Chú chó hoang “bật khóc” vì tái ngộ chủ sau 3 năm đi lạc

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú chó hoang bất ngờ được gặp lại chủ của mình sau khi đi lạc từ 3 năm trước khiến nhiều người xem cảm động về tình cảm của loài chó dành cho con người.

Giorgi Bereziani, 62 tuổi, sống tại thủ đô Tbilisi (Gruzia) đã bị lạc mất chú chó cưng có tên Jorge của mình vào năm 2015.

Trong suốt 3 năm qua, Giorgi đã đi khắp thủ đô Tbilisi, dán hàng loạt tờ rơi quảng cáo với hy vọng tìm lại được chú chó cưng của mình.

Sau nhiều lần thất bại, vào đầu tháng nay, Giorgi nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một công nhân đang làm việc tại nhà hát Opera ở Tbilisi, cho biết đã nhìn thấy một chú chó giống như hình ảnh và mô tả trong tờ rơi về chú chó Jorge của Giorgi.

Khoảnh khắc chú chó Jorge vui mừng được gặp lại người chủ của mình sau 3 năm xa cách
Khoảnh khắc chú chó Jorge vui mừng được gặp lại người chủ của mình sau 3 năm xa cách

Giorgi lập tức chạy đến khu vực phát hiện chú chó và lần này may mắn đã mỉm cười với ông khi đó quả thực là chú chó Jorge mà Giorgi đang tìm kiếm. Khi được tìm thấy, chú chó Jorge đang nằm cuộn tròn dưới một gốc cây mà không hay biết người chủ của mình đang đến.

Tuy nhiên ngay khi nghe thấy tiếng kêu của chủ mình, chú chó Jorge đã lập tức bật dậy và đã nhanh chóng nhận ra gương mặt của chủ mình, đồng thời bày tỏ thái độ vui mừng và phát ra tiếng kêu đầy cảm xúc như thể đã “bật khóc”.

Chú chó Jorge đã liên tục quẫy đuôi và nhảy chồm lên người chủ của mình như một cách bày tỏ thái độ mừng rỡ kh được gặp lại ông.

“Jorge, mày phải không? Jorge, Jorge, đó là mày! Ôi trời, mày thế nào chàng trai?”, ông Giorgi cũng không giấu được cảm xúc liên tục hỏi han chú chó cưng đã bị thất lạc của mình.

Ông Giorgi sau đó đã mang chú chó Jorge của mình trở về nhà. Không rõ làm cách nào mà chú chó Jorge có thể sống sót trên đường phố trong suốt 3 năm qua, tuy nhiên trên tai chú chó được gắn một tấm nhãn màu vàng và nhiều khả năng chú chó được chăm sóc bởi một tổ chức quản lý động vật nào đó trong khu vực.

Tại nhiều thành phố ở Gruzia, bao gồm cả thủ đô Tbilisi hiện có khá nhiều chú chó hoang vô chủ, với số lượng ước tính lên đến 50.000 con.

Đoạn clip về khoảnh khắc tái ngộ giữa Giorgi và chú chó cưng của mình đã nhanh chóng “gây sốt” sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ thực sự cảm động với tình cảm của chủ và chó trong đoạn clip, đặc biệt chú chó vẫn có thể nhớ được chủ của mình sau 3 năm xa cách cho thấy chú chó đã yêu thương người chủ của mình như thế nào.

Chú chó hoang “bật khóc” vì tái ngộ chủ sau 3 năm đi lạc

T.Thủy
Theo 9G