Spell góp phần giúp bé Tâm thành họa sĩ
(Dân trí) - “Cô bé này dễ thương lắm. Em rất thương mẹ và rất ham học. Từ lớp 1 đến lớp 4, em đều là học sinh tiên tiến. Đặc biệt, cô bé cũng có năng khiếu với hội hoạ. Tuy chỉ học lớp 4 nhưng em có những nhìn nhận rất tinh tế về màu sắc và hình ảnh”.
Đó là những gì mà cô giáo Bùi Thị Nhi kể về cô học trò 10 tuổi Võ Thị Thanh Tâm học lớp 4/2, trường Tiểu học Hoà Sơn, Hoà Vang, Đà Nẵng của mình.
Mất bố từ nhỏ, mẹ Tâm phải làm thuê từ sáng đến tối nuôi hai anh em ăn học. Ngày ngày, Tâm đến lớp. Chiều về lại cùng anh trai đang học lớp 7 dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và chăm sóc ông nội thay mẹ. Xong việc rồi, hai anh em cùng vào ngồi bàn học. Biết mẹ hay buồn, những lúc đã giải xong bài, Tâm hý hoáy vẽ tranh. Trong tranh, em hay vẽ những ông mặt trời nhảy nhót trên đồng lúa vàng óng ả, vẽ những chú chim với những cái chân mảnh khảnh và những cái mỏ thật đáng yêu vểnh ra hót líu lo.
Tâm bảo, em còn rất thích vẽ trái tim nữa, nhưng mà là những trái tim có cái miệng biết cười vì như thế khi mẹ xem, mẹ sẽ không buồn và sẽ không khóc nữa. Nhưng bây giờ Tâm vẫn chưa biết vẽ những trái tim ấy thế nào...
Góp thêm sức mạnh vào ước mơ của Tâm, bằng hành động thiết thực chương trình SPELL của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã chia sẻ ước mơ đến trường và trở thành “hoạ sĩ” với Tâm. Chương trình đã hỗ trợ học bổng cho em và sẽ cấp đến hết bậc phổ thông.
Đình Tú