Nam Định:

Mẹ đột ngột qua đời, thí sinh nén đau thương hoàn thành kỳ thi

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn, thí sinh Trần Duy Thiêm, học sinh lớp 12A2, Trường THPT B Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bất ngờ nhận hung tin mẹ mất vì tai nạn giao thông.

Thầy Vũ Văn Hào, Phó Hiệu trưởng Trường THPT B Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, kết thúc bài thi môn Ngữ Văn sáng 28/6, em Trần Duy Thiêm, học sinh lớp 12A2 Trường THPT B Nghĩa Hưng, nhận hung tin mẹ qua đời do tai nạn giao thông.

Mẹ đột ngột qua đời, thí sinh nén đau thương hoàn thành kỳ thi - 1

Điểm thi Trường THPT B Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Ảnh: Trường THPT B Nghĩa Hưng).

Em Trần Duy Thiêm dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm thi của trường. Ngay khi biết tin mẹ em Thiêm qua đời, lãnh đạo điểm thi cử giáo viên trực tiếp đưa em về nhà ở xã Nghĩa Hồng để thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Thầy cô cũng động viên tinh thần để cho em Thiêm có đủ nghị lực vượt qua cú sốc quá lớn, nén nỗi đau hoàn thành các môn tiếp theo của kỳ thi. Đồng thời, các thầy cô cũng bố trí đến tận nhà đưa đón, dặn dò em Thiêm chuẩn đủ các dụng cụ cần thiết cho các môn thi tiếp theo.

Thầy Vũ Đức Mạnh, Bí thư Đoàn thanh niên Trường THPT B Nghĩa Hưng cho biết: "Sau khi được thầy cô động viên, em Thiêm đã cố gắng, quyết tâm hoàn thành kỳ thi. Em muốn lấy chính kết quả thi lần này để báo hiếu tới cha mẹ, mong mẹ được thanh thản".

Trong giờ làm bài thi các môn khác, các giám thị quan sát biểu hiện tâm lý của em Thiêm. Nếu có dấu hiệu tâm lý bị ảnh hưởng bởi việc gia đình thì sẽ động viên để thí sinh này tiếp tục làm bài theo đúng quy chế.

Được biết, Thiêm là một học sinh ngoan, có sức học khá tốt. Em là anh cả trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân lao động, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Thời gian tới, nhà trường sẽ phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, hội phụ huynh chung tay để chia sẻ mất mát lớn này với gia đình em.

Vào chiều 29/6, ngay sau khi em Thiêm thi xong môn Tiếng Anh, gia đình mới tổ chức khâm liệm cho mẹ của em và bắt đầu lễ viếng.