Mẹ hy sinh mạng sống để bảo vệ con mình trước móng vuốt của báo hoa mai
(Dân trí) - Một phụ nữ 38 tuổi người Ấn Độ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cho con gái của mình khi cô bé bất ngờ bị báo hoa mai lao đến tấn công.
Sự việc xảy ra vào lúc 2h sáng 25/5 tại ngôi làng Sujauli, ngoại ô thành phố Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Gia đình nạn nhân cho biết Zarina Bano, 38 tuổi, đang ngủ trên tầng thượng cùng con gái 17 tuổi của mình, thì một con báo hoa mai đã bất ngờ nhảy lên và tiếp cận hai mẹ con.
Khi nghe thấy tiếng động, Zarina đã tỉnh dậy và nhìn thấy con báo chuẩn bị lao vào tấn công con gái mình. Zarina đã không quản nguy hiểm, lập tức lao đến che chắn cho con gái, hét lớn để đe dọa và xua đuổi con báo.

Zarina Bano thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ con gái khỏi bị báo hoa mai tấn công (Ảnh: TOI).
Tuy nhiên, con báo đã chuyển sang tấn công Zarina. Bất chấp việc Zarina cố gắng vùng vẫy và phản kháng, sức mạnh vượt trội đã giúp con báo dễ dàng hạ gục cô. Con báo sau đó cắn vào cổ Zarina và tha thi thể của cô đi.
Tiếng la hét của Zarina và con gái đã thu hút sự chú ý của những người thân trong gia đình. Zakir, chồng của Zarina, đã nhanh chóng chạy lên sân thượng nhưng Zarina đã bị con báo lôi đi.
Zakir đã kêu gọi dân làng truy lùng con báo để giải cứu cho vợ mình. Thi thể của Zarina sau đó được tìm thấy trên một cánh đồng mía gần nhà với nhiều vết thương nghiêm trọng trên mặt, ngực và cổ. Con báo hoa mai đã rời đi mà không để lại dấu vết nào.
"Con báo đốm đã tìm đến cháu ngay từ đầu, nhưng mẹ là người đã che chắn và bảo vệ cho cháu. Mẹ đã cố gắng la hét để đe dọa và xua đuổi con báo, nhưng nó đã cắn vào chân mẹ", Nagma, con gái của Zarina, đau buồn nhớ lại khoảnh khắc hai mẹ con bị báo tấn công.
"Cháu đã nắm lấy tay mẹ và la hét để cầu cứu, nhưng con báo đốm đã cắn vào cổ mẹ và lôi đi. Nếu không vì cứu cháu, mẹ có thể đã được bình an", Nagma chia sẻ trong nước mắt.
Cảnh sát địa phương và lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Khi cơ quan chức năng đưa thi thể của Zarina đi để khám nghiệm, họ đã phải đối mặt với sự phản kháng và giận dữ từ người thân của cô.
Cuối cùng, cảnh sát đã thuyết phục gia đình Zarina, với cam kết sẽ bắt giữ con báo gây ra cái chết cho cô. Gia đình của Zarina cũng nhận được khoản bồi thường 10.000 rupee (tương đương 3 triệu đồng).
Lực lượng kiểm lâm Ấn Độ đã đặt các bẫy ảnh và hệ thống bẫy xung quanh làng để tìm cách bắt giữ con báo hoa mai. Cơ quan chức năng Ấn Độ cũng kêu gọi người dân không ngủ trên tầng thượng mái nhà vào ban đêm để tránh nguy cơ bị báo tấn công.
Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp báo hoa mai đi vào những ngôi làng và giết chết dân làng tại Ấn Độ.
Trong những năm gần đây, số lượng báo hoa mai tại Ấn Độ đã có xu hướng tăng lên, nhờ các nỗ lực bảo tồn của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Hiện ước tính có từ 12.000 đến 14.000 báo hoa mai sống tại Ấn Độ, chiếm khoảng 60% tổng số báo hoa mai trên toàn cầu. Đây là quần thể báo hoa mai lớn nhất thế giới.
Báo hoa mai là loài động vật được phân bố rộng rãi khắp Ấn Độ, bao gồm các khu vực rừng, núi và đồng cỏ, do vậy, báo hoa mai thường xuyên chạm mặt với con người tại quốc gia này.
Báo hoa mai là một trong những loài động vật hoang dã gây ra cái chết nhiều nhất cho người dân Ấn Độ. Báo hoa mai thường chỉ tấn công con người khi quá đói hoặc thiếu thức ăn.