83 điểm vẫn lo trượt Bách khoa, thí sinh "mất ăn mất ngủ" chờ điểm chuẩn

(Dân trí) - Hoàn tất đăng ký nguyện vọng, biết trước lịch nhưng nhiều thí sinh vẫn mất ngủ, liên tục cập nhật thông tin khi các trường chuẩn bị công bố điểm chuẩn.

Thấp thỏm vì điểm chuẩn

Với 24,5 điểm ở tổ hợp A01, Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Thạnh Lộc (TPHCM), đang trải qua những ngày hồi hộp nhất kể từ khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nam sinh đăng ký 10 nguyện vọng, lần lượt vào những trường top đầu như: Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Trường Đại học Công Thương TPHCM…

“Em lo lắng vì điểm của mình chưa thật sự chắc chắn so với nguyện vọng 1. Mấy ngày nay em mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến ngày biết kết quả trúng tuyển”, Tuấn Anh chia sẻ.

Với 10 nguyện vọng, nam sinh đã chủ động tính toán nhiều phương án để tăng cơ hội trúng tuyển nhưng phần lớn lựa chọn tập trung vào nhóm ngành kinh tế, lĩnh vực Tuấn Anh quan tâm và muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp THPT.

“Em mong ngày 9/8 đến thật nhanh để biết kết quả, tránh hồi hộp quá lâu. Nếu đậu nguyện vọng 1 thì chắc chắn em sẽ rất vui vì đó là ngành và trường em mong muốn. Còn nếu không, em vẫn còn những nguyện vọng phía sau”, Tuấn Anh nói.

83 điểm vẫn lo trượt Bách khoa, thí sinh mất ăn mất ngủ chờ điểm chuẩn - 1

Nhiều thí sinh thấp thỏm chờ điểm chuẩn (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

Tương tự, Vũ Hoàng Anh Thư, học sinh Trường THPT YaLy (Gia Lai), đạt 26,4 điểm ở tổ hợp xét tuyển và đang thấp thỏm chờ kết quả.

Thư đăng ký những nguyện vọng đầu tiên vào ngành sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non Trường Đại học Sư phạm TPHCM (phân hiệu Gia Lai). Các nguyện vọng tiếp theo được nữ sinh đặt vào Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Đồng Nai.

Tuy nhiên, mức điểm khá sát điểm chuẩn năm trước khiến những ngày chờ đợi của Thư càng trở nên căng thẳng.

“Mấy ngày nay em cứ nghĩ đến điểm chuẩn đến mất ăn mất ngủ, không biết mình có đậu nguyện vọng như mong muốn hay không. Có lúc em thấy tự tin, nhưng cũng có lúc lại lo vì điểm chuẩn có thể thay đổi so với năm trước”, Thư chia sẻ.

Nữ sinh cho biết đã nhiều lần xem lại các nguyện vọng, tham khảo điểm chuẩn những năm trước. Dù đăng ký nhiều lựa chọn để tăng cơ hội vào đại học nhưng mong muốn lớn nhất của Thư vẫn là được học ngành sư phạm.

83 điểm vẫn lo trượt Bách khoa

Trong khi đó, Tuấn Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM), đạt 27 điểm ở tổ hợp A01 và 950 điểm thi đánh giá năng lực. Nam sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).

Theo công thức tính điểm phương thức xét tuyển tổng hợp, Tuấn Anh ước tính đạt khoảng 83/100 điểm. Tuy nhiên, nam sinh vẫn chưa thể yên tâm bởi các ngành lựa chọn đều có tính cạnh tranh cao, trong khi điểm chuẩn trường này nhiều năm qua luôn thuộc top đầu.

“Đặc biệt trước những thông tin về số lượng hồ sơ và nguyện vọng vào Bách khoa năm nay tăng mạnh càng khiến em lo lắng. Em thường xuyên xem lại điểm số, tham khảo điểm chuẩn các năm trước và tự tính toán cơ hội của mình nhưng vẫn sợ điểm tăng mạnh. Càng gần thời điểm công bố kết quả, cảm giác hồi hộp càng rõ hơn”, Tuấn Anh chia sẻ.

“Em vừa hồi hộp vừa hy vọng. Nếu đậu đại học như ý nguyện em sẽ dành khoảng thời gian ngắn cho bản thân nghỉ ngơi sau những ngày rất căng thẳng trước khi nhập học”, Tuấn Anh chia sẻ.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, quy trình xử lý nguyện vọng (lọc ảo) trên hệ thống chung toàn quốc diễn ra trong 6 lượt và kết thúc vào 17h ngày 9/8.

Ngay sau khi kết thúc đợt lọc ảo cuối cùng vào chiều ngày 9/8, các cơ sở đào tạo trên cả nước sẽ bắt đầu được công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Thời hạn chậm nhất để tất cả các trường hoàn tất việc công bố là trước 17h ngày 13/8.