Người VN tại Nga

“Việt Nam trong tôi” với người Việt xa xứ

(Dân trí) - Có xa quê mới cảm nhận sâu sắc và thấm thía nỗi buồn vì thiếu thốn những món ăn tinh thần. Bởi vậy, “quê hương là chùm khế ngọt” như một cái gì vừa thân thương lại vừa gợi nhớ.

 

Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên cùng song ca.
Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên cùng song ca.

 

Mái đình, cây tre, con sông quê VN…

 

Đêm 2/6 vừa qua là một đêm mùa hè khó quên với cộng đồng người VN tại thủ đô Mátxcơva, khi các nghệ sĩ từ trong nước sang biểu diễn tại “Trung tâm biểu diễn quốc gia Rossia”, cạnh ga xe điện ngầm Xporchitxkaia.

 

Có thể nói, chưa có một chuyến biểu diễn nào tại Mátxcơva từ trước đến giờ mà lại được dàn dựng công phu như lần này và cũng đã để lại những ấn tượng thực sự sâu sắc trong lòng khán giả VN và cả với các bạn Nga. Khi tận mắt thấy trên sân khấu những chùa Một cột, con thuyền di động, mái chèo, cây tre, vại nước, gáo dừa, bụi chuối, khóm dừa, giàn mướp, đôi quang gánh...hay trên màn ảnh lớn lần lượt lướt qua những hình ảnh con người, làng quê thân thuộc của khắp mọi miền đất nước, hàng ngàn khán giả như lặng người đi vì xúc động. Đó có thể nói là một thành công ngoài mong đợi của đêm biểu diễn mà vai trò của người đạo diễn chương trình Trần Vi Mỹ là không thể phủ nhận.

 

Chương trình ca nhạc với chủ đề xuyên suốt: “Việt Nam trong tôi” được dàn dựng công phu và công diễn phục vụ bà con cộng đồng VN tại Mátxcơva như là một nhịp cầu nối tình cảm giữa những người con xa xứ với quê hương.

 

Dàn nghệ sĩ với Thanh Bạch, Hoài Linh, Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Anh Vũ, Dương Triệu Vũ, nhóm nhạc trẻ 365…đã thể hiện hết mình với đồng bào xa xứ qua các ca khúc hay hài kịch…

 

Khán giả như đằm mình trong những nhạc phẩm hát về quê hương đất nước. Và cũng được thưởng thức những chuỗi cười đến chảy nước mắt qua phần trình diễn hài kịch của các nghệ sĩ trứ danh Hoài linh và Hồng Vân.

 

Những tràng pháo tay hay những bó hoa tươi thắm và cả những nụ hôn, ánh mắt ngưỡng mộ là phần thưởng xứng đáng dành cho các nghệ sĩ.

 

Qua những lời tâm sự thật lòng sau các tiết mục biểu diễn của mình hầu như tất cả anh chị em trong đoàn từ Thanh Bạch, Hoài Linh, Hồng Vân, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, hay nhóm nhạc trẻ 365…đều xúc động thật sự. Các anh chị và các em đều mong mỏi có dịp sẽ được hân hạnh trở lại nước Nga mến khách để phục vụ cho bà con cộng đồng người Việt nơi đây.

 

Đôi điều còn dư âm…

 
Tiết mục hài cười chảy nước mắt của Hoài Linh và Hồng Vân
Tiết mục hài cười chảy nước mắt của Hoài Linh và Hồng Vân

Bên cạnh những thành công ngoài mong đợi của đoàn nghệ sĩ VN biểu diễn lần này tại Mátxcơva, dư luận chung của khán giả ở các lứa tuổi cũng có nhiều hướng. Phần đông đánh giá là tốt, hay, hấp dẫn. Lượng khán giả đến với đêm biểu diễn khá đông, chủ yếu là lớp trẻ, gần như phủ kín nhà hát (tổng số ghế khoảng hơn 2000 chỗ). Mặc dù trời mưa tháng 6 ở Mátxcơva lâm thâm nhưng không vì thế mà cản được lòng hâm  mộ của khán giả, ngay cả các cháu bé tuổi từ 4 đến 7…cũng háo hức góp mặt cùng bố mẹ. Có những anh chị em ở tận các thành phố xa hàng ngàn km như Saint Petersburg, Ekaterenburg, Ulianôpxcơ, Kazan…hay hàng trăm km như ở Tula, Vladimia…cũng đội mưa gió đến góp mặt.

 

Tuy nhiên cũng có những ý kiến góp ý chân thành, cần phải có nhiều những đêm biểu diễn của các đoàn ca múa nhạc với các chương trình phong phú thật sự. Không chỉ gói gọn ca múa nhạc trẻ mà kể cả các dòng nhạc khác, các chương trình khác phục vụ nhiều lứa tuổi. Trong buổi biểu diễn nên phân chia đồng đều các tiết mục xen kẽ, tránh người thì hát quá nhiều, diễn một mạch cả bảy tám bài tạo nên cảm giác nhàm chán – khá nhiều bà con phàn nàn, còn người mà khán giả muốn ra mắt thêm như nghệ sĩ hài Hoài Linh lại quá “hà tiện” tiết mục.

 

Khát khao “món ăn tinh thần” về văn hóa văn nghệ với bà con ở hải ngoại rất cao. Họ đến xem là để được nghe và nhìn các nghệ sĩ biểu diễn, vì thế các đoàn cần chọn lựa những tiết mục mang hơi thở cuộc sống thực sự của quê. Vừa ca ngợi cái tốt đẹp nhưng cũng phải vừa phê phán những thói hư tật xấu…

 

Khi tôi hỏi mấy bạn sinh viên về cảm tưởng qua đêm biểu diễn? Trần Tuấn Anh, sinh viên trường Tổng hợp quốc gia Moscow (MGU) cười rất tươi: “Thích lắm chú ạ. Đã lâu chúng cháu khao khát có những đêm nhớ về quê hương trên sân khấu như thế này. Thì hôm nay đã thỏa cái nỗi đợi chờ đó. Ước gì các nghệ sĩ mỗi năm có vài chuyến lưu diễn như thế này?”

 

Đó cũng là niềm mong đợi không riêng gì bạn trẻ Tuấn Anh. Ngay mấy chị bán buôn ở các chợ quanh Mátxcơva, không giấu nổi sự xúc động: “Những năm trước đây các đoàn ca múa nhạc trong nước và từ hải ngoại bên Mĩ thường sang Mát biểu diễn, chúng tôi luôn luôn có mặt. Bởi xem trên VTV4 hay qua các đĩa VCD, DVD mãi cũng chán lắm anh à. Không gì bằng người thực cảnh thực”, chị Nguyễn Thị Mai Liên vốn là “cựu binh” chợ Vòm nay là chợ Liu trải lòng.

 

Bác Trương Văn Bình quê Quảng nam, một cán bộ về hưu nhưng đã định cư tại Nga,  cũng góp vào: “Giá như có vài tiết mục cải lương hay tuồng chèo...thì hay quá!”. Còn anh Lê Công Thành, một doanh nhân vui vẻ bộc bạch: “Thiết nghĩ cũng nên dành tặng đôi lời cho ban tổ chức. Đã lâu lắm rồi, dân mình ở Mát chưa được thưởng thức một đêm ca nhạc hoành tráng như vậy. Có lẽ từ hồi anh Võ Văn Hồng “khadai” Saliút nổ phát súng mở màn cho những đêm dài ca múa nhạc hải ngoại sang và từ trong nước đến, đem lại những phút giây thư giãn có ý nghĩa cho bà con”.

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)