Cần Thơ: Trao 125 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học
(Dân trí) - Sáng ngày 15/7, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh tiến hành trao 125 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 800 ngàn đồng cho các học sinh nghèo hiếu học trong địa bàn huyện.
Trong 125 em học sinh nghèo, hiếu học được nhận xe đạp lần này có 25 em ở cấp tiều học, 85 em ở bậc THCS và 15 em học THPT.

Em Đặng Thị Cẩm Thu - học sinh lớp 7A6 Trường THCS Thạnh An 1 vui vẻ cho biết: “Thấy em hàng ngày phải đi bộ hơn 5 km đến trường, nên cha em định đến ngày tựu trường của năm học này sẽ qua bên bà nội mượn 10 giạ lúa để bán rồi mua 1 chiếc xe đạp cho em. Nhưng mà bây giờ thì ba em không cần mượn lúa của nội nữa rồi vì em đã có được một chiếc xe đạp như ao ước. Em cố gắng gìn giữ chiếc xe này để nó có thể chở em đến được ước mơ học đại học luôn!”.
Ngoài việc tặng xe đạp, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh còn trao thêm cho mỗi em 5 quyển tập. Ông Đặng Phúc Minh - phó chủ tịch Hội Khuyến học Vĩnh Thạnh cho biết: “Chương trình trao xe đạp cho các em chúng tôi đã thực hiện ba năm nay rồi. Và đây là đợt trao xe thứ 3, nâng tổng số xe đạp mà chúng tôi đã trao cho các em học sinh nghèo trong toàn huyện lên 355 chiếc. Nhưng theo điều tra của chúng tôi năm 2008 thì vẫn còn hơn 100 em học sinh nữa cần được nhận xe để đi học. Nên chúng tôi cũng đang ráo riết đi vận động các mạnh thường quân để các em sớm được có xe đi học trong năm học mới này”.
Được biết để có số xe đạp này, Hội Khuyến học Vĩnh Thạnh đã đi vận động các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Đặc biệt trong lần quyên góp xe đạp lần này, Đại tướng Lê Hồng Anh đã ủng hộ 60 chiếc xe và Giám mục Trần Xuân Tiếu - giáo phận Long Xuyên đã ủng hộ 50 chiếc.

Phát biểu tại buổi lễ trao xe đạp, ông Thạch Thành Thâu - phó chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ chia sẻ: “Sự kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ, của thầy cô và cũng như của các cô chú làm công tác khuyến học đối với các cháu chính là sự học tập hết sức mình của các cháu. Dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào các cháu cũng không được bỏ học mà phải cố gắng học được cái chữ, cái nghề rồi phải học làm người nữa, vì có như vậy các cháu mới giúp ích được cho đất nước cho quê hương của mình trong tương lai”.
Tin, ảnh: Hải Hành