Người VN tại Nga

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với bà con cộng đồng tại Nga

(Dân trí) - Trong chuyến thăm và làm việc tại LB Nga theo lời mời của Tổng thống Putin từ 26 đến 30/7, những hình ảnh của vị Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã để lại những dấu ấn đậm nét với bà con cộng đồng VN đang sinh sống và làm việc, học tập tại Nga.

 

Đại sứ Phạm Xuân Sơn tặng bức tranh Nga cho Chủ tịch Nước

Đại sứ Phạm Xuân Sơn tặng Chủ tịch Nước bức tranh Nga

 

 

Những giờ phút hiếm hoi

 

Có thể nói trước thời điểm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm LB Nga, đông đảo bà con đã có nguyện vọng được gặp mặt và lắng nghe Chủ tịch nói chuyện. Và cũng không ít người có nguyện vọng được xin phép bày tỏ vài ý kiến với vị Chủ tịch kính mến (tuy nhiên vì thời gian hạn hẹp nên những ý nguyện mộc mạc trên đành phải dành cho một thời điểm thích hợp khác)

 
Những giây phút đợi chờ trên phi trường của 2 thế hệ.

Những giây phút đợi chờ trên phi trường của 2 thế hệ.

Những giây phút hồi hộp chờ đợi chiếc chuyên cơ chở Chủ tịch Nước và đoàn đại biểu cấp cao từ trong nước sang cứ tăng dần theo kim đồng hồ dịch chuyển và cái nhiệt độ 28 độ C lại càng tăng thêm cái bồn chồn…khi được báo chuyến bay sẽ xuống trễ vài chục phút.

 

Trong phòng chờ của sân bay Vnucôvơ 2 – Mátxcơva, nơi dành riêng cho việc đưa đón các nguyên thủ quốc gia, ngoài các vị khách Nga tham gia buổi lễ, đông đảo các cán bộ của đại sứ quán VN tại Nga cũng như các vị đại biểu Hiệp hội đoàn thể, sinh viên ưu tú… thay mặt cho toàn thể cộng đồng người VN đang làm ăn sinh sống và học tập tại Nga sốt ruột không kém. Các cháu bé cổ quàng khăn đỏ chạy nhảy tung tăng. Ông Trương Quang Giáo, chủ tịch Hội người VN định cư tại Nga tranh thủ đọc mấy tờ báo Nga (một “món ăn tinh thần” hàng ngày của ông) có đưa tin nóng sốt về chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Dưới tầng một, mọi người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm vừa trò chuyện về thời cuộc rôm rả…

 
Lá cờ Tổ quốc phấp phới bay giữa bầu trời Mátxcơva.
Lá cờ Tổ quốc phấp phới bay giữa bầu trời Mátxcơva.

Và kia rồi…chiếc máy bay màu xanh in hình cờ Tổ quốc VN của hãng hàng không Vietnam Arilines đã từ từ hạ cánh xuống đường băng trong niềm hân hoan của mọi người, những lá cờ nhỏ của 2 nước và những bó hoa tươi thắm trên tay mọi người cũng như rạo rực…Trên phi trường, hai lá cờ Nga – Việt đang tung bay ngạo nghễ giữa bầu trời xanh chan hòa ánh nắng vàng.

 

Cửa máy bay mở, vị Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thân thuộc bước ra trong những ánh mắt trìu mến của bà con. Quốc ca 2 nước được trọng thể cất lên từ những chiếc kèn đồng sáng lóa của đoàn quân nhạc Nga. Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và ngài Mikhail Bordanov, Thứ trưởng ngoại giao Nga cùng duyệt đội quân danh dự.

 

Khi mà Chủ tịch Nước Truơng Tấn Sang lần lượt bắt tay rất chặt và thăm hỏi từng người từ các cháu bé đến các cán bộ đại sứ quán, các vị đại diện Hiệp hội, sinh viên…thì cái tình cảm quê hương ấm cúng như trở về với tất thảy mọi người.

 

Những tâm tư và nguyện vọng

 
Chủ tịch Nước và chủ tịch Hội người VN định cư tại Nga.

Chủ tịch Nước và chủ tịch Hội người VN định cư tại Nga.

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang với bà con cộng đồng trong khuôn viên hội trường của đại sứ quán VN tại Nga (đã được sửa sang lại đàng hoàng hơn trong thời gian gấp rút mấy tháng vừa qua) càng ấm cúng và tình cảm.

 

Giọng nói ấm áp từ tốn của vị Chủ tịch nước như truyền cảm hứng cho người nghe. Những lời căn dặn chí tình, những lời động viên ân cần cũng như những lời hứa của lãnh đạo luôn khẳng định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trước bất cứ kẻ thù ngoại xâm nào từ bên ngoài…đã làm cho tinh thần của mọi người phấn chấn hẳn lên. (Và đó cũng có thể nói là câu trả lời đanh thép bất di bất dịch mà các nhà lãnh đạo của ta từ bao tháng ngày qua luôn thể hiện quan điểm rõ ràng về các vấn đề nóng bỏng trước những hành vi ngang ngược của Trung Quốc khi xâm phạm vùng Trường sa, Hoàng sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của VN)

 

Nguời VN tại Nga tuy xa Tổ quốc vì những điều kiện làm ăn sinh sống và học tập…nhưng tấm lòng yêu nước của mọi người thì luôn luôn khắc khoải về với quê hương đất nước. Có thể nói tâm trạng của ai cũng nóng lòng quan tâm đến vấn đề nhạy cảm và phức tạp mà Trung Quốc trong thời gian qua luôn tạo nên sóng gió trên biển Đông với phía VN và các nước xung quanh. Chúng ta chỉ mong muốn hòa bình. Lẽ sống hàng ngàn đời nay của chúng ta là thế.

 
Bà con chăm chú lắng nghe lời căn dặn của Chủ tịch Nước.

Bà con chăm chú lắng nghe lời căn dặn của Chủ tịch Nước.

Tại Nga, bà con ta hợp tác làm ăn bán buôn với người Trung Quốc trên thị trường Nga bao năm qua đã thể hiện lên cái tinh thần quốc tế hữu nghị đó. Nhưng những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ thì không thể nhân nhượng được! Cũng có một điều thú vị là nhiều khi chúng tôi trò chuyện với những anh bạn Trung Quốc tại đây khi hỏi về quan điểm của họ với chính quyền Trung Quốc đối với VN về những sự kiện nói trên, đa phần họ không tán thành với cách làm của chính quyền họ. Như vậy có thể nói, với những người dân có lương tâm thì dù là ở bất cứ quốc gia nào cũng cùng chung những nhận xét có lương tri.

 

…Thời khắc được gặp gỡ với Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trong khoảng thời lượng 60 phút, nhưng qua các phát biểu của các vị Trương Quang Giáo đại diện cho Hội Người VN định cư tại Nga; Đỗ Xuân Hoàng, Hội người VN tại Nga; Trần Đăng Chung, Hội doanh nghiệp VN tại Nga đã toát lên phần nào những nguyện vọng chính đáng về tâm tư trăn trở của bà con xa xứ - một bộ phận không thể tách rời của gần 90 triệu con dân nước Việt.

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)