Hà Tĩnh:

Tuyên dương người phụ nữ nhặt ve chai nhờ công an trả 15 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Chiều ngày 21/5, Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng công dân Dương Thị Hương (SN 1964, tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vì có hành động “nhặt được của rơi, tìm người trả lại”.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày 13/5, trong lúc đi nhặt ve chai trước một cửa hàng gas ở thị trấn Xuân An (đoạn quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh), chị Hương đã nhặt được một xấp tiền 15 triệu đồng rơi bên vệ đường.

Sau đó, chị Hương đã đưa số tiền này đến Công an thị xã Hồng Lĩnh giao nộp và đề nghị tìm trả lại cho chủ sở hữu.

Tuyên dương người phụ nữ nhặt ve chai nhờ công an trả 15 triệu đồng cho người đánh rơi - 1

Chị Hương mang tài sản nhặt được đến giao nộp cho công an nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi.

Sau một thời gian thông báo tìm kiếm, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tìm được chủ sở hữu của số tiền là anh Thái Hồng Phong (SN 1974, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là nhân viên Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc chi nhánh Hà Tĩnh.

Anh Phong cho hay, số tiền trên là do anh đánh rơi vào sáng ngày 13/5 khi trên đường đi làm về, anh vô cùng xúc động và cảm kích trước hành động đẹp của chị Hương. Anh Phong cũng cảm ơn cơ quan chức năng đã liên lạc để giúp anh tìm lại được tài sản của mình trong thời gian sớm nhất.

Tuyên dương người phụ nữ nhặt ve chai nhờ công an trả 15 triệu đồng cho người đánh rơi - 2

Công an thị xã Hồng Lĩnh tuyên dương chị Hương vì có hành động đẹp.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục giao trả tài sản cho anh Phong, sáng ngày 20/5, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng hành động đẹp “nhặt được của rơi, tìm người trả lại” của chị Dương Thị Hương.

Được biết, chị Dương Thị Hương có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 4 con ăn học, hiện làm nghề thu, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Tiến Hiệp