Nam sinh mang 156 huy chương lên sân khấu tốt nghiệp gây bão mạng
(Dân trí) - Mang 156 huy chương thi đấu Taekwondo lên sân khấu tốt nghiệp đại học, nam sinh gây chú ý với hành trình gần 20 năm bền bỉ theo đuổi võ thuật.
Nam sinh mang 156 huy chương lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp (Clip: NVCC).
Khoảnh khắc Nguyễn Văn Đáng (SN 2004) bước lên sân khấu của lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), cùng giàn huy chương thi đấu môn Taekwondo, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Thay vì chỉ cầm tấm bằng tốt nghiệp, nam sinh mang theo gần như toàn bộ "gia tài" thành tích từ những năm đầu tiểu học.

Nguyễn Văn Đáng cùng dàn huy chương môn Taekwondo tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).
Bắt đầu tập Taekwondo từ năm lớp 1, đến khi tốt nghiệp đại học, Đáng đã sở hữu bộ sưu tập khoảng 156 huy chương, trải dài từ những giải đấu đầu tiên thuở nhỏ đến các cuộc thi quy mô lớn hơn.
"Lúc mang huy chương lên sân khấu, tôi vừa ngại vừa tự hào. Phía sau mỗi chiếc huy chương là một khoảng thời gian, một cuộc thi, một kỷ niệm và rất nhiều nỗ lực của tôi", Đáng chia sẻ.

Văn Đáng học Taekwondo khi còn ở lớp tiểu học (Ảnh: NVCC).
Trong số 156 tấm huy chương, Đáng đặc biệt nhớ chiếc Huy chương Vàng tại một cuộc thi đấu toàn châu Á. Đây là thành tích gắn với một giai đoạn dài tập luyện và thi đấu đầy áp lực của chàng trai.
"Điều quý giá nhất không nằm ở con số 156, mà là những bài học và những phiên bản khác nhau của mình được tạo nên qua từng giải đấu", Đáng nói.
Tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế tại UEF, nam sinh đã nhiều năm duy trì song song việc học và tập luyện, thi đấu Taekwondo. Với nam sinh, bài toán khó không nằm ở việc lựa chọn giữa võ thuật và học tập, mà là làm sao để cả hai có thể song hành mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

Văn Đáng tại giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025 (Ảnh: NVCC).
Đáng thường lên kế hoạch học tập và tập luyện từ đầu tuần, ưu tiên hoàn thành bài tập, bài nhóm trước những giai đoạn thi đấu. Có thời điểm lịch thi đấu trùng với lịch học, nam sinh phải tranh thủ học khi di chuyển hoặc trong thời gian chờ tập luyện.
Không phải lúc nào kế hoạch cũng diễn ra suôn sẻ. Có những giai đoạn nam sinh rơi vào trạng thái quá tải khi vừa tập luyện với cường độ cao, vừa phải hoàn thành bài vở và các kỳ thi.
Khi đó, chàng trai chọn cách chia nhỏ công việc, xác định thứ tự ưu tiên và chủ động dành thời gian nghỉ ngơi thay vì cố giải quyết tất cả cùng lúc.
Điều đáng chú ý là chính Taekwondo lại trở thành nền tảng giúp Đáng duy trì việc học. Võ thuật rèn cho anh tính kỷ luật, khả năng kiểm soát cảm xúc, chịu áp lực và quan trọng nhất là không dễ bỏ cuộc.
"Một chiếc huy chương không đến từ một vài ngày tập luyện, cũng giống như việc tốt nghiệp đại học không phải là kết quả của một kỳ thi mà là cả một quá trình", nam sinh chia sẻ.
Nhìn lại hành trình từ cậu bé lớp 1 đến tân cử nhân UEF, Đáng cho rằng người có ảnh hưởng lớn nhất vẫn là mẹ. Suốt nhiều năm, mẹ đưa đón anh đi tập, đồng hành trong các giải đấu, chăm sóc khi chấn thương và tiếp tục động viên cả những lúc thất bại.
Đáng nhớ nhất không phải những lời thúc ép phải giành huy chương, mà là lời mẹ thường nhắc: "Nếu đã lựa chọn điều gì thì hãy cố gắng hết sức và đừng bỏ cuộc giữa chừng".

Nguyễn Văn Đáng tại sân tập Taekwondo (Ảnh: NVCC).
Sau tốt nghiệp, Đáng dự định tìm một công việc đúng chuyên ngành Kinh doanh quốc tế để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, anh vẫn muốn gắn bó với Taekwondo và dự định thử sức với công việc dạy võ, chia sẻ kinh nghiệm cho những người mới bắt đầu.
Với Đáng, câu chuyện của mình không nhằm chứng minh rằng sinh viên có thể làm tất cả cùng lúc, mà cho thấy đam mê và việc học hoàn toàn có thể song hành nếu mỗi người đủ kỷ luật để sắp xếp.
"Đừng vội từ bỏ một trong hai. Hãy thử tìm cách để chúng bổ trợ cho nhau", anh nhắn gửi những sinh viên đang loay hoay giữa đam mê và việc học.





