Nghệ An:

Bị xe tải kéo lê hơn 50m, cha tử vong, con chấn thương sọ não

(Dân trí) - Trên đường chở con gái đi thi THPT quốc gia, anh Sơn bị một chiếc xe tải tông phải và kéo lê hơn 50m. Vụ tai nạn khiến anh Sơn tử vong, con gái bị chấn thương sọ não nặng.

Dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày tuy nhiên mỗi khi nhìn cảnh nữ sinh Trần Thị Huyền Trang (SN 1997, trú tại xóm 4, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đau đớn vật vã trên giường bệnh không ai có thể cầm nổi nước mắt. Là một học sinh giỏi Trang rất tự tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia với ước trở thành một giáo viên mầm non. Tuy nhiên, những ước mơ dự định của cô nữ sinh bỗng chốc tan biến sau vụ tai nạn giao thông.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngày 28/6, người cha là anh Nguyễn Trần Văn Sơn (SN 1972) quyết định dùng xe máy để chở con gái xuống TP Vinh, Nghệ An để đi thi, mong tiết kiệm được phần nào chi phí. Hành trang chuẩn bị đầy đủ hai cha con bắt đầu hành trình “lai kinh ứng thí”.

Nữ sinh Trần Thị Huyền Trang đang được điều trị tại bệnh viện.
Nữ sinh Trần Thị Huyền Trang đang được điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, khi vừa đến km 308 + 700 thuộc quốc lộ 15A thì xe của bố con anh Sơn không may bị một chiếc xe tải chở cát lưu thông với tốc độ cao tông phải. Sau khi va chạm chiếc xe tải còn kéo lê xe máy hơn 50m mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến hai bố con anh Sơn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do vết thương quá nặng anh Sơn đã tử vong sau đó tại bệnh viện, còn nữ sinh Trần Thị Huyền Trang được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, được các bác sĩ tận tình cứu chữa em đã may mắn qua cơn nguy kịch.

“Lúc đó nghe tin hai bố con gặp tai nạn tôi vội vã gửi con rồi đến hiện trường, nhưng khi vừa tới nơi thì tôi cũng ngất xỉu bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Chồng  và con gái tôi nằm bê bết trong vũng máu”, chị Nguyễn Thị Châu Loan nghẹn ngào kể lại sự việc vừa xảy ra với gia đình mình.

Lúc tỉnh lại trên giường bệnh Trang khóc nghẹn trong nỗi đau thương mất mát quá lớn vừa xảy ra với mình. Biết được cha mình đã qua đời cô nữ sinh nghèo càng thêm đau đớn.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nam - Khoa phẫu thuật thần kinh cột sống - BVĐK Nghệ An cho biết: “Qua kiểm tra, chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân Trang bị chấn thương nặng ở phần đầu, có máu tụ trong mô não hai bên. Sau khi được phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và có những tiến triển tốt. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới”.

Được biết chị Loan vừa sinh người con thứ 4 được 2 tháng tuổi, sau khi sự việc đau thương xảy ra người mẹ như gục ngã trước những mất mát quá lơn. Còn Trang vẫn đang phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Duy