Tôi 20 tuổi, sống và học tập tại Singapore

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện tưởng như đùa để thực hiện ước mơ của tôi.

2 năm trước khi vừa tốt nghiệp xong 12 các bạn tôi đã có những dự định rõ ràng cho con đường sắp tới của họ. Ngày cầm tờ giấy đăng kí thi đại học tôi thật sự vẫn chưa biết mình đang muốn gì, và phải làm gì, một tâm lý chung của rất nhiều các bạn học sinh sau 12.

Ừ thì tặc lưỡi ai ghi nguyện vọng gì mình ghi đấy, thế là cứ cái khoa quản trị kinh doanh mà mọi người hay chọn tôi điền vào. Thay vì ôn bài để chuẩn bị tôi lại ngồi vẽ, vẽ chữ rồi tô màu, cứ hết ngày này đến ngày kia, trước ngày thi đại học tôi đã hoàn thành gần 10 bức vẽ đầy màu sắc mà 1 số bạn bè tôi cho là rất đẹp. Sau ngày thi, được thể tôi mua hẳn sơn về xịt hết dép tôi, tôi mang dép ba tôi ra xịt rồi vẽ… cứ thế tôi vẽ lên những mảng màu khác biệt.

Vài tuần sau có giấy báo trúng tuyển vào 1 trường cao đẳng thì gia đình lại quyết định cho tôi đi du học, vì nhà tôi cũng muốn tôi theo học ngành quản lí ngành mà ai trong gia đình của tôi cũng học. Sau 4 tháng học tiếng Anh, tôi xách va li lên đường, tôi được học 1 ngôi trường khá danh tiếng tại Singapore SIM (Singapore Intitute of Managment) về ngành quản lí. Nhưng sau những tháng học tưởng chừng như vô vọng, tôi bẻ bút nhận ra rằng tôi thuộc về những ngành thiết kế đòi hỏi óc sáng tạo hơn là phải ngồi giải 1 mớ bài tập hoàn toàn mang tính logic này.

Gấp hết sách vở, tôi lên mạng tìm 1 trường dạy về ngành thiết kế quảng cáo tại Singapore, cuối cùng tôi tìm thấy trường CMA (Chart Word Medi@). Gửi mail về văn phòng đại diện tại Việt Nam thì tôi nhận được sự chỉ dẫn rất tận tình từ bên ấy, rồi họ là cầu nối để tôi được đến và xem qua trường. 1 ngôi trường nhỏ nhưng tân tiến với toàn bộ hệ thống máy tính của trường là Apple (loại máy hỗ trợ nhiều cho ngành thiết kế), mọi người trong trường lại rất thân thiện. Thế rồi đứng trước ngã ba đường tôi quyết định tự rút hồ sơ trường cũ và đăng kí vào CMA trong khi gia đình tôi không hề hay biết . Tôi đặt cược tương lai tôi .

Những tháng ngày vất vả lại mở ra với 1 đứa nhóc 18 tuổi chưa biết gì về cái gọi là thiết kế, từng bước tại ngội trường này tôi đã gom góp tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đáng giá, đó không chỉ qua các bài học trên lớp mà còn là những buổi ngoại khóa thực tế cùng trường. Tại đây không chỉ học mà tôi còn được nói lên những ý kiến tưởng chừng như là điên rồ nhất nhưng lại trở nên độc đáo và hữu dụng.

Giờ tôi đang sắp hoàn thành khóa học của mình với các điểm số tăng vượt bậc, tôi đang sống trong 1 đại gia đình lớn với những người rất có óc sang tạo và hài hước luôn giúp đỡ và sẻ chia. Tuổi 20 nhìn lại tôi biết mình đã làm đúng, giờ ba mẹ tôi đều đã hiểu và ủng hộ cho tôi.

Tôi muốn gửi 1 lời cám ơn chân hành đến trường CMA - nơi đã cùng tôi đi suốt hành trình tìm lại ước mơ.

IRIS - Cao Bích Thủy, Sinh viên ngành thiết kế và quảng cáo tại Học viện Chatsworth Medi@rt Academy - (CMA).

Các bạn nào có chung niềm đam mê về khóa học như tôi thì hãy liên hệ với đại diện của trường CMA tại Việt Nam nhé:

36 Hậu Giang, p.4, Q. Tân Bình, TPHCM

ĐT: 08. 2475694 Email: ly@cma-academy.com