Công an đến nhà, gọi học trò Đan Lai dậy đi thi

Hoàng Lam

(Dân trí) - Khi các bạn đã sẵn sàng đến điểm thi, cậu học trò Đan Lai Lê Văn Cường vẫn say sưa ngủ. Công an và đại diện đoàn thể địa phương đến gọi Cường dậy, vận động và đưa em đến điểm thi.

Sáng 5/6, hơn 44.000 thí sinh tỉnh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2024-2025 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn.

Tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ (huyện Con Cuông), thí sinh Lê Văn Cường được đưa đến điểm thi bằng xe chuyên dụng của công an.

Cánh cửa xe mở, Cường nhảy xuống, cán bộ công an khoác chiếc ba lô lên vai giúp em, rồi đẩy nhẹ bàn tay vào lưng, động viên cậu học trò Đan Lai vào trường thi.

Công an đến nhà, gọi học trò Đan Lai dậy đi thi - 1

Công an xã cùng cán bộ xã Môn Sơn đến nhà, động viên em Lê Văn Cường đi thi (Ảnh: M. Thìn).

Thiếu tá Lay Văn Thìn, Trưởng Công an xã Môn Sơn cho hay, khoảng 5h, anh nhận được thông tin, tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ có một thí sinh không đến làm thủ tục dự thi vào chiều hôm qua (4/6).

Sau khi kiểm tra, xác định thí sinh này là công dân trên địa bàn xã Môn Sơn, Thiếu tá Thìn báo cáo lãnh đạo địa phương và xác minh thông tin.

"Qua xác minh, bố mẹ em Lê Văn Cường đi làm ăn xa, em sống cùng ông nội Lê Văn Chiến, năm nay 60 tuổi. Nhà cách điểm thi hơn 10km, ông nội già yếu, phải chống gậy, bố mẹ ở xa nên không ai động viên, đưa cháu đi làm thủ tục thi.

Sáng nay, nếu cháu đến điểm thi, vẫn có thể hoàn tất thủ tục đăng ký thi và tham gia kỳ thi như các bạn", Thiếu tá Thìn thông tin.

Sau khi nắm bắt thông tin, vị trưởng Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã và Hội phụ nữ xã Môn Sơn đến tận nhà để đưa cháu đi thi.

Khi đoàn cán bộ xã Môn Sơn có mặt tại nhà, Lê Văn Cường vẫn đang say sưa ngủ. Được thức dậy để đi thi, cậu bé Đan Lai vẫn chưa hết ngái ngủ, quầy quậy lắc đầu: "Cháu không đi thi đâu. Cháu sợ thi không đậu, với lại bố mẹ không có tiền cho cháu đi học, không có tiền để mua xe".

Trong tư tưởng của Cường, em sẽ nghỉ học, ở nhà làm nương, làm rẫy hoặc sẽ vào miền Nam làm thuê với bố mẹ.

Công an đến nhà, gọi học trò Đan Lai dậy đi thi - 2

Kết thúc môn thi đầu tiên, Cường cho biết em làm bài khá tốt (Ảnh: M. Thìn).

Không muốn cháu hoài phí 9 năm học vừa qua cũng như phải bỏ lỡ sự học khi mới 15 tuổi, đoàn cán bộ xã Môn Sơn phải làm công tác tư tưởng, động viên cháu, trước hết là có mặt để tham dự kỳ thi và cố gắng để làm bài thật tốt. Những lo lắng của Cường, sau này chính quyền địa phương sẽ làm việc với bố mẹ cháu để có phương án.

Sau khi được vận động, thuyết phục, Lê Văn Cường dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cầm theo giấy tờ cần thiết để đến trường thi. Công an xã chịu trách nhiệm đưa Cường đến điểm thi cách đó hơn 10km. Giữa đường, các cán bộ công an không quên dừng xe, mua cho Cường một suất xôi để em ăn lấy sức.

Công an đến nhà, gọi học trò Đan Lai dậy đi thi - 3

Lê Văn Cường được cán bộ công an đón về ăn cơm trưa tại đơn vị (Ảnh: M. Thìn).

Được sự động viên, hỗ trợ của lực lượng công an xã, em Lê Văn Cường đến điểm thi trước thời gian quy định. Tại đây, Cường được các thầy cô của Hội đồng thi hỗ trợ làm thủ tục thi đúng quy định để có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

"Công an xã nhận trách nhiệm đưa đón cháu Cường trong 2 ngày thi. Để thuận lợi, chúng tôi đón cháu về đơn vị, chăm sóc, lo ăn uống và động viên cháu tham dự các buổi thi đầy đủ. Kết thúc buổi thi đầu tiên, khi chúng tôi tới đón, cháu khoe là làm bài tốt", Thiếu tá Lay Văn Thìn thông tin.

Đan Lai là một nhóm người nhỏ, sinh sống chủ yếu tại 2 xã Môn Sơn và Thạch Ngàn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An. Những năm qua, mặc dù được nhà nước và chính quyền các cấp hết sức quan tâm nhưng cuộc sống của bà con Đan Lai còn nhiều khó khăn, thiếu thốn...