Anh: Phụ huynh “quá khích”, nhà trường lo ngại

(Dân trí) - Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Anh bị tấn công bởi người cha của một học sinh đã nói rằng tất cả các nhân viên và học sinh nhà trường có nguy cơ bị đe dọa từ những bậc phụ huynh nóng tính.

Một phụ huynh có tên là Paul Stratford, 30 tuổi, đã đấm cô hiệu trưởng Zita McCormick ngay trước mặt các giáo viên khác sau khi con trai ông bị đình chỉ học ở Trường Seven Fields ở gần Swindon (tây nam nước Anh) vì tội chửi thề.

Tuần trước, phụ huynh Paul Stratford đã bị tòa phạt 9 tháng lao động công ích.

Anh: Dấy lên lo ngại về những phụ huynh “quá khích”
Ông bố Paul Stratford đã bị tòa phạt 9 tháng lao động công ích vì tội tấn công bà hiệu trưởng. (Ảnh: Telegraph)
 
Trong khi đó, các nhà vận động giáo dục chưa hài lòng về mức phạt này, họ nói rằng nên cân nhắc việc bỏ tù ông Paul Stratford.

Trước đó, vào ngày 22/6, ông Stratford đã đấm và đẩy bà McCormick vào trong phòng tiếp khách của nhà trường sau một cuộc tranh cãi về hành vi của cậu con trai 8 tuổi của ông Paul.

Ông Stratford đã cố gắng bao biện rằng ông làm thế để bảo vệ con trai mình và ông chỉ nhẹ nhàng đẩy ngón tay của bà McCormick khỏi mặt con trai mình, vì sợ móng tay dài của bà có thể chọc vào mắt cậu bé.

Bà McCormick đã cho cậu học trò nghỉ học sau khi cậu có hành vi chống đối xã hội lần thứ ba trong tuần đó. Trước đó, cậu con trai ông Stratford đã chửi thề trước mặt một nhóm du khách Tây Ban Nha và lạm dụng một cậu bé người Somali.
 
Sau đó, cậu đã chuyển sang trường khác.

Sau vụ đánh bà hiệu trưởng, ông Stratford sau đó đã tòa bị buộc tội tấn công và được lệnh phải trả 400 bảng chi phí và 100 bảng bồi thường.

Nói về việc này, bà hiệu trưởng cho biết tình hình đã "rất đáng sợ".

"Chỉ là tôi không thể để ông ta đi vào trường. Tôi phải đảm bảo rằng hơn 300 trẻ em đằng sau cánh cửa mà ông ta đứng được hoàn toàn an toàn".

Bà McCormick cho biết phần lớn các phụ huynh đã hỗ trợ và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường nhưng bà muốn những bậc phụ huynh bị căng thẳng hãy tìm sự hỗ trợ từ những nơi khác hơn là thể hiện sự giận dữ của mình ở trường học.

"Trường học không thể là nơi mà một số phụ huynh quá khích trút giận cá nhân của mình lên cán bộ, công nhân viên chức của nhà trường là những người đang ở đây để bảo vệ và giáo dục con em của họ".

Một cuộc khảo sát gần đây với các hiệu trưởng trường học cho thấy một trong số 10 người đã được bị tấn công về thể xác hoặc bị tấn công bởi phụ huynh học sinh. Có tới 20% hiệu trưởng được khảo sát cho biết họ là nạn nhân trên các trang mạng xã hội và 86% cho biết hành vi của cha mẹ đối với nhà giáo đã trở nên tồi tệ hơn.

Cựu hiệu trưởng Chris McGovern, hiện là Chủ tịch Chiến dịch giáo dục thực sự, nói rằng hành vi của ông bố này là "không thể chấp nhận".

"Việc tấn công này xảy ra ở nhà trường, và điều đó khiến hành vi này nghiêm trọng hơn. Đó là nơi có trẻ em. Nếu trường học không an toàn thì không có hy vọng. Thoạt tiên các em học sinh chứng kiến cảnh cậu con trai ông bắt nạt người khác, sau đó bố cậu ta bênh vực con trai mình và tiếp đó ông bố đánh bà hiệu trưởng. Thật không thể chấp nhận được”.

Ông Chris McGovern cho biết thẩm phán lẽ ra nên xem xét việc bỏ tù phụ huynh Stratford về hành động của ông ta.

"Chúng tôi nghĩ rằng trường học là bất khả xâm phạm và phải là một nơi an toàn cho trẻ em và cho nhân viên nhà trường", ông nói.

"Một trường hợp liên quan đến bất cứ ai mang bạo lực vào trường học cần được xử lý vì nó phá hoại sự ổn định của xã hội. Các bậc phụ huynh cần phải nhìn thấy trường học là một nơi an toàn và trẻ em và nhân viên cần được bảo vệ”.
 
Xuân Vũ
Theo BBC