Bình Định:

Vừa mổ ruột thừa, thí sinh vẫn gắng đi thi

(Dân trí) - Đó là trường hợp em Đinh Thị Phương (quê ở Gia Lai), trước ngày thi đợt 2, em Phương bị đau ruột thừa phải mổ, dù rất đau đớn nhưng em vẫn gắng gượng đi thi.

Sáng ngày 9/7, chúng tôi gặp chị Ngô Thị Thúy - phụ huynh em Phương trước cổng hội đồng thi trường ĐH Quy Nhơn khi chị đang đợi con gái. Dù chưa hết giờ nhưng nhiều thí sinh khác ra về mà không thấy con gái ra nên chị rất lo lắng.

Dù rất đau nhưng Phương cố gắng để hoàn thành các môn thi.
Dù rất đau nhưng Phương cố gắng để hoàn thành các môn thi.

Chị Thúy cho biết: “Trước ngày thi khoảng 2 ngày, khoảng 11 giờ đêm 7/7, Phương đau bụng dữ dội, lo quá nên tôi đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khám thì bác sĩ nói cháu bị đau ruột thừa. Sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ ngay trong đêm đó”.

Sau khi mổ, Phương chỉ được nghĩ một ngày, dù vết mổ rất đau nhói nhưng phương vẫn cố gắng đến trường dự thi.

Kết thúc buổi thi Toán, nhìn Phương ôm bụng đau đớn bước những bước đi tập tập tểnh, lòng người mẹ lại thêm đau nhói.

Phương được mẹ dìu đi sau mỗi buổi thi để ra đón taxi về nhà trọ.
Phương được mẹ dìu đi sau mỗi buổi thi để ra đón taxi về nhà trọ.

Chị Thúy chia sẻ: “Đợt 1 cháu thi khối A vào Học viện kỹ thuật Quân thi ở TPHCM , rồi về Quy Nhơn thi tiếp khối B thì cháu bị đau ruột thừa phải mổ. Thấy cháu đau tôi bảo thôi con đừng thi, nếu không đầu khối A thì năm sau thi tiếp nhưng cháu không chịu. Rồi các bác sĩ nói không sao cháu thi được nên mình cũng yên tâm nhưng thấy con đau vậy mà cứ ham thi tôi lo quá”.

D. Công