 36.720 USD cho chồng bà do ông phải làm các công việc lặt vặt trong gia đình suốt 18 tháng qua. Bà đòi hãng trả 7.344 USD cho đứa con 13 tuổi do cháu phải bỏ ra 3 giờ/tuần để làm việc nhà.
 
Ngoài ra, bà còn đề nghị được bồi thường gần nửa triệu USD vì những thiệt hại về vật chất và tinh thần kể từ khi bà gặp nạn. Các công ty bảo hiểm cho Virgin Airlines sẽ biện hộ trước các đòi hỏi của bà Laghai vào cuối tháng này.
 
Theo H.Bình
Người Lao Động/Courier Mail