Thí sinh thoải mái bước vào buổi thi cuốiSáng nay, gần 500.000 thí sinh cả nước làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, đây là buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ghi nhận không khí tại các điểm thi cho thấy thí sinh thoải mái bước vào buổi thi cuối .
Nụ cười thiếu nữ tình nguyện xua tan nắng nóng mùa thiGiữa cái nắng mùa hè, các bậc phụ huynh, học sinh “mát lòng” bởi nụ cười và sự hỗ trợ, tiếp sức nhiệt tình của các bạn sinh viên tình nguyện.
TPHCM: Thí sinh lại đội mưa về sau buổi thi môn Ngoại ngữChiều nay, cơn mưa khá lớn ập xuống TPHCM ngay thời điểm các thí sinh vừa hoàn thành buổi thi môn Ngoại ngữ. Dù vậy, với nhiều thí sinh, điều này không gây ảnh hưởng nhiều thậm chí có em còn thấy thích thú vì đã xong buổi thi cuối.
Gặp thí sinh hiếm hoi thi môn tiếng Trung tại Nghệ AnNguyễn Thị Linh Linh là một trong hai thí sinh đăng kí thi môn Ngoại ngữ là tiếng Trung trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Nghệ An. Linh thi tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (Tp Vinh).
Câu chuyện truyền cảm hứng từ nữ tình nguyện viên vượt khó vươn lênVóc người bé xíu lại mang khuyết tật thân thể, Phạm Thị Hồng Mai, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Hàng Hải Việt Nam vẫn tự nguyện đăng kí tham gia đội Tiếp sức mùa thi vì em nghĩ “cho đi chính là nhận lại”.
Thí sinh “tí hon” mong ước học ngành YTại điểm thi trường THPT Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa có một thí sinh đặc biệt tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thí sinh “tí hon” đến điểm thi.
Hết cảnh đại học “nóng bỏng” mùa thi“Năm nay tổ chức cụm thi như vậy là đỡ khổ cho phụ huynh. Không như mọi năm cảnh tượng tay xách nách mang đưa con lên Hà Nội thi, cả thành phố đông đúc, nóng nực như chảo lửa hun người kinh khủng lắm”.
Phòng thi đặc biệt: Không có thí sinh dự thi, giám thị vẫn ngồi coi phòng thiTại Hội đồng thi ở điểm thi Trường THCS Phan Bội Châu (Tân Phú, TPHCM), có hai phòng thi, mỗi phòng chỉ có một thí sinh. Trong đó, một thí sinh vắng mặt nên phòng thi trống không nhưng cán bộ coi thi vẫn túc trực.
Nữ sinh cõng bạn leo 5 tầng thang bộ lên phòng thiCâu chuyện thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Thùy Linh (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội) tình nguyện làm đôi chân cõng bạn Khổng Thị Mai Loan bị khuyết tật chân khiến những ai có dịp chứng kiến không khỏi xúc động.
Hai nam sinh thay phiên cõng thí sinh gãy chân đi thi THPTQGHai nam sinh trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) thay phiên nhau cõng thí sinh Phương Linh bị gãy chân lên và xuống phòng thi trên tầng 2 trong suốt mấy ngày diễn ra kì thi THPT quốc gia.
Phụ huynh, thí sinh “chôn chân” tại điểm thi vì cơn mưa tầm tãKhi tiếng trống báo hiệu kết thúc môn Toán tại Hà Nam cũng là lúc cơn giông nặng hạt kéo đến, do trời mưa khá to nên nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng đến tận cổng xin lực lượng chức năng cho vào trường đón con mình vì sợ con bị ốm.
Ông chủ hàng ốc tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinhNgay tại quán ốc của mình, ông chủ Phạm Anh Tài cùng hơn 30 học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TPHCM) tổ chức nấu 300 suất ăn phục vụ học sinh lớp 12 của trường tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.
Vắng cảnh phụ huynh “vạ vật” chờ con làm bài thiKhông như mọi năm, thí sinh phải đến địa điểm khác để thi, năm nay thí sinh được thi tại trường mình học khiến không còn cảnh hàng trăm phụ huynh đưa con đi thi mà “vạ vật” ở các gốc cây để tránh nắng.
Cấp miễn phí bánh mỳ, sữa, nước cho thí sinh vùng biên giớiTại hội đồng thi Quế Phong (huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An) có 383 sĩ tử đã bước vào kỳ thi quan trọng. Huyện Đoàn Quế Phong đã phối hợp với VNPT chi nhánh Quế Phong cùng tiếp sức mùa thi với rất nhiều bánh mỳ, nước lọc, sữa đặc miễn phí cho thí sinh và người nhà.
Hà Nội: Tình nguyện viên xếp hàng vỗ tay động viên tinh thần sĩ tửĐại học Công nghiệp là điểm thi duy nhất dành cho thí sinh tự do ở Hà Nội. Sáng nay khoảng 5.000 thí sinh đã đến dự thi môn Văn ở điểm này. Kết thúc môn thi, các thí sinh được các anh chị tình nguyện viên cổ vũ tinh thần bằng những tràng pháo tay
Tình nguyện viên “góp gạo thổi cơm” cho sĩ tửHơn 200 suất ăn miễn phí được các tình nguyện viên tại huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức quyên góp và nấu tại chỗ cho các thí sinh về dự thi tại đây.
Gần 50 tiểu tăng, tiểu ni cố gắng vượt vũ mônSáng nay, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đã chính thức bắt đầu. Tại Huế, điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng chào đón gần 50 thí sinh là các tiểu tăng và tiểu ni (người nam và người nữ nhỏ tuổi tu trong chùa) đang tu hành ở khắp các chùa tại TP Huế về tham dự kỳ thi quan trọng này.
Tặng đậu đỏ mong vận may tới thí sinhTrong buổi thi đầu tiên, các thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) bất ngờ khi các anh chị sinh viên dúi vào tay một món quà kèm những lời chúc thi tốt. Món quà đó là một túi nhỏ chứa hạt đậu đỏ hoặc những chiếc móc khóa đan bằng sợi dây đỏ, xanh.
Những “bông hoa” núi rừng Huế lần đầu lên phố đi thiTại điểm thi THPT chuyên Quốc Học, TP Huế thuộc Hội đồng 33 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, kết thúc giờ làm bài môn Văn sáng nay (22/6), PV đã gặp gỡ và trò chuyện với nhiều nữ thí sinh người dân tộc vùng cao lần đầu lên thành phố dự thi.
Đề Văn vừa sức, thí sinh hớn hở rời phòng thiCác thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Nhiều em rời phòng thi sớm với tâm trạng vui vẻ vì đề Văn khá vừa sức. Câu nghị luận xã hội đề cập đến lòng “thấu cảm” của con người khiến các em hào hứng.