Trung Quốc:
Học sinh khiếu nại vì bị chim hót làm phiền, hiệu trưởng phản ứng bất ngờ
(Dân trí) - Một học sinh lớp 12 ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đề nghị nhà trường dỡ tổ chim vì tiếng chim gây ảnh hưởng đến việc ôn thi, nhưng bức thư hồi đáp của hiệu trưởng đã mang đến một bài học sâu sắc.
Gần đây, bức thư hồi âm của một hiệu trưởng gửi học sinh lớp 12 ở Thâm Quyến đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Theo đó, vì bị tiếng chim trong khuôn viên trường làm ảnh hưởng đến việc ôn thi, học sinh đã viết thư đề nghị nhà trường dỡ bỏ tổ chim.

Lá thư khiếu nại của học sinh (Ảnh: Southern Education Times).
Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường, ông Viên Vệ Tinh, không đơn giản chấp thuận đề xuất này. Thay vào đó, ông đã gửi một bức thư hồi âm công khai, qua đó giáo dục về ý nghĩa sinh mệnh đến học sinh.
Bức thư có nội dung như sau:
“Thứ nhất, mỗi sinh mệnh đều có nhịp điệu riêng.
Tiếng chim là biểu hiện tự nhiên trong việc tìm bạn, gọi bầy của loài chim. Thế giới không vận hành theo ý muốn của con người; học cách chung sống hài hòa với vạn vật là một bài học trưởng thành tất yếu.
Thứ hai, sự xáo trộn cũng có thể trở thành một phần của ký ức.
Khi nhìn lại quãng thời gian lớp 12 trong tương lai, những âm thanh ấy có thể trở thành dấu ấn riêng của tuổi trẻ. Sự dẻo dai của con người được rèn luyện chính trong quá trình đối diện với những điều không thoải mái.
Thứ ba, học cách đối thoại với thế giới xung quanh.
Môi trường xanh mát trong khuôn viên trường chính là lý do chim chóc chọn nơi đây làm chỗ cư trú. Tiếng chim vừa là yếu tố gây xao nhãng, nhưng cũng là một phần của hệ sinh thái có thể được chấp nhận.
Đối với đề nghị dỡ tổ chim, tôi hiểu sự cấp bách của em, nhưng tôi không thể đồng ý. Không phải vì tôi không thấu hiểu sự vất vả của các em, mà bởi tôi mong các em hiểu rằng mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là khiến thế giới thích nghi với chúng ta, mà là giúp chúng ta học cách thích nghi với thế giới”.
Hiệu trưởng Viên Vệ Tinh cũng đưa ra gợi ý rằng học sinh có thể xem tiếng chim như một dạng tiếng ồn trắng của tự nhiên hoặc như “bản hòa nhạc lúc hoàng hôn”, từ đó học cách điều chỉnh và thư giãn trong quá trình ôn thi.
Ông nhấn mạnh kỳ thi đại học tuy là cột mốc quan trọng, nhưng năng lực tôn trọng sự sống, thấu hiểu vạn vật và chung sống với những điều không hoàn hảo mới là tài sản bền vững trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Trước bức thư của học sinh và phản hồi của hiệu trưởng, nhiều cư dân mạng cho rằng đề xuất của học sinh là điều có thể thông cảm. Trong khi đó, cũng có ý kiến nhận định tiếng chim đồng hành cùng quãng đời học sinh lại là một ký ức đặc biệt.





