Đèn đom đóm mừng học bổng thứ 18.000

Trong 8 năm hoạt động, Đèn Đom Đóm đã trao 18.000 học bổng cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 nghèo hiếu học trên cả nước với tổng số tiền lên đến 11,5 tỷ đồng.

Hành trình 8 năm của Đèn Đom Đóm được đánh dấu bằng con số 18.000 tự hào 18.000 không chỉ là con số thể hiện những phần học bổng được trao mà còn đại diện cho 18.000 gương mặt học sinh học giỏi vượt khó của Việt Nam được Đèn Đom Đóm khích lệ để tiếp tục con đường học hành phía trước.
 

Trong 8 năm hoạt động, Đèn Đom Đóm đã trao 18.000 học bổng cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 nghèo hiếu học trên cả nước với tổng số tiền lên đến 11,5 tỷ đồng. Năm nay, chương trình tiếp tục trao tặng 4.534 học bổng, mỗi xuất trị giá 700.000 đồng cho học sinh khắp 63 tỉnh thành trong cả nước trong đó có 300 em là người dân tộc. Ngoài việc trao học bổng, Đèn Đom Đóm còn xây dựng trường học, cung cấp trang thiết bị dạy học để giúp các em vùng sâu, vùng xa có thêm nhiều cơ học đến trường. Từ năm 2006 đến nay, 5 ngôi trường mang tên Đèn Đom Đóm đã được xây dựng tại Bình Phước, Quảng Ngãi, Hà Nam, Huế và Cà Mau. Theo thầy Thái Ngọc Tuấn, tổng phụ trách của trường Võ Thị Sáu, ngôi trường Đèn Đom Đóm đầu tiên, từ khi ngôi trường được xây sửa lại và cung cấp thiết bị dạy học mới tỉ lệ bỏ học hàng năm đã giảm từ 20% xuống còn 1%.

 

8 năm qua, chương trình Đèn Đom Đóm phát triển như ngày nay là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty Dutch Lady Việt Nam để trẻ em có thể đến lớp thực hiện ước mơ học tập của mình. Bên cạnh đó, những đóng góp của toàn thể nhân viên Dutch Lady Việt Nam và cộng đồng khắp mọi nơi đã tăng thêm sức sống cho chương trình một cách mãnh liệt. Trong một lần đi tham gia Đèn Đom Đóm tại Dak Lak, anh Trần Văn Giác phụ trách bán hàng của Dutch Lady Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên đã không ngần ngại tự bỏ tiền túi của mình để tặng thêm 2 xuất học bổng khi biết có 2 em học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn phấn đấu trong việc học. Chị Minh Chiểu, nhà phân phối của công ty tại Quãng Ngãi đã không tiếc thời gian và công sức giúp liên hệ, cung cấp thông tin, gặp gỡ chính quyền để xây trường học Đèn Đom Đóm tại Đức Phổ. Và còn hàng trăm, hàng ngàn lá thư từ khắp nơi đã gửi đến chương trình những gương điển hình của các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn để Đèn Đom Đóm tiếp tục giúp các em đến lớp, đến trường…Tất cả những việc làm đó làm cho Đèn Đom Đóm tỏa sáng thêm tinh thần nhân văn và ý nghĩa sâu sắc mà chương trình mang đến cho cộng đồng Việt Nam.
 

Mỗi em học sinh được trao học bổng Đèn Đom Đóm là những câu chuyện của nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học đáng khâm phục. Em Trần Thị Hà, học sinh lớp 9/1 trường Minh Thành, Bình Phước là một ví dụ. Mồ côi ba từ nhỏ, cuộc sống nghèo khó ở Nghệ An khiến mẹ em không thể nuôi em ăn học nên dành gởi em vào Bình Phước cho cậu mợ cưu mang. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương nhưng em vẫn phấn đấu học tập không ngừng để đạt được học bổng. Còn em Nông Văn Hùng lại là tấm gương vượt khó đến lớp. Chân bị tàn tật do bị bỏng từ nhỏ mà gia đình không có điều kiện chữa trị, nhưng suốt 5 năm học em chưa nghĩ học một lần trừ khi đau ốm, đi lại khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm đến lớp mỗi ngày dù trời mưa hay nắng. Danh hiệu học sinh 5 năm là phần thưởng xứng đáng cho công sức học tập của em.

Đèn Đom Đóm đã đi qua chặng đường 8 năm, một khoảng thời gian không ngắn với chương trình khuyến học của một doanh nghiệp như Dutch Lady Việt Nam. Để duy trì sự ổn định và ngày càng phát triển cả về chất và lượng như ngày nay là cả  sự tận tâm thực hiện cam kết cải thiện cuộc sống của Dutch Lady Việt Nam. Tại buổi lễ trao học bổng tại Bình Phước, ông Jan Bles, tổng giám đốc công ty Dutch Lady Việt Nam đã chia sẻ: “Chúng tôi vui vì những đóng góp của Đèn Đom Đóm cho cộng đồng tại Việt Nam nói chung và các em học sinh nói riêng. Tôi tin rằng với những hoạt động thiết thực và được sự ủng hộ từ cộng đồng, Đèn Đom Đóm sẽ tiếp tục thắp sáng cho hàng vạn học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp”.