Học sinh Hải Phòng giành giải nhất cuộc thi về biển, đảo
(Dân trí) - Đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) xuất sắc dẫn đầu với 476 điểm sau màn tranh tài gay cấn tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Ngày 22/8, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.
Dự và động viên các đội thi có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu trưng bày ảnh tại vòng chung kết cuộc thi (Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam).
Chung kết toàn quốc có 6 đội thi xuất sắc đến từ TP Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TPHCM và Cà Mau. Mỗi đội gồm 5 học sinh, là những gương mặt tiêu biểu vượt qua các vòng thi cấp khu vực để góp mặt tại vòng chung kết.
Ngay từ đầu chương trình, không khí tại Trường quay S1 trở nên sôi nổi với sự cổ vũ của khán giả dành cho các đội thi. Để giành quyền vào chung kết, các học sinh đã trải qua quá trình ôn luyện nghiêm túc, với sự hướng dẫn của thầy cô, đồng hành của các cơ quan, đơn vị và gia đình.
Các đội thi liên tục bám đuổi về điểm số qua từng câu hỏi. Những câu hỏi về biển, đảo, chủ quyền quốc gia đòi hỏi thí sinh vừa có kiến thức, vừa phải tập trung và đưa ra lựa chọn chính xác trong thời gian quy định.

Các đội dự thi vòng chung kết (Ảnh: Minh Chiến).
Bên cạnh các phần thi kiến thức, chung kết toàn quốc còn thử thách khả năng ứng biến và bản lĩnh sân khấu của thí sinh. Đáng chú ý, phần thi “Vượt sóng” yêu cầu các đội bốc thăm chủ đề và trực tiếp thể hiện phần trình bày.
Qua phần thi này, học sinh không chỉ thể hiện hiểu biết về biển, đảo mà còn cho thấy khả năng thuyết trình, tư duy nhanh, sự tự tin và cảm nhận về truyền thống dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.
Càng về cuối, cuộc đua càng gay cấn khi khoảng cách điểm số giữa các đội liên tục thay đổi. Các thí sinh giữ bình tĩnh, tự tin trước những câu hỏi quyết định, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao.
Kết thúc chung kết toàn quốc, đội Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải nhất với 476 điểm.

Cổ động viên các đội thi có mặt từ sớm để cổ vũ (Ảnh: Minh Chiến).
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được Cảnh sát biển Việt Nam triển khai trong nhiều năm qua, góp phần trang bị kiến thức, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về biển, đảo và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết đơn vị đã chỉ đạo chuyển hóa hệ thống Luật, Nghị định thành câu hỏi sinh động, phù hợp thị hiếu học sinh.
Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa kiến thức và trải nghiệm thực tế như tham quan tàu Cảnh sát biển, nghe kể chuyện tuần tra kiểm soát, cứu hộ - cứu nạn... giúp biển đảo không còn là màu xanh khô khan trên bản đồ.
Theo em Phạm Hà Ly, học sinh lớp 8A2, Trường TH&THCS Đông Hải 2 (TP Hải Phòng), Cuộc thi giúp em hiểu sâu sắc hơn về giá trị của biển, đảo quê hương. “Biển, đảo không chỉ là tài nguyên vô giá mà còn là chứng nhân lịch sử, là máu thịt không thể tách rời của dân tộc”, Hà Ly chia sẻ.
Gala tổng kết, trao giải cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra tối 23/8 tại Hà Nội.





