Vụ học sinh lớp 6 “tố” bị nhét bút vào hậu môn: Nhà trường báo cáo về những biểu hiện lạ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ học sinh lớp 6 tại Hà Nội vừa trải qua ca mổ sinh tử để lấy chiếc bút dài khoảng 20cm khỏi trực tràng, UBND xã Đại Thanh cho biết, đã báo cáo UBND thành phố.

Học sinh “tố” bị bạn nhét bút vào hậu môn

Tối 21/7, mạng xã hội xôn xao thông tin “tố” một học sinh lớp 6 tại Hà Nội bị nhét bút vào hậu môn.

Sự việc được xác định xảy ra với cháu B.A., học sinh lớp 6, Trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh, Hà Nội.

Theo tố cáo của gia đình, sự việc được cho xảy ra từ tháng 10 năm ngoái nhưng học sinh này quá sợ hãi, không dám nói sự thật với gia đình. Đến khi cháu quá đau bụng, đi viện mới biết có cây bút dài trong trực tràng.

Tại bệnh viện sáng nay (23/7), cháu sức khỏe cháu B.A đã ổn định hơn, cháu đỡ kêu đau hơn so với hôm qua.

Vụ học sinh lớp 6 “tố” bị nhét bút vào hậu môn: Nhà trường báo cáo về những biểu hiện lạ - 1

Cây bút được phẫu thuật lấy ra từ hậu môn của cháu B.A (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay, chị Trần Thị Thu H., , mẹ của B.A kể, khoảng 21h ngày 18/7, con trai là Đ. B.A. khóc, kêu rất đau bụng.

Theo chị H., cháu vốn có bệnh đau dạ dày từ nhỏ, vậy nên lần đau này, gia đình nghĩ cũng như mọi lần. Tuy vậy, sau khi uống thuốc dạ dày thì cơn đau của B.A. vẫn không thuyên giảm nên gia đình tức tốc đưa đến bệnh viện kiểm tra. 

Sau nhiều lần chụp chiếu và kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi, kết quả cho thấy một vật cứng nằm sâu bên trong trực tràng của bệnh nhi.

Ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp được tiến hành trong 6 tiếng đồng hồ, từ 22h ngày 18/7 đến 4 giờ sáng hôm sau.

Vật này đã đâm thủng 2 đoạn đại tràng, hoại tử trực tràng, khiến các bác sĩ phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm hậu môn nhân tạo bên ngoài.

Chị H. cho biết, khoảng cuối năm ngoái đến nay, gia đình thường xuyên nhận được phản ánh từ nhà trường về việc B.A. không chịu vào lớp mà hay ngồi ở nhà vệ sinh, có lúc trốn lên tầng 3, lúc ngồi ở một góc nào đó.

Nhà trường thậm chí còn hoài nghi B.A. bị tự kỷ, gia đình cũng từng đưa con đi khám nhưng theo lời gia đình, cháu “không có vấn đề gì”.

Theo lời gia đình, sự việc có cây bút đâm vào hậu môn được B.A. kể lại xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái. Khi trên đường đi học về qua cánh đồng vắng, B.A bị hai bạn học lớp trên đeo khẩu trang đánh đập ngất đi.

Cháu thấy khó chịu ở hậu môn khiến việc sinh hoạt khó khăn nhưng học sinh này vẫn không nói gì khiến gia đình không biết.

Ngày 21/7, khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh đồng thời Ban giám hiệu nhà trường đến bệnh viện thăm hỏi.

Theo lời của mẹ cháu bé, trước đó B.A. đã từng tâm sự với mẹ về việc bị một số bạn bè bắt nạt ở trường nhưng gia đình chưa bao giờ phản ánh sự việc này đến Ban giám hiệu.

Vụ học sinh lớp 6 “tố” bị nhét bút vào hậu môn: Nhà trường báo cáo về những biểu hiện lạ - 2

Trường THCS Vĩnh Quỳnh, nơi cháu B.A từng học (Ảnh: Mỹ Hà).

Cơ quan điều tra vào cuộc

Trả lời phóng viên Dân trí chiều nay, đại diện UBND xã Đại Thanh cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội về vụ việc. “Đây là sự việc đáng tiếc và cần xác minh đầy đủ, rõ ràng”, theo lời đại diện UBND xã Đại Thanh.

Ngay sau khi nắm được sự việc, UBND xã Đại Thanh đã có văn bản giao Công an xã, Phòng Văn hóa Xã hội, Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương rà soát, xác minh, xử lý thông tin theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND xã giao nhà trường báo cáo rà soát lại toàn bộ quá trình học tập trước đây của cháu. Hiện, chưa phát hiện mâu thuẫn giữa cháu và bạn bè khác.

Công an xã Đại Thanh cũng cử tổ công tác xuống bệnh viện xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với gia đình để nắm bắt thông tin ban đầu.

Theo báo cáo của nhà trường, kỳ I năm học 2025-2026, học sinh Đ.B.A. học lớp 6A3 Trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh .

Đến học kỳ II, cháu B.A đã nghỉ học không phép. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với gia đình để nắm tình hình và được phụ huynh thông tin, học sinh nghỉ học để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3 vừa qua.

Đến tháng 5 vừa qua, gia đình đã làm đơn xin cho con nghỉ học chính thức theo quy định và không đến trường từ đó đến nay.

Nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi học sinh B.A. tại bệnh viện ngay sau khi biết học sinh này phải phẫu thuật.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ!