Bộ đôi “hạt tiêu Thủ khoa” và “mì chính cánh Á khoa”

(Dân trí) - Tháng 8 nắng đã nhạt màu, thời tiết không còn oi nồng, thế nhưng không khí tại văn phòng trường THPT chuyên Vĩnh Phúc vẫn nóng bỏng chẳng khác gì những ngày các sĩ tử chuẩn bị “vượt vũ môn hoá rồng”. Vì sao vậy?

Rất đơn giản, đó là không khí chúng tôi cảm nhận được khi gặp Mai Lan và Đức Việt - Thủ khoa và Á khoa khối C - ĐH Luật HN với nụ cười rạng rỡ khi đi nhận giấy báo trúng tuyển ĐH. Có lẽ với 25,75 điểm (8,25 văn - 8,5 sử - 9 địa) và 24,75 điểm (7,75 văn - 8,5 sử - 8,5 địa), Mai Lan và Đức Việt đã góp chung vào thành tích thi đại học điểm cao của lớp mình làm nên món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng thầy cô của mình.

 

12A6 - “bản doanh” đó chính là lớp chuyên văn (khóa 2005 - 2008) của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, cũng là lớp học của Mai Lan và Đức Việt. 33 gương mặt với 33 cá tính đã làm nên thương hiệu riêng cho lớp 12 chuyên văn, một tập thể luôn thi đua với khẩu hiệu: năng động, đoàn kết, học hết sức, chơi hết mình. Mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, phải trọ học xa nhà, tự lập với cuộc sống và học hành nên mọi người càng thương yêu nhau nhiều hơn.

 

Ngày chia tay cuối cấp có biết bao chiếc ôm nồng ấm và những lời quyết tâm cùng “mở” cánh cổng trường ĐH. Cho đến ngày thông báo kết quả, tất cả đã cùng reo lên vui sướng vì mọi thành viên đã làm được điều mình mong muốn. Và 3 “mì chính cánh” cũng cộp mác thật kêu cái tên của mình như: Trần Ngọc Minh - giải 3 Quốc gia môn Văn vượt cấp lớp 11 và 23,5 điểm khoa Đông Phương - ĐH KHXH &NV; Nguyễn Việt Dũng - giải khuyến khích Quốc gia văn lớp 12 và 24,5 điểm Học viện Cảnh Sát; Nguyễn Đức Việt ẵm giải 3 Quốc gia văn lớp 12 và Á khoa ĐH Luật HN.

 

Bộ đôi “hạt tiêu Thủ khoa” và “mì chính cánh Á khoa” - 1
 Tập thể lớp 12A6 của Mai Lan và Đức Việt

 

“Hạt tiêu thủ khoa” mở hòm bí kíp

 

Trần Thuý Mai Lan - cô thủ khoa nhí nhảnh kiêm chiếc loa phát thanh của lớp chuyên văn vẫn được bạn bè thân mật gọi với cái tên “hạt tiêu”. Và “bé hạt tiêu” đã làm nên dấu ấn cho lớp mình khi đạt thủ khoa khối C - ĐH Luật HN. Khi được hỏi về quá trình học tập, ôn thi và bí kíp học khối C của mình, Mai Lan chia sẻ: “Học văn với mình trước tiên là niềm yêu thích, chính vì yêu thích nên càng học mình càng thấy say mê. Còn với môn sử thì điều kiện đầu tiên là nắm vững kiến thức SGK, phải học hiểu chứ đừng học vẹt tức là phải biết cách xâu chuỗi, liên hệ các sự kiện lịch sử với nhau.

 

Nhớ luôn có những mảnh giấy nhớ xinh xinh để ghi lại các ngày tháng hay các số liệu trong cả học sử và học địa bạn nhé! Hãy luôn tự tin vào chính mình và đừng bao giờ học tủ. Vì bạn chỉ tự tin khi có vốn kiến thức nhất định, tự tin làm nên 50% thành công rồi đó”.

 

Và nỗi bất bình của chàng Á khoa “mì chính cánh”

 

Sau giải 3 Quốc gia văn, Nguyễn Đức Việt đã tiếp tục chinh phục cổng trường đại học bằng danh hiệu Á khoa. Anh chàng này không chỉ nổi bật trong “Tây Lương nữ quốc” khi là “mì chính cánh” mà còn bởi một kết quả học tập đáng nể: học giỏi đều các môn, thường xuyên đứng đầu trong những lần thi khảo sát 3 môn đại học ở trường. Bởi thế 24,75 điểm không có gì là bất ngờ với thầy cô, bạn bè của Việt.

 

“Tớ rất bất bình với suy nghĩ của mọi người cho rằng những người học khối C là những người tư duy kém”- Việt đã khẳng định như vậy vì cậu nghĩ rằng dù học môn nào cũng phải có tư duy tốt. Nếu tư duy logic là điều kiện cần với một học sinh ban tự nhiên thì sự phối hợp của tư duy logic với tư duy hình tượng sẽ là điều kiện thiết yếu để học tốt các môn xã hội.

 

Cùng với niềm yêu thích môn văn, cùng nuôi ước mơ là một luật sư giỏi, cả “hạt tiêu thủ khoa” và “á khoa mì chính cánh” đã và đang gắng sức hiện thực hoá tình yêu của mình. Những ngày này, đôi bạn ấy đang háo hức chuẩn bị cho hành trình làm sinh viên ĐH sắp tới. Chúc cho đôi bạn cùng lớp luôn giữ vững phong độ và đạt được ước mơ của mình.

 

Mạnh Hùng - Trần Dung