Mơ về vòng nguyệt quế Olympia

(Dân trí) - Giành thắng lợi thuyết phục trong ba vòng thi liên tiếp, Nguyễn Đức Giang là một trong bốn gương mặt xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm nay. Còn 4 ngày nữa cuộc thi mới bắt đầu, nhưng nhà leo núi quê Hải Dương đã sẵn sàng “xung trận”.

Với mục đích ban đầu đi thi để thử sức, song chiến thắng liên tiếp đến với Giang đã làm cậu thay đổi ý định đó. Nhìn lại những kết quả đã đạt được, Giang tự nhận mình là người rất may mắn.

 

Trải qua ba vòng thi với rất nhiều thử thách, nhưng cho đến lúc này Giang chỉ thấy cuộc thi tuần là thử thách lớn nhất. Bởi đây là vòng thi đầu tiên, Giang còn nhiều bỡ ngỡ và không có thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, khi cuộc thi diễn ra, Giang bị đối thủ Viết Hà dẫn trước với điểm số cách biệt (Giang được 120 điểm trong khi Hà được 220 điểm). Lúc ấy, Giang chỉ còn một lựa chọn là phải trở thành người về nhì có điểm số cao nhất để lọt tiếp vào vòng thi tháng. Chính quyết định này khiến Giang bình tĩnh chơi tiếp, và thành công.

 

Sang cuộc thi tháng và thi quý (chỉ cách nhau 1 ngày), Giang bị tụt lại ở phần thi “Khởi động”. Trên thế “cưỡi lưng hổ”, Giang quyết định chọn câu hỏi 50 điểm để “tạo áp lực cho các đối thủ” khác. “Chiến thuật này đã có tác dụng và khiến các bạn kia bối rối thực sự” - Giang tiết lộ. Từ đó, Giang rút ra kinh nghiệm quý báu rằng, muốn chiến thắng trong bất cứ cuộc thi nào cũng phải có chiến thuật, nhất là những cuộc đấu trí.

 

Trong số các đối thủ trong trận chung kết sắp tới, Giang chỉ “ngại” cô bạn “hạt tiêu” Trần Thị Thu Hà (THPT Nguyễn Xuân Ôn - Nghệ An), quán quân của quý II. “Hà vừa giỏi tiếng Anh lại vừa trả lời câu hỏi rất “ghê”…” - Giang cười giải thích. Tuy thế, cho đến lúc này Giang thấy tự tin về kiến thức của mình. Chỉ còn vấn đề “nhanh tay giành quyền trả lời trước là mình hơi kém” do kỹ năng tiếp xúc với máy tính vẫn còn “lạ lẫm”.

 

Bình thường Giang là người rất nhút nhát, ngại đứng trước nhiều người lạ. Song đến lúc thi Giang lại bình tĩnh trả lời vì lúc đó chỉ biết “có mỗi mình mình với cái màn hình máy tính trước mặt”. Tự thấy mình là người giữ được sự bĩnh tĩnh trong mọi tình huống, Giang cảm thấy đây cũng là một lợi thế. Nhưng, “muốn chiến thắng nhất thiết phải kết hợp giữa chiến thuật và bản lĩnh”.

 

Thầy giáo Quảng Văn Thân, hiệu trưởng trường THPT Nhị Chiểu (Kim Môn - Hải Dương), nơi Giang học tập, cho biết: Nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết vào Chủ nhật tới. “Đây sẽ là dịp để thầy trò trường Nhị Chiểu phát huy và nhân rộng những hạt giống cho Olympia trong tương lai” - thầy Thân vui vẻ cho biết.

 

Hiện tại, Giang vẫn duy trì việc học tập và sinh hoạt bình thường, ngoại trừ việc ăn quà vặt ở cổng trường vì… “xấu hổ lắm”! “Bây giờ đi ra đường, người ta cứ chỉ trỏ rồi thì thầm làm mình không biết trốn vào đâu”. Nhưng đó là sự “phiền toái” dễ chịu bởi nó xuất phát từ những kết quả tốt Giang đạt được.

 

Chính vì vậy, Giang sẽ mang hết sức mình ra thi đấu vào ngày “Cá tháng tư” tới đây để có những sự “làm phiền” đầy tự hào ấy. Đồng thời, đây cũng là một dịp để tỏ rõ “tấm lòng” và đền đáp công ơn dạy dỗ của bố mẹ, thầy cô nữa nên Giang càng quyết tâm giành thắng lợi.

 

Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất năm 2007 gồm: Lê Viết Hà (nhất Quý 1 - PTTH Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Trần Thị Thu Hà (nhất Quý 2 - PTTH Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An), Trần Việt Phú (nhất Quý 3 - PTTH Kim Sơn, Ninh Bình) và Nguyễn Đức Giang (nhất Quý 4 - PTTH Nhị Chiểu, Kim Môn, Phú Thứ, Hải Dương) sẽ đua tài đển giành suất học bổng du học tại Úc trị giá 35.000 USD.

 

Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 10 giờ sáng 1/4/2007 trên kênh VTV3.

 

Ngoài trường quay S9, Ban tổ chức cũng sẽ bố trí bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp tại bốn trường có học sinh thi chung kết và dành nhiều phần chơi cho các khán giả theo dõi chương trình.

 

Nguyễn Bình