Cô gái 2 lần thủ khoa "muốn vượt khỏi cổng làng"

(Dân trí) - Sinh ra ở Ngoại Bối, miền quê nghèo giáp sông Hồng, Nguyễn Thị Tươi đã thực sự khiến mọi người bất ngờ với 2 lần thủ khoa đầu ra và đầu vào ĐH Ngoại thương. Em tâm sự: “Sự nghèo khó, lam lũ ở quê khiến em nghĩ phải vượt ra khỏi cổng làng”.

“Người ta cố gắng 1, mình phải cố gắng 2-3” 

 

Tuy quê Tươi chỉ cách Hà Nội 40km, nhưng đó là nơi cái nghèo đã đeo bám, đê sông Hồng bao quanh và lũ thì kéo đến lúc nào không biết. Tươi may mắn hơn các bạn cùng lứa vì là con nhà nòi, cả bố mẹ đều là giáo viên. “Em có chút may mắn hơn các bạn, nhưng những năm em học cấp 3, nghề giáo viên còn nghèo, lại nuôi 2 em nữa. Mẹ em phải gồng mình với việc thu gom đay tơ làm thảm bán đén sưng rộp cả tay mà mỗi ngày chỉ kiếm được thêm 2, 3 ngàn đồng”. 

 

Nhưng với quyết tâm cho con ăn học nên người, ngay từ khi học lớp 5, bố mẹ Tươi đã gửi cô vào trường năng khiếu của huyện, rồi cấp 2 học tại trường năng khiếu Hưng Yên. “Chi tiêu hàng tháng của em bằng cả tháng lương của mẹ em lúc bấy giờ”, Tươi xúc động kể. 

 

“Người ta có điều kiện cố gắng 1, mình khó khăn hơn phải cố gắng 2, 3, làm hết mình thì sẽ được đền đáp xứng đáng”. Đó chính là động lực thôi thúc cô học trò nghèo vươn lên trong học tập. Năm học cấp 2, lớp 8, cô giành giải Nhất Tỉnh môn Toán; lớp 9, giải Nhất Toán Quốc gia.

 

Vào cấp 3, Tươi lên Hà Nội học khối chuyên ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội. Trong lớp, Tươi là một trong số rất ít dân ngoại tỉnh, nhưng không vì thế mà cô tự ti, Tươi nói : “Không bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình”. 

 

Sống ở thì hiện tại

 

Trong khi đa số bạn bè chọn học ở ĐH Bách khoa hay Khoa học tự nhiên, Tươi chọn cho mình hướng đi riêng: “ĐH Ngoại thương là một môi trường năng động, tạo điều kiện tốt để em giao lưu học hỏi”. 

 

Vào trường với điểm số 29,5, cô thủ khoa ĐH Ngoại thương - Nguyễn Thị Tươi - quyết tâm 3 năm sau phải dành được suất du học 1 năm tại Nhật.  

 

Sống xa gia đình từ nhỏ, tình yêu với một chàng trai đang du học ở Đài Loan là chỗ dựa tinh thần cho Tươi vươn lên, hướng về và phấn đấu không ngừng. Trong suốt 4 năm học Đại học, năm nào Tươi cũng giành được học bổng của Nhật, trị giá 200 USD. Năm 2001 - 2002, đạt giải Ba cuộc thi Olympic Toán quốc gia.  

 

Năm 2003 - 2004 được Bộ Giáo dục Nhật Bản trao học bổng học văn hóa và ngôn ngữ 1 năm tại Nhật Bản. “Món quà quý giá nhất của em sau 1 năm du học là cách nhìn nhận về con người, có cái nhìn toàn diện hơn, vị tha hơn về con người… Được điểm cao là oai nhưng điểm số không quan trọng”.  

 

Tốt nghiệp thủ khoa ĐH Ngoại thương với số điểm 8,73 cùng với những kinh nghiệm tích lũy học hỏi được, Tươi nhanh chóng được nhận vào làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng và nhân sự cho Ngân hàng Mizuho, 1 trong 4 ngân hàng hàng đầu của Nhật tại Việt Nam. Tươi chia sẻ: “Em muốn làm ở nhiều mảng khác nữa để có kinh nghiệm cũng như kiến thức tổng hợp về ngân hàng. Học càng nhiều càng tốt”.  

 

Tươi dự định chỉ làm cho Nhật 5 năm, sau đó cô sẽ chọn 1 ngân hàng Việt Nam: “Vì em muốn phục vụ cho chính quê hương đất nước mình”.  

 

 “Luôn hướng đến tương lại, vượt ra khỏi cuộc sống đằng sau cổng làng, nhìn ở hiện tại để phấn đấu hết mình”, đó là bí quyết sống của cô thủ khoa vượt khó.

 

 Minh Huệ - Dương Nhung