Từ 17/10: Báo cáo Hướng dẫn điền đơn Học bổng NUS nhiều nơi trên cả nước
Tháng Bảy vừa rồi, đã có hơn 130 bạn trẻ Việt Nam trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - một đại học danh tiếng châu Á và quốc tế. Trong đó có nhiều bạn giành được thành tích cao trong kỳ thi quốc tế như Nguyễn Thành An (Huy chương Bạc) Olympic Tin học Quốc tế 2010... Khoảng 20 bạn được cấp học bổng bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí. Tất cả các bạn còn lại đều được Chính phủ Singapore hỗ trợ cho vay và trả dài hạn trong vòng 20 năm sau khi ra trường với lãi suất nhẹ.
Các bạn trẻ trúng tuyển NUS khu vực phía Bắc giao lưu trước lúc lên đường, Hà Nội 6/2010
Nhiều năm liền NUS được xếp trong top 50 viện đại học hàng đầu trên toàn thế giới do Báo The Times (Anh) bình chọn. Hiện tại, NUS tuyển sinh tại Việt Nam với hơn 300 ngành học: Quản trị kinh doanh, Kiến trúc, Khoa học xã hội & Nhân văn, Khoa học tự nhiên, Kỹ nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Luật và Kinh tế học, Công nghệ thông tin, Y - Nha - Dược... Từ năm 1999, NUS bắt đầu tuyển sinh Cử nhân tại Việt Nam. Mỗi năm có hơn 100 bạn trúng tuyển chương trình này. Nhiều bạn trúng tuyển đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước, ngoài ra có nhiều bạn từng học tập ở Mỹ, Úc, New Zealand…
Buổi họp mặt của các bạn trẻ trúng tuyển NUS khu vực phía Nam, TPHCM 6/2010
Nhà trường NUS có ba chương trình học bổng (ASEAN, Singapore và Dr. Goh Keng Swee), ngoài học phí, sinh viên còn nhận sinh hoạt phí khoảng 5.800 đô Sin/năm. Trong khi ấy, để hỗ trợ tài chính, những sinh viên còn lại sẽ được vay phần lớn học phí và sinh hoạt phí. Người vay du học không phải thế chấp tài sản và chỉ phải trả sau khi tốt nghiệp, trong vòng 20 năm. Mỗi tháng sinh viên chỉ phải trả tối thiểu 100 đô Sin. Nhà trường còn có chế độ trợ cấp (bursary) cho những sinh viên gặp khó khăn. Trong thời gian học, sinh viên được phép đi làm thêm sau học kỳ Một (một giờ đi làm thêm theo giá thị thường từ 10 đô Sin trở lên). Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên giỏi được gửi đi học ở 200 trường Âu Mỹ danh tiếng.
Đối tượng tuyển sinh tại Việt Nam là các bạn đang học lớp 12 (sẽ phải qua thi tuyển của NUS vào tháng 02/2011) và các bạn đã có bằng Tú Tài (không phải qua thi tuyển).
Từ 17/10, Đại diện tuyển sinh của NUS tại Việt Nam sẽ có các buổi Hướng dẫn điền đơn cho chương trình “Học bổng & Trợ giúp tài chính”bậcCử nhântại nhiều nơi trên cả nước. Trong đó, tại TPHCM và Hà Nội sẽ có các buổi báo cáo chung:
Dành cho đối tượng tại TPHCM và các tỉnh lân cận:
1. Tại ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM
- Thời gian: 8:30 - 11:30 sáng Chủ nhật, ngày 17/10/2010
- Địa điểm: Hội trường 1, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM - 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5
2. Tại Nhà Hữu Nghị Thành Phố
- Thời gian: 5:00 - 8:00 chiều thứ Bảy, ngày 4/12/2010
- Địa điểm: Nhà Hữu Nghị Thành Phố - 31 Lê Duẩn, Q.1.
Dành cho đối tượng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận:
- Thời gian: 8:30 – 11:30 sáng Chủ nhật, ngày 24/10/2010
- Địa điểm: Khách sạn Movenpick - 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm.
Ngoài các buổi hướng dẫn trên, trên website: http://vietnamcentrepoint.edu.vn/nus thường xuyên có thông tin, giải đáp cập nhật, đặc biệt là giao lưu online với Ban Tuyển sinh NUS.
Hạn chót nộp đơn và hồ sơ cho nhà trường là ngày 31/12/2010 (căn cứ vào dấu bưu điện). Các ứng viên điền đơn online tại: http://www.nus.edu.sg/oam/apply/international/applications/WYA-applicationform.html
Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng vào website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus và liên hệ với Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm - đại diện tuyển sinh của NUS tại Việt Nam, số 8E Lương Hữu Khánh, Q.1, TPHCM - ĐT: (08) 3925 3183 hoặc 3925 2602, email: thacmacnus@vietnamhopdiem.edu.vn.
Vượt khó vào được bảng vàng NUS
1. Lý Trọng Trung: Từ Đà Lạt đến NUS và rồi Paris
Lý Trọng Trung tại Paris
Lý Trọng Trung là chàng trai duy nhất của tỉnh Lâm Đồng (HS Trường Trung học Bùi Thị Xuân) trúng tuyển NUS năm 2006. Cuối năm thứ hai tại NUS, trải qua nhiều bài thi và phỏng vấn, Trung đã được chọn vào chương trình đào tạo liên kết giữa NUS và Grand Ecole (Hệ thống đại học bách khoa Pháp) ngành công nghệ máy tính. Double Degree. Và rồi, Trung đã đi học tại Paris hai năm và hoàn thành chương trình Cử nhân tại “kinh đô Ánh sáng”. Mùa Hè năm nay, Trung về lại NUS, tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ với trợ giúp tài chính của nhà trường. Khi được hỏi về những khó khăn đã trải qua,Trung nói:”Lần đầu tiên một anh nhà quê như mình ra nước ngoài lại bước chân ngay vào giảng đường hai trường đại học tầm cỡ thế giới, mình vừa náo nức vừa lo lắng. Nhưng lính mới như mình được các anh chị khóa trước giúp đỡ rất tận tình và đến lượt khóa mình, chúng mình lại giúp các thế hệ đàn em. Những khó khăn nho nhỏ của mình chắc cũng giống như của các bạn khác: nhớ nhà, thức ăn chưa quen, tiếng Anh chưa vững, trường rộng quá nhiều khi bị lạc đường... Nhưng rồi ai cũng vượt qua rất nhanh và chả thấy ai... về nước!!!.
2. Lê Quốc Khánh: cả nhà cùng “đậu” NUS
Lê Quốc Khánh
Sinh ra ở Thanh Hóa, lớn lên và đi học ở Đồng Nai (Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh), từ nhỏ Khánh đã chí thú với việc học và đạt nhiều thành tích cao . Đặc biệt, bạn đã đạt giải nhì Olympic môn Hóa năm 2007. Năm lớp 12, bạn đọc thông tin về NUS trong thông báo của Hợp Điểm và dự buổi hội thảo về trường diễn ra tại khách sạn REX. Sau buổi hội thảo, Khánh quyết định dù thế nào cũng phải “lọt” được vào ngôi trường danh tiếng này. Ủng hộ quyết tâm của con, cha mẹ Khánh đã tạo mọi điều kiện để đưa con đi ôn thi tiếng Anh khoa học tại TPHCM. Một tuần bốn lần, Khánh từ nhà trọ ở Biên Hòa đón xe bus đến ngã ba Vũng Tàu. Ở đấy, cha mẹ Khánh từ Long Thành lên, đã đợi để lái xe hơi đưa con đi TPHCM. Hôm nào cũng vậy, Khánh phải tranh thủ ăn cơm hộp trên xe để kịp giờ học vào lúc 7 giờ rưỡi tối. Như cá gặp nước, Khánh hào hứng và thích thú trong môi trường học tập ở Hợp Điểm. Bạn tiếp thu kiến thức rất nhanh và được nhiều giáo viên tận tình giúp đỡ. Trong lúc con trai ôn thi, cha mẹ Khánh ngồi chờ ngoài xe để đến 9g30 tối lại lái xe ra xa lộ đưa con về nhà trọ, sau đấy về nhà mình thì đã nửa đêm.
Kể lại kinh nghiệm thi NUS, Khánh cho biết: “Thi tuyển NUS mất hai ngày và đó là hai ngày thi khó khăn nhất trong đời tôi. Ngày đầu tiên tôi thi Hóa, bài làm của tôi khá tốt vì tôi là dân chuyên Hóa. Ngày thứ hai rất căng thẳng với ba môn Anh văn, Toán và Lý. Tiếng Anh không phải là thế mạnh của tôi, bài thi lại khó và dài nên tôi phải vất vả lắm mới hoàn thành và không được như mong muốn. Nhưng môn Toán và Lý tôi làm tốt hơn vì đã được các thầy ôn luyện rất kỹ.” Khánh đã không phụ lòng trông đợi của ba mẹ, bạn trúng tuyển Trường Công nghệ thông tin phần mềm của NUS (School of Computing), một trong những cửa khó vào nhất ở đây.
3. Đoàn Mạnh Tuấn kiên nhẫn vượt rào tiếng Anh
Đoàn Mạnh Tuấn (phải) tại buổi nhận giải nhì cuộc thi "Từ ấy, tôi học tập và làm theo lời Bác", tháng 5/2009 (Ảnh: NVH Thanh niên TPHCM)
Đoàn Mạnh Tuấn, nguyên là sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Khi mới vào đại học, môn tiếng Anh của Tuấn bắt đầu là con số 0 tròn trĩnh. Vậy mà chỉ sau gần hai năm, Tuấn đã đạt trình độ tiếng Anh IELTS 6.0, tìm được suất du học NUS. Tuấn cho biết, trong một lần học môn Triết học, giảng viên đã kể cho cả lớp nghe cách học ngoại ngữ của Bác Hồ. Đó là mỗi ngày học vài ba từ, vài ba câu một cách đều đặn và kiên nhẫn. Nhờ thế, chẳng bao lâu Bác tinh thông tiếng Pháp, Anh, Nga và Trung, cùng một số tiếng nước khác. Từ hôm đó, Tuấn không còn coi môn tiếng Anh là thứ đáng sợ nữa và lập hẳn kế hoạch học. Ban đầu học mỗi ngày ba từ mới, sau đó tăng dần lên năm từ và tập đọc báo, tạp chí tiếng Anh, gặp từ mới Tuấn ghi vào cuốn sổ nhỏ để tra cứu sau.
Rồi Tuấn tập viết báo bằng tiếng Anh gửi đến các tòa soạn. Các biên tập viên đã giúp Tuấn chỉnh dần lối hành văn. Ngoài ra, Tuấn còn thực hành bằng cách tham gia CLB tiếng Anh tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Tối nào trước khi ngủ bạn cũng nghe radio bản tin tiếng Anh rồi tập phát âm theo phát thanh viên. Sau một năm rưỡi, Tuấn đăng ký thi IELTS đạt ngay điểm 6.0. Tự tin vào tiếng Anh và sức học của mình, Tuấn vào mạng Internet tìm thông tin và biết được NUS. Bạn đã thỏa được ước mơ của mình bằng nghị lực bản thân
4. Nguyễn Xuân Hương Mai: Vào NUS làm “đại sứ nhân dân”
Nguyễn Xuân Hương Mai (trái) trong ngày lễ tốt nghiệp tại NUS
Năm 2005, Nguyễn Xuân Hương Mai sang Singapore học cử nhân ngành xã hội học tại NUS theo học bổng của Bộ Ngoại giao nước này (MFA). Ngày MFA mở tiệc mừng các tân sinh viên, Hương Mai gặp bà Boey Suit Yim, người tự nguyện hỗ trợ các sinh viên được học bổng trong suốt 4 năm học. Bà Boey dạy marketing và quản trị kinh doanh ở trường Cao đẳng Temasek Polytechnic. Những ngày đầu, bà Boey đưa Hương Mai đi thăm thú chỗ này chỗ khác, thưởng thức món nọ món kia, hướng dẫn tân sinh viên cách đi lại bằng phương tiện công cộng, chỉ cho những nơi mua sắm, vài mẹo vặt để thích nghi...
Có được sự chỉ dẫn tận tình ban đầu của người địa phương, Hương Mai thấy mình mạnh dạn hẳn. Mỗi dịp lễ lạt, Boey đều tặng quà và mời sinh viên đến nhà dự tiệc, gặp gỡ với người thân, bạn bè cũng như những sinh viên khác mà bà bảo trợ. Đổi lại, mỗi khi hội sinh viên Việt Nam tại NUS tổ chức lễ hay sinh hoạt cộng đồng, Hương Mai lại mời Boey đến dự. Nội ngoại Hương Mai cũng đều đã sang thăm bà Boey. Ông bà nội Hương Mai nhận Boey làm con nuôi và đặt tên “Út Huệ”. Tình cảm hai bên ngày càng khắng khít. Bà Boey đã lên kế hoạch đi dọc Việt Nam, điểm đến đầu tiên là gia đình Hương Mai tại TPHCM, tiếp theo là Nha Trang, Đà Nẵng, rồi Hà Nội đúng dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm đám cưới của bố mẹ nuôi. Vào NUS, ngoài học giỏi, Hương mai còn là một “đại sứ nhân dân” giỏi cho hai nước.
(Trần Dũngtổng hợp từ các báo)