40 năm thành lập trường Thực Nghiệm: Cựu học sinh nô nức chờ ngày hội ngộ

(Dân trí) - Hàng trăm cựu học sinh đã đặt trước cho mình “tấm vé” về tuổi thơ để được sống lại cảm giác của những ngày đi học từ 30, 40 năm về trước - thời của những chiếc mũ nan, nón lá, cặp lồng cơm hay đôi dép lê gãy mũi…

Nếu thế hệ học sinh của những năm 2000 đã quá quen thuộc với phòng học điều hoà và những bộ đồng phục phẳng phiu thì đối với học trò thời bao cấp, ký ức đậm nét nhất lại là mũ nan, nón lá, đôi dép lê gãy mũi và ngôi trường cấp 4 lụp xụp…

Xuất phát từ ký ức đẹp về thời học sinh của những năm 80, Hội Thực Nghiệm ái hữu (hội của các cựu học sinh trường Thực Nghiệm - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đã lên ý tưởng tái hiện hình ảnh trường học thời bao cấp một cách ấn tượng và độc đáo nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (1978 - 2018).

Mũ nan, dép lê và nón lá luôn được coi là những “đặc sản” của những năm 70, 80.
Mũ nan, dép lê và nón lá luôn được coi là những “đặc sản” của những năm 70, 80.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Việt Phương, cựu học sinh khóa 5 của trường Thực Nghiệm - một trong những thành viên tâm huyết nhất với chương trình chia sẻ: “Hội trường luôn là một dịp hiếm hoi để chúng tôi được gặp lại đông đủ thầy cô và bạn bè cũ sau hàng chục năm ra trường. Năm nay đặc biệt hơn, là lần thứ 40 kỷ niệm ngày thành lập trường. Tôi hy vọng cuộc hội ngộ mang dấu ấn thời bao cấp sẽ là dịp để các cựu học sinh được một lần nữa trở về tuổi ấu thơ, vui chơi hết mình với một tình yêu chung dành cho cái nôi đã nuôi nấng mình trưởng thành”.

Đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, với mong muốn làm nên một ngày hội ý nghĩa nhất, các thành viên đã dành hơn 6 tháng để chuẩn bị. Mọi công đoạn từ lên danh sách người tham dự, truyền thông về ngày gặp mặt, lên ý tưởng về kịch bản của chương trình, chọn quà lưu niệm… đều được Ban tổ chức bàn bạc rất kỹ lưỡng.

Các cựu học sinh Thực nghiệm từ mọi miền của Tổ quốc và khắp nơi trên thế giới đã tạm gác những công việc bộn bề để nô nức về trường tụ hội. Đó chính là niềm vui lớn nhất của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức bật mí, tất cả cựu học sinh tham gia chương trình sẽ một lần nữa được nghe tiếng kẻng đặc trưng Thực nghiệm, và lại được đồng thanh: “Chúng em mời cô ăn cơm, tôi mời các bạn ăn cơm” như thuở nhỏ.
Ban Tổ chức bật mí, tất cả cựu học sinh tham gia chương trình sẽ một lần nữa được nghe tiếng kẻng đặc trưng Thực nghiệm, và lại được đồng thanh: “Chúng em mời cô ăn cơm, tôi mời các bạn ăn cơm” như thuở nhỏ.
Thư mời tham gia chương trình được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc tem thư xưa cũ.
Thư mời tham gia chương trình được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc tem thư xưa cũ.

Được biết, chương trình có sự góp mặt của nhiều cựu giáo viên cùng hàng trăm cựu học sinh các khóa của trường thời kỳ đầu. Trong số đó, có rất nhiều nhóm “gia đình Thực nghiệm” - là những gia đình có cả vợ, chồng và các con là học sinh của trường hoặc có từ 3 thế hệ trở lên đã giảng dạy và học tập tại trường.

So với các trường học khác, Thực nghiệm cũng là một trong số rất ít ngôi trường mà học sinh được học cùng nhau từ những năm cấp 1 đến hết cấp 3, bởi vậy mà ở đó không thiếu những tình bạn kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Cũng tại sự kiện, rất nhiều bài hát tiếng Việt và tiếng Nga gắn liền với tuổi thơ thời bao cấp cũng sẽ được biểu diễn như: “Nụ cười”, “Hãy để mặt trời luôn chiếu sang”, “Ở trường cô dạy em thế”, “Điệu nhảy trên trống”, “Đếm sao”, “Chúng em là học sinh lớp 1”…

Thực nghiệm là trường học đầu tiên tại Hà Nội áp dụng hình thức học bán trú. Học sinh ở trường từ sáng đến tối, tự mang theo cặp lồng đồ ăn để ăn trưa, ngủ trưa tại trường.
Thực nghiệm là trường học đầu tiên tại Hà Nội áp dụng hình thức học bán trú. Học sinh ở trường từ sáng đến tối, tự mang theo cặp lồng đồ ăn để ăn trưa, ngủ trưa tại trường.
Đây cũng là trường học đầu tiên tại Hà Nội có xe bus đưa đón học sinh đi về mỗi ngày. Những chiếc xe Hải Âu Liên Xô cũng là một phần ký ức đáng nhớ của cựu học sinh trường Thực nghiệm những khóa đầu (ảnh: Internet).
Đây cũng là trường học đầu tiên tại Hà Nội có xe bus đưa đón học sinh đi về mỗi ngày. Những chiếc xe Hải Âu Liên Xô cũng là một phần ký ức đáng nhớ của cựu học sinh trường Thực nghiệm những khóa đầu (ảnh: Internet).
Những chiếc phiếu khen vẫn được lưu giữ sau hơn 30 năm.
Những chiếc phiếu khen vẫn được lưu giữ sau hơn 30 năm.
Đông đảo các thầy cô từng giảng dạy tại trường rất vui vẻ trong ngày hội ngộ, ôn lại kỷ niệm và cùng tham gia các buổi làm chương trình chuẩn bị cho sự kiện.
Đông đảo các thầy cô từng giảng dạy tại trường rất vui vẻ trong ngày hội ngộ, ôn lại kỷ niệm và cùng tham gia các buổi làm chương trình chuẩn bị cho sự kiện.
“Tình bạn kéo dài đến năm thứ 3 là một điều tuyệt vời, tình bạn 5 năm có thể gọi là tri kỷ, và tình bạn kéo dài trên 7 năm được coi là mãi mãi”. Cựu học sinh Thực Nghiệm có rất nhiều tình bạn 30 năm, 40 năm như thế.
“Tình bạn kéo dài đến năm thứ 3 là một điều tuyệt vời, tình bạn 5 năm có thể gọi là tri kỷ, và tình bạn kéo dài trên 7 năm được coi là mãi mãi”. Cựu học sinh Thực Nghiệm có rất nhiều tình bạn 30 năm, 40 năm như thế.

Mới đây, trường Tiểu học Thực nghiệm, trường THCS Thực nghiệm và trường THPT Thực nghiệm đã được sáp nhập thành trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Từ 40 năm về trước, thầy Hồ Ngọc Đại - người sáng lập trường Thực nghiệm đã lựa chọn cho học sinh nhà trường một khẩu hiệu rất riêng biệt: “ĐI HỌC LÀ HẠNH PHÚC - MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG NÁO NỨC MỘT NGÀY VUI”.

Cuộc gặp mặt Kỷ niệm 40 năm thành lập trường Thực nghiệm sẽ được tổ chức từ 17h ngày 03/11/2018 tại trường Thực nghiệm - 50 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hội Thực Nghiệm Ái Hữu