1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Bở hơi tai” đi siêu thị ngày nghỉ lễ

(Dân trí) - Chen nhau mua hàng, ngạt thở chờ tính tiền, thậm chí nhiều người phải bỏ hàng “thoát thân”… Đó là tình cảnh nhiều người gặp phải khi đi siêu thị trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

“Bở hơi tai” đi siêu thị ngày nghỉ lễ - 1

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, sức mua tại các siêu thị ở TPHCM tăng khoảng 50%.
 
Thay vì đi du lịch, một bộ phận không nhỏ người dân ở TPHCM lại vung tiền cho mua sắm trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 vừa qua. Đáp lại, các siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để tạo sức hút với người dân. Chính vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ, các siêu thị đều rơi vào tình trạng quá tải.

 

Trong hai ngày lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến các siêu thị tăng bình quân trên 50% so với ngày thường. Các siêu thị đã tung hết nhân lực nhưng vẫn không đáp ứng nổi lượng khách đổ vào quá đông. Sang ngày 2 - 3/5, tình trạng chen lấn vẫn tái diễn tại nhiều siêu thị.

 

Mỹ phẩm, thực phẩm ăn liền, đóng gói, nước giải khát, bia rượu… là những mặt hàng bán chạy nhất.

 

Bà Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại hệ thống Big C, cho biết các chương trình khuyến mãi trong dịp lễ này thực sự lôi kéo khách hàng. Sức mua trong những ngày này tăng khoảng 40 - 50%, Big C đã chuẩn bị nguồn hàng cả tháng trước nên không bị thiếu hàng. Trong dịp lễ, Big C tuyển thêm nhân viên thu ngân để “giải tỏa” cho khách mua hàng, đồng thời chú trong đến công tác an ninh.

 

Lượng người quá đông, nên đến siêu thị những ngày này, khách hàng cũng được dịp bở hơi tai. Thay vào cảnh “tung tẩy” mua hàng như ngày thường, mấy ngày qua cứ đi trong siêu thị là lủng củng đụng phải nhau; len lỏi, chen chúc đến “bở hơi tai”.

 

Nhưng “oải” nhất là ở khâu tính tiền. Cùng với những chiếc xe đẩy chất đầy hàng, từng dãy người xếp hàng dài “nghẹt thở”. Nhiều người đã chọn đủ thứ để mua nhưng đến khâu tính tiền thì quá mệt mỏi, không đủ kiên nhẫn để chờ nên đành bỏ hàng ra về.

 

Chiều 3/5, đi ra từ siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (Q.1), chị Hoài, một khách hàng, than thở: “Tui tưởng hôm nay vắng nên tranh thủ đến mua sắm ít đồ dùng trong nhà, ai ngờ vẫn đông người đến mua hàng lắm. Tôi chờ hoài mới thanh toán được đây”. Chị Hoài cho biết, chiều 30/4 chị cũng đi đến đây mua sắm nhưng rồi đành bỏ lại hàng về tay không vì chờ tính tiền quá lâu.

 

Bên cạnh siêu thị, các khu vui chơi giải trí ở TPHCM cũng được mùa “bội thu” trong dịp nghỉ lễ dài 4 ngày vừa qua. Lượng khách đến công viên, khu du lịch như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen… đều tăng đột biến.

 

Hoài Nam