1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Đại gia” đầu cơ nhảy lầu tự vẫn ở tuổi 87

(Dân trí) - Ông Robert W. Wilson, một nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng đã nghỉ hưu ở New York, vừa tự vẫn bằng cách nhảy lầu ở tuổi 87. Lúc còn sống, “đại gia” này đã cam kết sẽ dành toàn bộ tài sản kiếm được từ đầu tư cho hoạt động từ thiện.

Ông Robert Wilson - Ảnh:
Ông Robert Wilson - Ảnh: Bloomberg.

Theo tin từ Bloomberg, ông Wilson nhảy từ căn hộ ở tầng 16 của ông trong tòa nhà chung cư San Remo thuộc khu Central Park West, Manhattan hôm 23/12 và chết ngay sau đó. Người cung cấp thông tin này đề nghị giấu tên vì các thành viên gia đình của ông Wilson vẫn chưa được báo tin về cái chết của ông.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Trung Quốc cách chức thứ trưởng Bộ Công an vì tham nhũng



Cảnh sát cho hay, thi thể của ông Wilson, 87 tuổi, đã được tìm thấy ở sân sau của tòa chung cư. Cái chết của ông được xác định là do tự vẫn. Một trợ lý của ông Wilson cho biết, ông đã trải qua một cơn đột quỵ vào tháng 6 năm nay và bị sa sút tinh thần kể từ đó. “Ông ấy nói sẽ sẵn sàng khi cái chết đến với mình”, người này nói.

Sự nghiệp đầu cơ của ông Wilson trên thị trường tài chính Phố Wall kéo dài suốt 5 thập kỷ. Ông xây dựng quỹ Wilson & Associates vào năm 1969 với chỉ 15.000 USD tích lũy được từ nghề phân tích chứng khoán trước đó.

Đến năm 2000, giá trị tài sản ròng của ông Wilson đạt đỉnh ở mức 800 triệu USD. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, ông bắt đầu cho đi phần lớn số tài sản này và đã tài trợ hơn 500 triệu USD cho các tổ chức từ thiện.

Ông Wilson sinh năm 1926 tại thành phố Detroit, nơi được xem là thủ phủ của ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kinh tế và lấy bằng cử nhân, ông bắt đầu gia nhập Phố Wall vào năm 1949.

Vào năm 1978, ông Wilson từng thua lỗ trầm trọng khi bán khống 200.000 cổ phiếu của công ty Resorts International với giá 15 USD/cổ phiếu. Ông đặt cược là giá cổ phiếu công ty này sẽ giảm mạnh sau đó và ông sẽ mua lại để hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó, giá cổ phiếu này tăng lên 190 USD/cổ phiếu, khiến ông thua lỗ nhiều triệu USD. Tạp chí Forbes khi đó thậm chí gọi đây là “cú bán khống tệ nhất của thời hiện đại”.

Một người bạn của ông Wilson cho biết, mới đây ông đã tiết lộ là sắp hoàn thành mục tiêu tặng hết tài sản cho từ thiện trước khi qua đời, và chỉ còn lại 100 triệu USD trong tay. Tuy nhiên, do tài sản của ông Wilson là những khoản đầu tư ở khắp nơi, nên tiền vẫn tiếp tục “đẻ” ra tiền.

Ông Wilson kết hôn 1 lần và chung sống với người vợ này 35 năm trước khi li dị. Ông không có con và người thân duy nhất còn lại của ông trước khi qua đời là một người anh trai 88 tuổi hiện đang sống ở Michigan.

Phương Anh
Theo Bloomberg
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước