Bí mật phía sau con lợn đất ngày tốt nghiệp của chàng trai Khmer
(Dân trí) - Giữa hàng trăm bó hoa rực rỡ trong ngày lễ nhận bằng cử nhân, món quà của Thạch Đức Mạnh (Vĩnh Long) trao tận tay ba mẹ lại là một con lợn đất màu đỏ.
Ít ai biết rằng, số tiền tiết kiệm trong con lợn đất ấy không đơn thuần là món quà tốt nghiệp, mà là sự đền đáp cho một câu chuyện hy sinh thầm lặng của ba mẹ.
Khoảnh khắc chàng tân cử nhân ngành Sư phạm tiếng Khmer Thạch Đức Mạnh (SN 2003, Đại học Trà Vinh) lấy con lợn đất màu đỏ trao cho đấng sinh thành nhân ngày tốt nghiệp đại học đang thu hút cộng đồng mạng.
Nhìn con trai hóm hỉnh nhắn nhủ: "Mấy năm qua đi học con xin ba mẹ nhiều tiền quá, giờ con bù lại trước một chút nha", ông Thạch Sâm Nang và bà Thạch Thị Khe Ma - những người nông dân Khmer cả đời quen với sương nắng - sững người trong giây lát.
Ông bà ngập ngừng, gương mặt như nuốt nước mắt vào trong nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tự hào. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấm áp chỉ dài 14 giây ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Tân cử nhân tặng lợn đất cho ba mẹ nhân ngày tốt nghiệp
Nhiều người khen ngợi trước tấm lòng của chàng trai trẻ, nhưng với Mạnh, cậu chỉ cười hiền bảo mình "chỉ đăng làm kỷ niệm, không nghĩ mọi người quan tâm nhiều đến vậy".
Thế nhưng, đằng sau số tiền hơn 10 triệu đồng nằm trong lợn đất là cả một hành trình tự lập âm thầm của chàng sinh viên Khmer.
Món quà ba mẹ chưa từng kể
Ký ức khiến Mạnh nhớ nhất trong quãng đời sinh viên không phải là ngày nhận bằng, mà là ngày ba mẹ bất ngờ mang về cho cậu một chiếc máy tính.
Hồi năm hai đại học, thấy bạn bè đều có máy tính để học tập, Mạnh cũng từng ngỏ ý với gia đình. Nhưng biết hoàn cảnh nhà còn khó khăn, cậu không dám nhắc lại.
Khoảng 6 tháng sau, ba mẹ bất ngờ đưa cho Mạnh chiếc máy tính mới.
"Ba mẹ không nói đã dành dụm như thế nào, chỉ đưa cho em như một món quà bất ngờ. Đến giờ em vẫn không biết ba mẹ đã phải chắt chiu bao lâu mới mua được", Mạnh kể.

Thạch Đức Mạnh, tân cử nhân ngành Sư phạm tiếng Khmer tại Đại học Trà Vinh (Ảnh: NVCC).
Gia đình Mạnh có ba anh chị em. Cậu là con thứ hai. Bố làm thợ hồ, mẹ chủ yếu ở nhà chăm sóc gia đình và bà ngoại lớn tuổi bị bệnh. Cuộc sống không dư dả, nhưng ba mẹ luôn cố gắng để các con được học hành đến nơi đến chốn.
Chính chiếc máy tính ấy đã trở thành lời nhắc nhở để Mạnh luôn tự nhủ phải cố gắng học tập và sớm tự lập.
Chú heo đất được nuôi bằng sự... ngại ngùng
Mạnh kể, từ ngày bước chân vào đại học, cậu đã tập sống tiết kiệm. Không phải vì có kế hoạch lớn lao nào, mà đơn giản bởi mỗi lần gọi điện xin tiền ba mẹ, cậu đều thấy áy náy.
"Tôi vẫn phải xin tiền ba mẹ, nhưng lần nào cũng ngại. Chỉ khi nào hết tiền quá tôi mới gọi về xin", Mạnh chia sẻ.
Ngay từ năm nhất, cậu mua vài con lợn đất để dành tiền. Sau này, vì không đủ tiền bỏ vào nhiều con nên chỉ giữ lại một con duy nhất.
Ban đầu, số tiền trong đó chỉ là những đồng lẻ còn lại sau chi tiêu. Đến năm cuối đại học, khi bắt đầu đi dạy gia sư vào buổi tối và làm nhân viên bán hàng trực tuyến, chú heo đất mới dần nặng lên.
Có tháng, Mạnh kiếm được khoảng 3 triệu đồng từ dạy thêm và hơn 4 triệu đồng từ công việc bán hàng. Sau khi trang trải sinh hoạt phí, toàn bộ số còn lại đều được cậu bỏ vào con lợn đất.
"Tôi thấy các bạn thường tặng quà cho ba mẹ nhân dịp tốt nghiệp. Lợn đất là thứ quý giá nhất tôi có nên muốn dành món quà này cho ba mẹ", Mạnh chia sẻ.

Đức Mạnh đặt mục tiêu tiết kiệm đủ tiền để sửa nhà cho ba mẹ (Ảnh: NVCC).
Sau giây phút xúc động trong lễ tốt nghiệp, ba mẹ Mạnh lại đưa con lợn đất cho con trai. Hai người bảo gia đình chưa cần dùng đến số tiền ấy. Khi nào sửa nhà hoặc có việc thật cần thiết sẽ gọi con cùng góp sức.
Mạnh hiểu, cũng giống như ngày xưa ba mẹ lặng lẽ dành dụm để mua chiếc máy tính mà không kể một lời, tình yêu thương trong gia đình chưa bao giờ được đong đếm bằng số tiền bên trong.
Con lợn đất vì thế vẫn còn nguyên vẹn.
Mạnh bày tỏ đoạn video tặng lợn đất cho ba mẹ lan truyền mạnh mẽ là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
"Tôi chỉ quay để làm kỷ niệm thôi. Tôi nghĩ đăng như những video bình thường, không ngờ lại được mọi người yêu thương đến vậy. Đọc bình luận của mọi người, tôi cũng bật khóc", tân cử nhân chia sẻ.
Chia sẻ về ngành học của mình, Đức Mạnh cho biết ngành Sư phạm tiếng Khmer không phải lựa chọn đầu tiên của Mạnh. Ban đầu, cậu yêu thích ngành Sư phạm Địa lý nhưng không trúng tuyển.
Sau đó, Mạnh quyết định theo học Sư phạm tiếng Khmer vì phù hợp với khả năng của bản thân, được miễn học phí và cũng là cơ hội để gìn giữ tiếng nói của dân tộc mình.
"Tôi thích làm giáo viên từ hồi học lớp 9 vì thấy thầy cô của mình dạy rất hay. Tôi chỉ mong sau này có cơ hội làm đúng chuyên ngành mình đã học", Mạnh nói.
Hiện nay, thay vì đứng trên bục giảng, Mạnh vẫn tiếp tục làm công việc bán hàng và buổi tối đi dạy gia sư để có thêm thu nhập, chờ kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục.
"Tôi thích nghề giáo lắm. Nếu có kỳ thi tuyển viên chức tôi sẽ đăng ký ngay", tân cử nhân nói.
Bà Lê Thị Diễm Phúc, giảng viên Đại học Trà Vinh, chia sẻ ấn tượng ban đầu về cậu học trò Thạch Đức Mạnh là một chàng trai hiền lành và hơi có phần nhút nhát.
Thế nhưng, qua bốn năm đồng hành trong học tập cũng như các hoạt động Đoàn - Hội, bà nhận ra ở cậu học trò này một tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực vươn lên và không ngại khó.
"Gia đình Mạnh còn nhiều vất vả, nhưng em luôn giữ sự lạc quan. Điều tôi nhớ nhất là nụ cười thường trực trên gương mặt em", bà Phúc chia sẻ.
Theo nữ giảng viên, Đức Mạnh không chỉ hoàn thành tốt chương trình đào tạo mà còn để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng bạn bè, thầy cô và cả ngôi trường đã gắn bó suốt bốn năm.
"Tôi chúc Mạnh sẽ "nuôi" thêm nhiều con heo đất nữa. Chỉ cần luôn giữ trong mình tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi tin em sẽ tiếp tục làm được nhiều điều ý nghĩa, dù ở bất cứ cương vị nào", bà Phúc bày tỏ.





