(Dân trí) - Sở hữu 15 bằng sáng chế quốc tế, nữ tiến sĩ vẫn bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với những công việc rất đỗi quen thuộc của một bà mẹ hai con.
6h, TS Vũ Thị Tần - Trường Hoá và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu ngày mới của mình, không phải với sách vở hay laptop, mà là trong căn bếp nhỏ với mùi dầu mỡ và tiếng lách cách của bát đĩa.

TS Tần là mẹ của 2 em bé, bé lớn 6 tuổi, tên ở nhà là Na, bé thứ hai mới 9 tháng tuổi. Chồng là bộ đội, thường xuyên đi công tác xa nên phần lớn thời gian, việc chăm sóc hai con được chị và bà nội cùng san sẻ.
Người mẹ bỉm sữa đang tất bật việc nội trợ từng có 14 năm học tập, nghiên cứu và làm việc ở trời Âu.


TS Tần từng học tập tại Nga 6 năm, sau đó làm việc tại một tập đoàn thép hàng đầu thế giới ở Tây Ban Nha 8 năm. Quãng thời gian theo đuổi nghiên cứu giúp nữ tiến sĩ sở hữu 15 bằng sáng chế quốc tế.
Năm 2017, chị quyết định từ bỏ mức lương khủng và môi trường làm việc trong mơ trở về Việt Nam, trở thành giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội và tiếp tục công việc nghiên cứu.
Buổi sáng bắt đầu bằng việc chuẩn bị đồ ăn, lo cho Na đi học, pha sữa và sắp xếp những vật dụng cần thiết cho em bé (Ảnh: NVCC).

8h, khi con gái lớn đã đến trường, TS Tần mở máy tính, kiểm tra email, trao đổi với cộng sự, xử lý các vấn đề chuyên môn và theo dõi những đầu việc còn dang dở. Cạnh chiếc laptop đang mở đầy những bảng biểu là bình sữa và thuốc thang cho em bé thứ hai mới 9 tháng tuổi.
Bà nội hỗ trợ chị trông cháu. Trước khi bà đưa bé ra ngoài chơi, chị chuẩn bị sẵn sữa và những vật dụng cần thiết. Khoảng thời gian sau đó trở thành một trong những lúc hiếm hoi chị có thể tập trung hoàn toàn cho công việc.

Hôm nay, TS Tần có tiết dạy vào buổi chiều nên chị có thể ăn trưa cùng các con. Việc tự tay chuẩn bị cơm nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách nữ tiến sĩ này bù đắp cho các con sau những giờ miệt mài bên trang giáo án hay phòng lab.

Gần 11h, chiếc máy tính được gập lại. TS Tần vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Trong khi chị Tần tỉ mẩn làm cơm nắm cho bé nhỏ 9 tháng tuổi, thì cô con gái lớn 6 tuổi (tên thường gọi là bé Na) đã biết giúp mẹ lấy ruốc cho em.

"Những khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên mâm cơm là lúc tôi nạp lại năng lượng trong một ngày chi chít các đầu việc", TS Tần chia sẻ.

12h30, một guồng quay khác lại bắt đầu. Phương tiện đi làm của nữ tiến sĩ là chiếc xe đạp trợ lực điện. Từ nhà ở Yên Sở đến Đại học Bách khoa Hà Nội dài khoảng 8km, chị mất chừng 30 phút di chuyển.
Sau nửa giờ trên đường, người mẹ vừa tất bật với việc nhà lại khoác lên mình phong thái của một nữ tiến sĩ hóa học.

13h30 tiết học bắt đầu. Những trải nghiệm thực tế từ hàng chục năm học tập tại Nga và làm việc tại tập đoàn thép hàng đầu thế giới ở Tây Ban Nha được chị lồng ghép khéo léo, giúp các lý thuyết hóa học khô khan trở nên sinh động và gần gũi hơn với sinh viên.
Việc đứng lớp cũng cho chị cơ hội tiếp xúc với những người trẻ đang bắt đầu con đường nghiên cứu mà mình từng đi qua.

Giữa buổi chiều TS Tần lên phòng thí nghiệm tiếp tục đề tài nghiên cứu của mình và sinh viên về các lớp phủ vô cơ ứng dụng chống cháy trên nền gỗ và thép.


TS Vũ Thị Tần cứ thế đắm mình vào niềm đam mê nghiên cứu. Chị thừa nhận nhiều lúc mình hơi "ham việc".
Trong bộ áo blouse trắng, nữ tiến sĩ tỉ mẩn kiểm tra từng mẫu thí nghiệm, hướng dẫn sinh viên các thao tác kỹ thuật phức tạp. Cả nhóm cùng trao đổi về các thông số và những vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu.
18h, TS Tần rời trường, tiếp tục quãng đường khoảng 8km bằng xe đạp trợ lực điện để trở về Yên Sở.
Bước qua cửa nhà, chiếc máy tính và những mẫu thí nghiệm tạm nhường chỗ cho bữa tối, việc chăm em bé và những câu chuyện của Na sau một ngày đi học.
Những hôm chồng đi công tác, mọi việc càng dồn dập. Sự hỗ trợ của bà nội giúp chị có thêm thời gian cho công việc, song chị vẫn cố gắng trực tiếp tham gia vào những sinh hoạt thường ngày của hai con.

Bữa tối kết thúc nhưng công việc trong ngày vẫn chưa hết. Thay vì làm việc ở phòng riêng, TS Tần đặt máy tính, sổ sách ngay trên bàn ăn. Từ vị trí này, chị vừa xử lý công việc của dự án khởi nghiệp, vừa có thể quan sát và tương tác với hai con.


"Khi không thể có thêm giờ trong ngày, tôi tranh thủ làm những công việc có thể xử lý tại nhà trong lúc vẫn ở bên các con", TS Tần chia sẻ.
Nữ tiến sĩ nói vui mỗi ngày mình sống "4 cuộc đời": Làm giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học, "bà chủ" của một startup và là người phụ nữ của gia đình.
“Tôi không nghĩ mình có thể cân bằng mọi thứ một cách hoàn hảo. Công việc nghiên cứu, giảng dạy hay khởi nghiệp đều cần rất nhiều thời gian, nhưng các con cũng chỉ có một tuổi thơ. Vì vậy, dù bận đến đâu, tôi vẫn cố gắng giữ những khoảng thời gian dành riêng cho con, từ bữa cơm đến việc học cùng con mỗi tối”, TS Tần chia sẻ.

Dù bận rộn, TS Tần luôn cố gắng duy trì khoảng 30 phút mỗi tối để học cùng con gái lớn. Hai mẹ con cùng xem lại bài, làm bài tập, đọc sách. Đôi lúc, chị trò chuyện và đọc truyện cho con bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ gắn với quãng thời gian chị từng sinh sống và làm việc tại đây.

Hơn 22h, khi hai con đã đi ngủ, nữ tiến sĩ mới lại có khoảng thời gian có thể toàn tâm cho công việc. Chị tranh thủ kiểm tra email, đọc tài liệu hoặc rà soát những nội dung cần chuẩn bị cho ngày hôm sau.
“Tôi nghĩ phụ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Quan trọng là ở mỗi giai đoạn, mình biết điều gì cần được ưu tiên và cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Tôi vẫn muốn làm khoa học, muốn tạo ra những sản phẩm có ích, nhưng đồng thời cũng muốn được chứng kiến các con lớn lên mỗi ngày”, chị bộc bạch.










